Không chỉ là hiện tượng, việc Man City giành chiến thắng trước Dynamo Kiev vào đêm qua giống như một cú hích. Xét về bối cảnh và những yếu tố phụ trợ, đoàn quân của Manuel Pellegrini đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử.
CHIẾN THẮNG THUYẾT PHỤC
Dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Dynamo Kiev nhưng ít người tin Man City có thể giành kết quả khả quan trên sân khách. Hãy nhìn qua bối cảnh lịch sử để biết rõ hơn. Trước trận đấu tại Ukraine này, The Citizens chưa từng giành chiến thắng tại vòng knock-out Champions League, cụ thể là thua cả 4 trận (lượt đi và về) trong 2 mùa 2013/14 và 2014/15.
Trên đất Ukraine, không đội bóng Anh nào giành chiến thắng trong 5 lần gần nhất chạm trán các đội chủ nhà (hòa 3, thua 2). Cùng với đó, Man City là CLB duy nhất tại vòng 1/8 Champions League chưa từng giữ sạch lưới trong mùa này. Man City còn đến Ukraine với hành trang là 3 trận thua liên tiếp. Vậy họ lấy cơ sở nào để tự tin?
Vậy nhưng đặt số liệu thống kê sang 1 bên, Man City vượt qua Dynamo Kiev 3-1. Thực tế luôn ăn đứt lý thuyết, Man City muốn thắng và đã thắng. Trong một ngày hàng thủ tiếp tục để thủng lưới, Pellegrini có sự bù trừ thỏa đáng bằng phong độ xuất sắc trên hàng tấn công.
Hàng công của City chơi đã xuất sắc
Lần lượt Sergio Aguero, David Silva và siêu phẩm để đời của Yaya Toure kết liễu đội chủ nhà ương bướng. Đáng nói hơn, The Citizens đã biết cách thể hiện bản lĩnh của một ông lớn. Mọi chỉ số là tương đương với Kiev nhưng Man City chiến thắng bằng những khoảnh khắc trên 1 bậc so với đối thủ.
Đáng nói, Man City giờ đã đủ bản lĩnh để kiềm chế sự hưng phấn sau bàn gỡ của đối thủ. Những tiền vệ trung tâm như Fernando, Fernandinho cùng Toure thể hiện khả năng điều phối tuyệt vời khi tỷ lệ chuyền chính xác dao động từ 95 – 100%. Với chỉ 1 sự thay đổi đến tận những phút bù giờ cuối cùng, Man City mang bộ khung ổn định trấn áp hoàn toàn những đợt sóng liên tiếp từ Kiev.
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ
Man City là đội bóng thuộc giải Ngoại hạng đầu tiên giành chiến thắng trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League tính từ năm 2012. Cùng với đó, thầy trò Pellegrini xứng đáng là lá cờ đầu khi mang về chiến thắng đầu tiên cho xứ sương mù tại cúp châu Âu trong năm 2016. Một chiến thắng quá đỗi ý nghĩa không chỉ của riêng Man City.
Với tỷ số 3-1, thậm chí cửa đi tiếp của Man City còn lớn hơn cả Barcelona – đội đã vượt qua Arsenal 2-0 trên sân Emirates. Về lại nước Anh trong trận lượt về ngày 15/3, thầy trò Pellegrini có thua 0-2 vẫn nghiễm nhiên đi tiếp.
Pellegrini sẽ là chứng nhân lịch sử của Man City
Cơ hội lần đầu tiên bước đến vòng tứ kết Champions League đã ở rất gần. Trong mùa cuối tại Etihad, Pellegrini dĩ nhiên muốn tạo một dấu ấn chói sáng thay vì chỉ những thành công trong đấu trường nội địa. Đã đi đến bước này, không gì ngăn cản Man City thôi mơ mộng. Tiến thêm một bước tại Champions League, đó sẽ là cơ sở để The Citizens phát triển.
Khi mà M.U đã ngã ngựa từ vòng bảng, tương lai Arsenal xám xịt trước Barca còn Chelsea đầy chông gai khi tái đấu PSG, từ bậc đàn em Man City đang vươn mình trở thành lá cờ đầu của người Anh tại cấp châu lục. Biến Champions League thành đấu trường chính, tại sao không Pellegrini?
Arsenal có kế hoạch đánh chìm Barcelona bằng lối đá phòng ngự phản công. Trớ trêu thay, trong một đêm đầy ngạc nhiên, chính các vị khách mới là người dạy cho Pháo thủ cách làm thế nào để thực hiện những pha phản công mẫu mực.
Thua 0-2 ngay trên sân nhà, khả năng Arsenal lật ngược thế cờ trên sân của Barca là cực thấp. Việc Pháo thủ dừng bước ở vòng 1/8, như thừa nhận của HLV Arsene Wenger, đã lên tới 95%. Tuy nhiên, các CĐV của họ có lẽ sẽ không quá sốc hay buồn, vì họ đã... quen với cảnh này rồi.
Cùng với Lionel Messi, người lập cú đúp giúp Barcelona đánh gục Arsenal 2-0 ngay trên sân Emirates ở lượt đi vòng 1/8, thủ môn Marc-Andre ter Stegen cũng đã có một trận đấu chói sáng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.
Dù nuối tiếc khi Atletico không thể tạo ra lợi thế trước PSV nhưng HLV Diego Simeone vẫn hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông khẳng định đội bóng của mình sẽ ghi bàn trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League.
HLV Manuel Pellegrini và trung vệ đội trưởng Vincent Kompany đều không giấu nổi sự vui mừng khi Man City đánh bại Dynamo Kiev 3-1 để rộng cửa vào tứ kết Champions League.
Manchester City đã dễ dàng đánh bại Dynamo Kiev 3-1 để đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League 2015/16. Trong khi đó, dù được chơi hơn người từ phút 68, song Atletico Madrid chỉ có được một kết quả hòa 0-0 trước PSV.
Nếu CĐV Man City cần một cái tên để dè chừng trong trận đấu với Dynamo Kiev thì người đó có lẽ là Andriy Yarmolenko. Tiền đạo cánh này chính là cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng đêm nay.
Điểm tin 28/4
- Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu
- Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp
- Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất'
- Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24
- Jadon Sancho lập kỷ lục
- Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga
- Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn