Có thể nói Juventus là đại gia có màn trình diễn mờ nhạt nhất tại vòng 1/8 Champions League. Mờ nhạt ở đây không hiểu theo nghĩa tiêu cực, mà đơn giản là Bà đàm già đã đánh bại Porto theo cách quá… nhàn hạ. Hai trận thắng này không để lại nhiều ấn tượng ngoài sự trưởng thành của Paulo Dybala.
Dybala ngày một trưởng thành
Trong cả 2 lượt trận, Porto đều tự bắn vào chân mình bằng những thẻ đỏ lãng nhách, từ đó tạo điều kiện cho Juve thắng cuộc. Nếu như ở lượt đi, Alex Telles nhận 2 thẻ vàng chỉ sau 27 phút thi đấu thì ở trận lượt về, Maxi Perreira nhận thẻ đỏ trực tiếp khi đồng hồ mới điểm sang phút thứ 41.
Hậu vệ phải của Porto trong trận đấu rạng sáng qua đã dùng tay cản phá bóng ngay trong vòng cấm. Pha bóng gợi nhớ tới Luis Suarez ở trận tứ kết World Cup 2010 giữa Uruguay với Ghana không qua được mắt trọng tài. Porto mất người, còn Juve được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Paulo Dybala không mắc phải bất kỳ sai lầm nào để ấn định tỷ số 1-0.
Thắng 2-0 lượt đi, 1-0 lượt về. Juve nhẹ nhàng tiến vào tứ kết với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt trận. Không có nhiều điều được rút ra sau hai kết quả này. Juve đã tận dụng hoàn hảo những lợi thế mà Porto tự biếu cho họ. Nếu có điều gì đáng để chú ý nhất, đó sẽ là việc Paulo Dybala ngày một trưởng thành.
Mùa trước, giới chuyên môn thân Juve đã rất quan ngại việc Dybala sẽ thể hiện như thế nào khi bước ra ngoài đấu trường châu Âu. Những lo lắng ấy là có cơ sở khi ngôi sao trẻ người Argentina trong nhiều trận đấu ở vòng bảng đã tỏ ra bị khớp. Song kể từ giây phút thoát xuống xỏ kim Manuel Neuer trong trận gặp Bayern ở lượt đi vòng 1/8, anh đã phá vỡ tâm lý nặng nề đó.
Mùa này, chân sút 23 tuổi đã tiến bộ lên trông thấy. Ngoài bàn thắng từ chấm phạt đền tung lưới Porto, Dybala còn là ngòi nổ của Juve trong mọi đường lên bóng. Trong bối cảnh Gonzalo Higuain im tiếng, sự hoạt bát của Dybala giúp hàng công của Juve hoạt động trơn tru.
Người ta vẫn kỳ vọng vào việc Dybala sẽ đưa Juve tới với chức vô địch Champions League sau 22 năm chờ đợi. Dù những cầu trường lớn nhất lục địa già vẫn chưa nằm dưới gót chân Dybala nhưng chính từ những giây phút nhỏ bé như trước Porto, anh sẽ biết cách thể hiện trong những trận cầu đỉnh cao.
Ứng viên Juve
Việc Juve vượt qua Porto mà không mất quá nhiều sức lực đang càng làm hình ảnh của họ trở nên đáng sợ. Bayern Munich, Barcelona hay Real Madrid đều đã phần nào thể hiện sức mạnh đằng sau những cuộc đấu ở vòng 1/8 Champions League, nhưng Juve thì không. Ngoài sự trưởng thành của Dybala, không ai cắt nghĩa được vai trò của Gonzalo Higuain hay Juan Cuadrado, cũng như những điểm yếu của Bà đầm già sau cuộc đấu với Porto.
Lịch sử đã chứng minh rằng, Juve mới chỉ có 3 lần bị loại tại vòng tứ kết. Đó đều là trước những đội sau đó sẽ góp mặt trong trận chung kết. Đó là Liverpool năm 2005, Arsenal 2006 và Bayern Munich 2013. Hơi thở của lịch sử, cùng với hình ảnh đáng sợ mà Juve đang mang lại, là một lời khẳng định cho vị trí ứng cử viên cho chức vô địch mùa này của “Bà đầm già thành Turin”.
1 - Tại Champions League 2016/17, Juventus mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trên sân nhà.
2 - Pha lập công tung lưới Iker Casillas vào rạng sáng qua mới là bàn thứ ba của Dybala tại Champions League. Hai bàn trước đó được ghi vào lưới Bayern Munich mùa trước, và Dynamo Zagreb mùa này.
25 - Chiến thắng 1-0 trước Porto giúp Juventus kéo dài chuỗi bất bại trên sân nhà trong mùa giải này lên con số 25 (23 thắng, 2 hòa).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Kết thúc loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2016/17, NHM đã chứng kiến những cuộc ngược dòng lịch sử với kẻ tiên phong Barca và nhân tố bí ẩn Monaco.
Đánh bại Sevilla với tỷ số 2-0 rạng sáng qua, Leicester thắng chung cuộc 3-2 và đường hoàng bước qua cánh cửa vòng 1/8 Champions League, đứng ngang hàng với những siêu CLB Barcelona, Bayern, Real… Bầy cáo đã chứng minh, ngai vàng Premier League chưa phải là điều kỳ diệu nhất họ có thể làm được.
Vào năm 1999, sau chiến tích huy hoàng ở Champions League, Peter Schmeichel tuyên bố: “Thủ môn là phần tuyệt vời nhất của bóng đá, và nó quá đúng với tôi”. Gần hai thập kỷ sau, con trai ông, Kasper lại cho thấy, nó cũng đúng với anh.
Sevilla đã vuột mất cơ hội lần thứ hai trong lịch sử lọt vào tứ kết Cúp C1/Champions League khi để thua Leicester 0-2 trong cuộc tái đấu rạng sáng qua. Thất bại này cho thấy, CLB xứ Andalucia vẫn chưa hội tụ đủ sức mạnh để vươn ra biển lớn.
Với thất bại 1-3 (chung cuộc 6-6 nhưng kém về bàn thắng sân khách), Man City đã thiết lập kỷ lục trở thành đội đầu tiên ghi được 5 bàn thắng ở lượt đi vòng knock-out Champions League vẫn bị loại.
Craig Shakespeare chỉ là trường hợp mới nhất nói lên thành công của các HLV "tạm quyền". Ở đâu, và trong thời kỳ nào, cũng có những HLV như vậy. Vì sao?
HLV Pep Guardiola và trung vệ John Stones đều rất thất vọng khi chứng kiến hiệp 1 bạc nhược của Man City, qua đó góp phần lớn giúp Monaco lội ngược dòng đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League.
Dù không ghi bàn nhưng Jamie Vardy nằm trong số những cầu thủ Leicester chơi hay nhất trong chiến thắng 2-0 trước Sevilla rạng sáng qua. Tờ Daily Mail chấm 8,5 điểm cho màn trình diễn của tiền đạo này. Vardy là cầu thủ có điểm số cao thứ hai ở trận này, chỉ kém mỗi người ấn định tỷ số 2-0 là Marc Albrighton.
Có lợi thế quá lớn trong lượt đi nên Atletico dù không bung hết sức trên sân nhà vẫn có được trận hòa vừa đủ để vượt qua Bayer Leverkusen, qua đó tiến vào tứ kết Champions League (chung cuộc Atletico thắng 4-2).
Tương lai của HLV Mauricio Pochettino đang trở thành vấn đề nóng hơn bao giờ hết tại Chelsea, trong bối cảnh Premier League 2023/24 sắp hạ màn. Thậm chí, có người nhận xét rất thẳng thắn với đại ý, Chelsea họa có điên mới sa thải Pochettino.
Màn chia tay cuối cùng của Jurgen Klopp với Liverpool còn hơn 1 tuần nữa, nhưng một cột mốc khác thậm chí còn đến sớm hơn. Đó là trận làm khách cuối cùng của Klopp tại Premier League trên sân Aston Villa. Cần biết rằng, nhờ Klopp mà Liverpool đã trở thành đội khách cứng vía nhất châu Âu và Premier League.
Theo ban tổ chức, giải chạy đêm TP.HCM 2024 (Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024) đã thu hút gần 5.000 vận động viên đăng ký tham dự tính đến thời điểm này.
Sau màn “xé rào” cùng Lionel Messi, bồ cũ Shakira của Gerard Pique lại khiến nhiều người không khỏi tò mò khi xuất hiện cùng trai lạ trên thảm đỏ Met Gala 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn