Inter dù sa cơ cũng đừng mất phẩm giá

Từ 07:52 ngày 08-03-2022
Inter Milan, nhà vô địch Champions League/C1 với 3 lần giương cúp, đội bóng Italia đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này dành “cú ăn 3” lịch sử, màu áo xanh-đen là biểu tượng của bóng đá Ý.

"Hắn trầm luân, hắn sa ngã. Các ngươi năm lần bảy lượt cười nhạo, hãy biết rằng, hắn sa ngã thì vẫn đứng cao phía trên các ngươi. Hắn vui quá hóa buồn, nhưng cường quang của hắn sẽ nhanh chóng thu các ngươi sa vào hắc ám". Đấy là một câu văn mở đầu cho cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự và kinh dị “Độc giả thứ bảy” của tác giả Trung Quốc, Lôi Mễ. Một áng văn rất ngạo nghễ mà cũng rất đời, như nhắn nhủ những kẻ anh hùng dù sa cơ cũng đừng mất phẩm giá.

Inter Milan, nhà vô địch Champions League/C1 với 3 lần giương cúp, đội bóng Italia đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này dành “cú ăn 3” lịch sử, màu áo xanh-đen là biểu tượng của bóng đá Ý, và đây còn là CLB được hâm mộ nhất của đất nước tỷ dân Trung Quốc. Nhưng trong lần trở lại vòng knock-out đầu tiên sau 10 năm, Inter huyền thoại đã dễ dàng để thua Liverpool ở trận lượt đi ngay trên sân Giuseppe Meazza, và giờ họ hành quân qua nước Anh với niềm tin chông chênh khi đối diện là The Kop hùng mạnh tại hiểm địa Anfield.

Thật ra nếu nhìn lại các con số thống kê ở lượt đi ta thấy được không phải Inter không cố gắng, mà đó là “lực bất tòng tâm” trong cách chiến thắng. Inter kiểm soát bóng 48% so với 52% của đối thủ, có 7 quả phạt góc và dứt điểm 9 lần. Đều là những con số thống kê ngang tài ngang sức. Nhưng họ thua trong các khoảnh khắc, thua vì thua thế thôi. Đó là kết quả của một đội bóng chỉ trở lại Champions League từ năm 2018, sau chuỗi ngày ngập trong đêm tối cùng sự xuống dốc không gì cản nổi của “con tàu” Calcio.

Inter cũng khá khốn đốn ở châu Âu. Kể cả thời hưng thịnh nhất thì cái tên Inter vẫn gắn liền với biệt danh “khôn nhà dại chợ”. Lý do của câu nói châm biếm “Thượng đế sinh ra Juventus để thống trị Serie A, sinh ra AC Milan để thống trị trời Âu, và sinh ra Inter để hai đội bóng kia cưỡi lên đầu”.

Mọi thứ chỉ thay đổi sau Calciopoli năm 2006, và với sự xuất hiện của Jose Mourinho thì mọi thứ đã thay đổi. Ngày ấy, một Mourinho quá mạnh, quá giỏi, và quá hợp thời đã biến sự cô đơn của Inter thành sức mạnh đoàn kết cho cả tập thể đi qua những chướng ngại. Quả ngọt cuối cùng chính là danh hiệu Champions League 2009/10 sau 45 năm. Điều đó cho thấy không phải là Inter thiếu chất lượng đội hình, mà là thiếu bản sắc anh hùng của kẻ chinh phạt. Tương tự, hôm nay thầy trò HLV Inzaghi có thể đang thua sút, nhưng không được để vấy bẩn bản sắc.

Câu nói “hắn sa ngã thì vẫn đứng cao phía trên các ngươi” mang nhiều ý nghĩa hình tượng của cuộc sống. Loài người tầm thường hay cười nhạo những kẻ thất bại mà quên đi rằng thua họ rất nhiều. Còn những người thất bại đừng quên quá khứ lẫy lừng, cần giữ lại phẩm giá để nhắc cho họ biết “Tôi là ai”. Như Inter đêm nay dẫu có thua cũng cần cho người ta biết họ là ai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x