Bóng Đá Plus trên MXH

PSG vs Milan: Anh em Hernandez lần đầu chạm trán
DI ĐAN • 17:22 ngày 25/10/2023
Cả Lucas lẫn Theo Hernandez đã cùng mơ về những trận đụng độ danh giá từ khi còn là những cậu bé ham mê đá bóng ở Madrid hay vùng thôn quê Haut-Saone nước Pháp. Thế nhưng, sau nhiều năm trông đợi, thì cuối cùng hai anh em mới có lần đầu đối đầu nhau tại Parc des Princes rạng sáng mai khi PSG chạm trán Milan ở Champions League…

    Trong biệt thự của mình ở ngoại ô Madrid, Laurence Py có một tủ đựng đầy cúp chiến thắng. Huy chương VĐTG của Lucas (27 tuổi) nổi bật giống như bản sao cúp vô Europa League 2018. Còn Theo (26 tuổi) cũng được chạm tay vào chiếc cúp tai lớn danh giá khi có tên trong danh sách dự bị ở chiến thắng 3-1 của Real trước Liverpool ở trận chung kết năm 2018.

    Nhưng cũng có vật kỷ niệm kém uy tín hơn như trang nhất tờ Marca này. Tháng 11/2017 khi trận derby Madrid diễn ra, tờ Marca đã tung ra trang bìa hình ảnh ba mẹ con nhà Hernandez nhân sự kiện đặc biệt kèm cái tít: “Mẹ ủng hộ ai chiến thắng”. Sau này, bà Laurence tiết lộ rằng đó là câu hỏi mà bà thường xuyên nhận được từ hai anh em.

    “Chúng luôn tíu tít hỏi tôi: Mẹ ơi, mẹ ủng hộ ai? Mẹ chẳng thể đứng về phía đứa nào được. Mẹ yêu các còn như nhau. Mẹ sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn… Tôi đã luôn trả lời chúng như thế…”, bà Laurence chia sẻ trên L’Equipe. Nhưng cuối cùng Theo không được Real cho vào sân và hai anh em vẫn chưa thể đối đầu nhau.

    Trang nhất tờ Marca tháng 11/2017

    Ở trận lượt về, HLV Zinedine Zidane của Real khi ấy cũng không tung Theo vào sân. “Tôi tin là họ chưa từng gặp nhau trước đây. Lần này sẽ là lần đầu tiên, lại diễn ra ở Paris và hơn nữa còn tại Champions League. Khi tôi nhìn hai anh em thi đấu cho ĐT Pháp, tôi đã rất phấn khích. Còn lần này, tôi cũng vẫn rất phấn khích và điều hy vọng duy nhất là hai anh em họ đừng đốn giò nhau”, huyền thoại bóng đá Pháp Zidane nhấn mạnh trên L’Equipe.

    6 năm đã trôi qua kể từ lần “đối đầu hụt” ấy. Còn lần này là 99% Lucas và Theo sẽ chạm trán trong một trận cầu thượng đỉnh ở Champions League. “Đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời đối với chúng tôi và gia đình”, Lucas nhấn mạnh.

    Giống như ông nội Bernard, chú Didou và một số người thân khác trong gia đình ngoại của hai tuyển thủ Pháp này đều sẽ có mặt tại Công viên các Hoàng tử để cổ vũ hai anh em.

    Từ chung màu áo ĐT Pháp

    “Tôi nhớ những trận đấu nhỏ mà chúng chơi trong ngôi nhà đầu tiên ở Boadilla..., chính tôi là người trông gôn cho chúng”, bà Laurence cho biết thêm. Một mình người phụ nữ 50 tuổi này nuôi dạy hai đưa trẻ từ lúc chúng lần lượt 5 và 6 tuổi, sau sự ra đi của người cha, Jean-François, cựu cầu thủ của Toulouse, Marseille, Rayo Vallecano và Atletico Madrid.

    “Sau đó, ba chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ. Ở đó, chúng đã đập vỡ đồ đạc khi đá bóng dọc hành lang! Lúc nào chúng cũng như bóng với hình cùng một quả bóng. Khi đi học về, chúng quăng cặp sang một bên rồi lên đường. Thậm chí còn bỏ bê bài tập về nhà để đá bóng…”, bà Laurence chia sẻ về niềm đam mê bóng đá của các con.

    Luôn đồng hành cùng nhau tại Les Bleus

    “Lucas là một chiến binh trong khi Theo có nhiều phẩm chất hơn và nhạy cảm hơn”, Pablo Lopez Salgado, cựu giám đốc học viện Rayo Majadahonda, cho biết về tài năng của anh em nhà Hernandez. Lucas thi đấu an toàn, điềm tĩnh, bền bỉ như một chiến binh. Còn Theo dũng mãnh, nhiệt tình và luôn tạo nên sự khác biệt.

    Trước khi được Atletico phát hiện, anh em nhà Hernandez đều chơi ở học viện Rayo Majadahonda giai đoạn 2002-2007 cùng với Rodri, tiền vệ số 1 hiện tại của Man City. “Cả hai đều thích chiến thắng, không muốn thua cuộc, nhất là khi đối đầu với nhau trên sân tập. Chính mẹ của họ cũng là người đã nhờ tôi làm việc này để tăng tính cạnh tranh, động lực chơi bóng cho hai anh em”, ông Salgado chia sẻ thêm.

    Nhưng rạng sáng mai sẽ là đối thủ của nhau

    Mỗi mùa hè, hai anh em cùng nhau đi nghỉ hai tháng tại ngôi làng nhỏ Vanne ở Haute-Saône. Ông nội của họ, Bernard, đã xây một sân bóng nhỏ để hai anh em tổ chức những giải đấu nhỏ cho người dân trong làng mỗi khi về đây nghỉ hè. Hàng ki-lô-gam mận Mirabelle đã rơi xuống với những cú sút không trúng đích...

    Rạng sáng mai, tại Parc des Princes, lần đầu tiên tình anh em phải tạm gác lại. Trên sân, sẽ chỉ có chiến binh Lucas của PSG và “cơn lốc đường biên” Theo của Milan. Còn đại gia đình nhà Hernandez cùng họ hàng bên ngoại sẽ không còn tâm trạng cổ vũ như khi họ lần lượt mang áo số 21, 22 tại ĐT Pháp.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay