Giroud đã được tung vào sân để thay Theo Walcott ở phút 74. Chỉ 3 phút sau đó, anh mở tỉ số cho Arsenal từ pha bóng nói trên. Đây cũng là một tình huống ra vào không hợp lý của thủ thành Manuel Neuer.
“Tôi đã may mắn hơn trong vài tuần gần đây”, Giroud thừa nhận. “Là một tiền đạo, bạn không thể nghi ngờ chính bản thân mình. Những phẩm chất luôn ở đó, chỉ là bạn cần thêm 1 chút may mắn. Đó không phải là bàn thắng đẹp nhất tôi từng ghi, nhưng rõ ràng là một trong những bàn quan trọng nhất”.
Bàn thắng của Giroud là tiền đề cho pha lập công sau đó của Mesut Oezil, ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal trước Bayern, qua đó khiến hy vọng đi tiếp của họ sống lại. Hiện Arsenal đang xếp thứ 3 ở bảng F, bằng điểm với Dinamo Zagreb (3 điểm).
Giroud ghi bàn... bằng tay |
---|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn