HLV Pep Guardiola không trực tiếp theo dõi màn hủy diệt Getafe 6-0 của Barcelona vào đêm qua, nhưng những tin tức được cập nhật từ trận đấu tại Nou Camp cũng quá đủ để ông cảm thấy đau đầu. Lý do là bởi Barca chính là đối thủ của Bayern ở bán kết Champions League.
Vị thuyền trưởng của Bayern Munich không có thời gian xem trận Barca vs Getafe đơn giản bởi ông còn bận chỉ đạo các học trò của mình đọ sức với Dortmund (bán kết cúp QG Đức). Khi Bayern để Dortmund cầm hòa 1-1 trong 120 và bị loại sau những loạt đá luân lưu 11m, tất nhiên cựu HLV Barca không thể có được tâm trạng thoải mái vào lúc này.
VIDEO: Barca 6-0 Getafe
Ngoài việc Bayern bị loại và con “át chủ bài” Arjen Robben dính chấn thương, ông lại càng có lý do để cảm thấy bất an khi đội bóng cũ của mình vừa trình diễn thứ bóng đá quá thuyết phục trước Getafe. Trước đối thủ tội nghiệp này, Barca đã hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 72,7%, họ tung ra 21 cú dứt điểm và có 12 cú đi trúng đích.
Đáng chú ý, cả 6 bàn thắng mà Barca ghi được đều xứng đáng được xếp vào hàng “siêu phẩm”. Ngay cả cú đá phạt đền ở ngay phút thứ 9 của Messi cũng là một kiệt tác bởi nó được thực hiện theo phong cách Panenka đầy ngẫu hứng (đánh lừa thủ môn bằng cách sục bóng vào chính giữa khung thành).
Tại Nou Camp vào đêm qua, lần đầu tiên người ta được chứng kiến 3 mũi nhọn đáng sợ của Barca là Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar cùng ghi bàn và có đường kiến tạo thành công trong một trận đấu.
Chứng kiến bộ ba MNS vượt mốc ghi 100 bàn/mùa cho Barca (họ đã cùng nhau đóng góp 102 pha lập công), HLV Luis Enrique chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu cho các học trò của mình. Số bàn thắng đáng kinh ngạc mà MNS ghi được cũng phụ thuộc vào màn trình diễn của cả đội. Nếu cứ đá như thế này thì không ai có thể ngăn chặn được họ. Ngoài trận đấu vừa rồi, tôi không nhớ trận đấu nào khác có nhiều bàn thắng ngoạn mục như vậy“.
Trong khi đó, trung vệ Gerard Pique cũng không giấu nổi sự phấn khích khi nói về Messi, Suarez và Neymar: “Tôi chưa thấy hàng tấn công nào vận hành ăn ý như MNS. Messi, Neymar và Suarez quá hiểu nhau, sợi dây liên kết giữa họ có thể nói là hoàn hảo”.
Qua phát biểu của HLV Enrique và Pique, có thể thấy sức tấn công của Barca quả thực là điều đáng để HLV Guardiola lo ngại. Barca còn đáng sợ ở chỗ, ngoài việc sở hữu hàng công “siêu khủng”, họ cũng có thừa những nhân tố có thể gây đột biến ở tuyến sau.
Đơn cử như trường hợp của Xavi, cầu thủ vừa cho thấy anh chưa hề hết thời dù đã 35 tuổi và sắp phải nói lời chia tay với đội bóng mà mình đã có hơn 20 năm gắn bó. Tuy chỉ thi đấu 60 phút ở trận đấu vừa qua với Getafe, Xavi cũng kịp để lại ấn tượng với cú cứa lòng cháy lưới đội khách cùng đường chuyền giúp Suarez nâng tỷ số lên 5-0.
Là người đã đưa Barca lên đỉnh cao khi giành đến 14/19 danh hiệu có thể chỉ trong vòng có 4 năm (từ năm 2008 đến 2012), đương nhiên HLV Guardiola thừa hiểu đội bóng cũ của mình là đối thủ nguy hiểm thế nào với Bayern. Sự thận trọng của nhà cầm quân tài ba này được thể hiện rất rõ qua việc ông đã đích thân tới Nou Camp để thẩm định Barca trong trận đấu với Man City (lượt về vòng 1/8 Champions League).
Khi HLV Guardiola đã dành nhiều sự tôn trọng với Barca đến vậy, màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi của MNS nói riêng và đội chủ sân Nou Camp nói chung tất nhiên sẽ khiến ông phải mất ăn mất ngủ. Với việc Guardiola vốn người luôn muốn đương đầu với thử thách, chúng ta hãy cùng chờ xem ông sẽ làm gì để có thể giúp Bayern vượt qua chướng ngại vật mang tên Barca.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
2/4 đội góp mặt ở vòng bán kết đến từ Tây Ban Nha. Còn trong 2 đội bóng còn lại cũng đều có trụ cột là những matador (đấu sĩ tới từ xứ đấu bò). Có thể nói, vòng bán kết Champions League năm nay là cuộc chiến của những người Tây Ban Nha.
Trong bộ truyện tranh kinh điển Monster của Nhật Bản, có một câu nói đầy ám ảnh của nhân vật phản diện: “Hãy nhìn tôi đây, hãy xem con quái vật trong tôi đã lớn như thế nào rồi đây!”. Khi Pep Guardiola gặp lại Leo Messi, ông cũng lần đầu tiên tái ngộ “con quái vật” do chính ông tạo ra.
Lá thăm đã đưa đẩy để Real Madrid và Barcelona không đụng nhau ở vòng bán kết. Và một trận chung kết El Clasico hẳn là niềm hy vọng của rất nhiều người. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là trận El Clasico đặc biệt nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên Real đối đầu Barcelona tại chung kết cúp châu Âu.
Barcelona chạm trán Bayern Munich - kẻ đã đánh bại họ với tổng tỷ số 7-0 ở bán kết mùa 2012/13. Còn Juventus cũng tái ngộ Real Madrid - đội đã cướp của họ chức vô địch Champions League 1997/98. Những lá thăm bán kết tối qua đã tạo ra hai cặp đấu đầy ân oán và kịch tính...
Theo kết quả bốc thăm mới được UEFA công bố, Bayern Munich sẽ chạm trán Barcelona ở cặp bán kết thứ nhất. Như vậy trận bán kết còn lại sẽ là màn đụng độ giữa Juventus và Real Madrid.
HLV Pep Guardiola của Bayern Munich thừa nhận, ông và các cộng sự trong BHL đã bắt đầu lên các phương án để phong tỏa Lionel Messi trong cuộc đối đầu với CLB cũ Barcelona ở bán kết Champions League.
Kết quả bốc thăm bán kết Champions League giống như đã được số mệnh an bài. Pep Guardiola và Carlo Ancelotti, hai HLV vĩ đại bậc nhất của thế giới bóng đá, đều trở lại tìm kiếm vinh quang nơi họ từng gắn bó thuở mới chập chững bước vào nghề…
Sau buổi lễ ở Nyon, những người đại diện của 4 CLB góp mặt ở vòng bán kết đã bày tỏ suy nghĩ của họ về kết quả bốc thăm, hầu hết đều tỏ ra rất hào hứng.
Vòng bán kết Champions League có sự góp mặt của 4 đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu này là Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid và Juventus. Đây đều là những đại diện ưu tú nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại và xứng đáng có tên ở vòng đấu của 4 đội mạnh nhất.
17h00 chiều nay (24/4), UEFA sẽ tiến hành bốc thăm phân cặp các trận đấu thuộc vòng bán kết Champions League 2014/15. Để hâm nóng cho sự kiện rất được chờ đợi này, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 thông tin thú vị liên quan đến 4 đội dự bán kết là Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid và Juventus.
Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Alaves trong khuôn khổ vòng 36 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h30 ngày 15/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nếu Real Madrid có thêm Kylian Mbappe trên hàng công ở mùa tới, họ chẳng khác gì “hổ thêm cánh”. Khi đó, rất khó đối thủ nào có thể chống đỡ nổi “Dải ngân hà 2.0” của chủ tịch Florentino Perez.
Sự hèn mạt của A Đẩu là tất yếu, nó chỉ là hình ảnh tượng trưng cho sự mục nát của thể chế mà thôi. Nó giống như MU, rất hạnh phúc khi được coi là kẻ yếu vào thời điểm này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn