Đến bao giờ Arsenal mới hết ngây thơ?

Minh Việt Minh Việt
11:07 ngày 25-02-2016
Để thua Barcelona 0-2 ngay trên sân nhà, Arsenal gần như sẽ lần thứ 6 liên tiếp vắng mặt ở vòng tứ kết Champions League. Thất bại trước Barca một lần nữa cho thấy sự ngây thơ của Pháo thủ. Chừng nào vẫn còn là “thỏ non”, Arsenal đừng mơ tiến sâu ở giải đấu toàn “cáo già” như Champions League…
Đến bao giờ Arsenal mới hết ngây thơ?

6 LẦN VẮNG BÓNG LIÊN TIẾP Ở TỨ KẾT?

Chỉ có Chúa mới có thể chặn được Barca, ngăn cản được bộ ba Messi - Suarez - Neymar (M-S-N) thời điểm này. Và giờ thì cũng chỉ có Chúa mới có thể giúp Arsenal góp mặt ở tứ kết, sau khi đã để thua 0-2 ngay trên sân nhà trong trận lượt đi. Đánh bại Barca với ít nhất 2 bàn cách biệt ở Nou Camp là điều không tưởng, nhất là khi vị khách đến Nou Camp chỉ là một “Arsenal tầm thường”, như lời Arsene Wenger thừa nhận sau trận đấu. 

Mùa bóng năm nay, ở vòng bảng thì Pháo thủ cũng từng lách qua khe cửa hép với chiến thắng ở lượt trận cuối trước Olympiakos. Tuy nhiên, Barca không phải Olympiakos và Nou Camp càng không phải Karaiskakis để mà Arsenal lại tạo ra điều thần kỳ.

Như vậy, có tới 99% đây sẽ là mùa giải thứ 6 liên tiếp đội quân của Wenger vắng bóng ở vòng tứ kết Champions League. Nghĩa là, thất bại ở giải đấu số 1 châu Âu đã trở thành điều gì đó hết sức quen thuộc với Pháo thủ. Tại Champions League, hiếm đội nào duy trì sự… ổn định tốt như Arsenal. Họ liên tục có mặt ở vòng knock-out kể từ mùa 2000/2001. Nhưng họ cũng luôn bị loại ở vòng 1/8 kể từ mùa 2010/11.

Đáng chú ý, rất nhiều mùa giải thì Arsenal đều “chết” theo cùng kịch bản chơi tệ ở lượt đi, rồi những nỗ lực xuất thần ở lượt về là không đủ để kéo họ khỏi “địa ngục”. Mùa 2011/12, họ thua tan nát Milan 0-4 lượt đi, biến chiến thắng 3-0 lượt về trở thành vô nghĩa. Mùa 2012/13 và 2014/15, họ bất ngờ thua sốc 1-3 trước Bayern Munich và Monaco ngay tại Emirates. Để rồi những chiến thắng cũng rất… sốc 2-0 trước Hùm xám và Monaco lượt về vẫn khiến họ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

Ngay cả HLV Wenger cũng không tin đội bóng của mình đi tiếp?!

CÒN WENGER, ĐỪNG MƠ TỨ KẾT!

Câu hỏi: Vì sao Arsenal luôn phải đợi bị dồn vào thế chân tường rồi mới bùng lên dữ dội? Một đội bóng đẳng cấp thì biết vượt qua khó khăn là chưa đủ, mà phải biết làm thế nào để mình không phải rơi vào nghịch cảnh nữa. Và Arsenal càng chơi càng cho thấy họ không đủ tầm nằm trong nhóm “elite” ở châu Âu.

Đến đây, trách nhiệm thuộc về Wenger. “Tương tự trận gặp Monaco mùa trước, chúng tôi quá ngây thơ”, Wenger nói sau trận. Đây không phải lần đầu tiên Wenger chỉ trích các học trò “ngây thơ”. Mùa 2013/14, khi Arsenal để thua Dortmund ở vòng bảng tại Emirates, Wenger cũng đã nói về sự “ngây thơ” của Pháo thủ. Phải, chỉ có ngây thơ thì Arsenal mới đá với Barca mà lại để thua trong tình huống phản công. Chỉ có ngây thơ thì Arsenal mới luôn tự đẩy mình vào thế khó, mới để thua 4 trận lượt đi vòng 1/8 trên sân nhà liên tiếp.

Wenger có thời gian, có tiền bạc để xây nên một Arsenal theo ý ông. Nhưng tới giờ, Arsenal ấy vẫn không cho thấy họ có thể sánh vai với các ông lớn khi yếu ớt ở nhiều vị trí chủ chốt. Họ vẫn không có một tiền vệ phòng ngự hàng đầu, mà quyết định thay Francis Coquelin bằng Mathieu Flamini đã khiến Arsenal phải nhận bàn thua thứ 2 trước Barca. Họ vẫn không có một trung phong đẳng cấp, để thay thế cho Olivier Giroud đã bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất.

Thêm một mùa bóng rất buồn nữa của Arsenal ở Champions League. Đến bao giờ thì họ mới hết ngây thơ? Nếu Wenger còn ở Emirates, có lẽ chẳng bao giờ…

HLV ARSENE WENGER: “Barca có 95% khả năng đi tiếp”
Lịch sử không đứng cạnh Arsenal bởi trong lịch sử Champions League, không một đội bóng nào giành vé đi tiếp sau khi để thua 2 bàn trắng trên sân nhà trong trận lượt đi. Chính Wenger cũng thừa nhận: “Barca có 95% khả năng đi tiếp. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x