Juventus của Allegri giống 'Dream Team' của Lippi

Đỗ Hiếu
06:57 ngày 25-10-2018
Tỷ số 1-0 không phản ánh hết cục diện trận đấu tại Old Trafford. Juventus có thể thắng Man United đậm hơn nếu tận dụng hết những cơ hội trong hiệp 1. Sự vượt trội của họ gợi nhớ hình ảnh “dream team” của Marcello Lippi 22 năm trước.
Juventus của Allegri giống 'Dream team' của Lippi
“Chúng tôi thua 0-1 nhưng như thể thất bại 0-10. Đó là trận đấu lớn nhất tôi từng tham dự. Như thể đội bạn dắt chúng tôi đến trường, lũ nhóc đối đầu những người đàn ông. Chúng tôi không tạo nổi một cơ hội ra hồn. Man United không có nổi một cú sút trong cả trận. Đó là lần duy nhất tôi phải chịu đựng hoàn cảnh đó, trong 602 trận đấu suốt sự nghiệp”. Những dòng này được Gary Neville viết trong cuốn tự truyện “Red”, xuất bản năm 2011. Đội bóng được miêu tả khi ấy là Juventus của Marcello Lippi. Champions League mùa 1996/97, Man United nằm cùng bảng với Juve. Tiếp Juve ở Old Trafford, đội bóng của Neville bị áp đảo hoàn toàn, thua chung cuộc 0-1, vì bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Alex Del Piero.

22 năm sau, câu chuyện đó lặp lại. “Cuộc chiến của những đứa trẻ trước những người đàn ông”, ví von này được lặp lại một lần nữa bởi Rio Ferdinand, người đang là bình luận viên của BT Sport. Ferdinand tỏ ra chán nản khi phải chứng kiến Man United của Jose Mourinho bị áp đảo trong hiệp 1, và cả trận chỉ tạo được đúng 1 cơ hội nguy hiểm. Đó là cú sút chân trái của Paul Pogba ở phút 75 đưa bóng trúng cột dọc, bật người thủ môn Wojciech Szczesny bay ra ngoài.

Man United bị bóp nghẹt bởi một Juve lạ lẫm. Lần đầu trong mùa giải, Max Allegri sử dụng bộ ba tấn công Juan Cuadrado - Paulo Dybala - Cristiano Ronaldo. Sự linh hoạt của họ gây nhiều khó khăn cho M.U. Bàn thắng của Dybala ở phút 17 là một pha phối hợp tuyệt đỉnh: Ronaldo đảo vị trí cho Cuadrado; Ronaldo chồng cánh với Joao Cancelo; Ronaldo căng ngang cho Cuadrado; bóng bật ra và Dybala sút bồi. Tất cả nhịp nhàng như một cỗ máy. Hệ thống lạ lẫm được vận hành trơn tru. Các phương án tấn công đa dạng của Juve là bức tranh tương phản với sự đứt gãy hệ thống tấn công phía M.U. Chống chế duy nhất của Mourinho là việc giơ ba ngón tay về phía khu vực CĐV Juve, nhắc nhở lại cú ăn ba mà ông giành được với Inter ở mùa giải 2009/10 - điều Juve chưa làm được. Trong phòng họp báo, Mourinho bảo rằng: “Juventus ở một đẳng cấp khác”.


Sự áp đảo của Juve trong hiệp 1 với tỷ lệ cầm bóng 72% không phải lúc nào cũng xảy ra. Trong 12 trận đã đá mùa này, chỉ có 3 lần đội bóng của Allegri cầm bóng trên 70%, là trước Chievo, Frosinone và Bologna, đều tại Serie A - những đối thủ rất yếu. Nó phản ánh sự vượt trội của Juve, và cũng phần nào nhắc chúng ta về chất lượng xuống cấp nghiêm trọng của Man United thời Jose Mourinho. Juve rất hay, nhưng Man United cũng yếu.

Đại diện Italia đang là ứng viên cho ngôi vương Champions League. Hơn 20 năm trước, Juve của Lippi đã vào chung kết Champions League liên tiếp 3 lần từ 1996 đến 1998, và vô địch ở mùa giải 1995/96. Còn quá sớm để nói về những giấc mơ xa xôi, nhưng có 2 điều cần phải nhắc thêm về trận thắng hôm qua. Thứ nhất, Juve thắng mà chưa cần Ronaldo phải ghi bàn. Và thứ 2, ngay đến nhật báo thân Roma là Corriere dello Sport cũng phải bỏ chiến thắng của đội nhà để mà giật cái tít “SPECIAL MAX” (Max đặc biệt), như thể muốn ghi dấu một cột mốc, ngày khẳng định sức mạnh của một tập thể Italia trên đấu trường châu Âu. 

Không cần phải mơ mộng về vinh quang. Juve hoàn toàn có thể đánh bại mọi đối thủ trong thực tại.

CON SỐ
12 12 trận liên tiếp từ đầu mùa, Juve sử dụng 12 hàng công khác nhau. 11 trong số 12 trận này, họ xuất phát với 3 cầu thủ nơi tuyến đầu. Trận duy nhất Juve dùng sơ đồ 2 tiền đạo đến giờ là gặp Bologna ở Serie A (Dybala và Ronaldo).

Lần đầu của Juventus

Lần đầu tiên trong lịch sử, Juventus thắng liên tiếp 5 trận sân khách tại đấu trường Champions League. Trước khi đánh bại Man United ngay tại Old Trafford vào rạng sáng qua, thầy trò Max Allegri đã ca khúc khải hoàn trên sân của Valencia (mùa này), Real Madrid, Tottenham và Olympiakos (mùa trước).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x