Bóng Đá Plus trên MXH

Leicester xuất sắc vào tứ kết ngay lần đầu dự Champions League

04:37 ngày 15/03/2017
Hai bàn thắng của Wes Morgan và Marc Albrighton đã giúp Leicester giành chiến thắng 2-0, qua đó ngược dòng đánh bại Sevilla 3-2 chung cuộc để có mặt ở tứ kết Champions League ngay lần đầu tiên góp mặt.

    Ghi bàn
    Leicester: Morgan (27'), Albrighton (54’)

    Thẻ đỏ:
    Sevilla: Nasri (74’)

    Diễn biến chi tiết trận đấu


    Với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng để nuôi hy vọng ngược dòng giành tấm vé vào tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử, Leicester chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Sevilla lại chọn lối chơi phòng ngự phản công chớp nhoáng và suýt chút nữa đã tạo đột biến.

    Phút thứ 4, từ đường phất bóng của đồng đội bên phần sân nhà, Samir Nasri có bóng và xâm nhập vòng cấm Leicester trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ thành Kasper Schmeichel đã chơi quá xuất sắc khi đổ người cản phá thành công. Phút 21, lại là một đường lên bóng rất nhanh bên cánh phải, Sarabia có khoảng trống và sút bóng rất nhanh từ khoảng cách hơn 20m, đáng tiếc lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

    Leicester ngược dòng trước Sevilla để lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết Champions League
    Leicester ngược dòng trước Sevilla để lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết Champions League
    Leicester ngược dòng trước Sevilla để lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết Champions League

    Về phía Leicester, đội chủ nhà dù nắm thế chủ động nhưng các đường lên bóng của họ thường bị chặn đứng từ ngoài vòng cấm trước sự cơ động của bộ đôi tiền vệ trung tâm Iborra và N'Zonzi bên phía đội khách.

    Bế tắc trong các tình huống triển khai tấn công, nhưng Leicester lại biết cách tạo đột biến từ những pha bóng cố định. Phút 27, Mahrez thực hiện cú đá phạt chếch bên hành lang cánh trái đưa bóng đến đúng vị trí của Wes Morgan để trung vệ đội trưởng đệm lòng cận thành mở tỷ số trận đấu.

    Morgan mở tỷ số trận đấu
    Morgan mở tỷ số trận đấu
    Morgan mở tỷ số trận đấu

    Niềm vui của thủ quân đội chủ nhà
    Niềm vui của thủ quân đội chủ nhà
    Niềm vui của thủ quân đội chủ nhà

    Tổng tỷ số tạm thời là 2-2 sau hai lượt trận và Leiceter có lợi thế đi tiếp nhờ ghi được bàn thắng trên sân khách. Chính vì thế, đội chủ nhà chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công, trong khi đội khách Sevilla buộc lòng phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, không có nhiều cơ hội được tạo ra trong phần còn lại của hiệp 1.

    Bước sang hiệp 2, HLV Jorge Sampaoli có hai sự thay đổi người nhằm gia tăng sức tấn công với sự góp mặt của Mariano và Jovetic. Ngay lập tức thế công của đại diện La Liga được đẩy lên khá nhanh. Phút 53, may mắn đã không mỉm cười với họ khi cú dứt điểm từ khoảng cách gần 40m của Escudero lại đưa bóng dội xà ngang khung thành Leicester.

    Khi mà sự thất vọng chưa kịp trôi qua, Sevilla bị dội thêm một gáo nước lạnh. Chủ nhà Leicester tổ chức phản công nhanh, bóng được Mahrez đưa vào vòng cấm và hậu vệ Sevilla phá không dứt khoát, Albrighton đón bóng ngay trước vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm rất nhanh khiến thủ môn Rico chỉ còn biết đứng im nhìn bóng vào lưới.

    Albrighton ghi bàn ấn định chiến thắng cho Leicester
    Albrighton ghi bàn ấn định chiến thắng cho Leicester
    Albrighton ghi bàn ấn định chiến thắng cho Leicester

    Niềm vui của Albrighton
    Niềm vui của Albrighton
    Niềm vui của Albrighton

    Sau khi đã có 2 bàn thắng làm vốn và rộng cửa giành vé đi tiếp, đội hình Leicester đã lùi hết về phần sân nhà nhường thế trận cho Sevilla. Tuy nhiên đội khách vẫn không thể tìm ra cách xâm nhập vòng cấm và khó khăn càng thêm chất chồng đối với Sevilla, khi tiền vệ Nasri nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau tình huống “thiết đầu công” với Vardy.

    Nasri nhận thẻ đỏ rời sân
    Nasri nhận thẻ đỏ rời sân
    Nasri nhận thẻ đỏ rời sân

    Schmeichel kết thúc hy vọng của Sevilla với pha cản phá 11m thành công
    Schmeichel kết thúc hy vọng của Sevilla với pha cản phá 11m thành công
    Schmeichel kết thúc hy vọng của Sevilla với pha cản phá 11m thành công

    Trong thế thi đấu thiếu người, Sevilla bất ngờ có cơ hội ghi bàn khi Schmeichel phạm lỗi với Vitolo trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, N'Zonzi đã không thể đánh bại được thủ thành đội chủ nhà.

    Kết thúc trận đấu, Leicester bảo toàn chiến thắng 2-0, qua đó vượt qua đối thủ với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3-2 để lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở tứ kết Champions League.


    Đội hình thi đấu
    Leicester: Schmeichel; Simpson, Huth, Morgan, Fuchs; Albrighton, Ndidi, Drinkwater, Mahrez (Amartey 89’); Okazaki (Slimani 63’), Vardy.
    Sevilla: Rico, Pareja, Rami, Mercado (Mariano 46’), Escudero, Sarabia (Jovetic 46’), Iborra, N'Zonzi, Nasri, Vitolo, Ben Yedder (Correa 68’)
    Quang Minh • 04:37 ngày 15/03/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • mập 07:37 ngày 15/03/2017

      1 năm cua Lester thành công hơn14 năm NHA va 7 nam c1 gần nhất của arsenal ,chúc mừng lester va NHA

    • Anh quốc anh 07:41 ngày 15/03/2017

      Vậy là tốt hơn arsenal rồi. Hehee

    • nguyên văn kiet 07:25 ngày 15/03/2017

      Chúc mừng leicester đội bóng tưởng chừng bị loại sớm nhưng giờ đây leicester đang bay lượn

    • Chị Bi Bi 07:35 ngày 15/03/2017

      Hôm qua ai chê Lestơ vậy ta

    • hải 07:37 ngày 15/03/2017

      Chỉ có lester mới làm nên cổ tích

    • nguoiduatin 07:40 ngày 15/03/2017

      Trận này Sevilla nên tự trách mình vì quá phung phí cơ hội. Trận này k thể phủ nhận Leicester gặp may mắn

    • Lê Lương Vy 06:01 ngày 15/03/2017

      bắt hay quá Kasper ơi, y hệt như bố của anh - thần tượng một thời của tôi

    • Childhood 06:41 ngày 15/03/2017

      Wow,niềm tự hào của ngoại hạng,nếu còn ranieri thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.Leicester vô địch lun đi.Ủng hộ mọi ng

    • Hoàng Sức 06:58 ngày 15/03/2017

      Còn ai kêu Leicester lót đường nữa không.

    • phát nguyễn 07:16 ngày 15/03/2017

      Tuyệt vời , vardy chuẩn 1 chút thì ts 3 hay 4-0rồi , chuyện cổ tích viết tiếp đi bầy cáo ơi , tôi là fan bayern

    • tiktak 07:41 ngày 15/03/2017

      Sau trận đấu này, người cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã nhất ko phải là bên phía seviila mà là arsenal và fan của bọn họ :]]]

    • Trần Văn chuyên 07:55 ngày 15/03/2017

      Mình thấy khoái đối Leicester rồi đó nha

    • Andynguyen 08:01 ngày 15/03/2017

      1 đội bóng của thailan xuất sắc

    • Nam Anh true blue 06:09 ngày 15/03/2017

      Tui thấy có chút gì giống giống CL 2012... Liệu ng Anh có viết lên thêm 1 phép màu.

    • Kaka 06:14 ngày 15/03/2017

      Tuyệt vời quá leicester .

    • Nhật Chung 06:57 ngày 15/03/2017

      niềm tự hào của bóng đá Anh

    • Lephong 07:00 ngày 15/03/2017

      Vô gặp barca

    • Hoàng Ấp 07:58 ngày 15/03/2017

      Dự là Leicester vào tứ kết gặp ngay Bà Juve.

    • Họ Và Tên 06:06 ngày 15/03/2017

      Leicester vô địch

    • Vật Vờ 06:15 ngày 15/03/2017

      tem phát coi sao

    • david 07:02 ngày 15/03/2017

      giá như còn kente thì tốt hơn nữa.c1 trong tầm tay

      • Fan bóng đá 11:26 ngày 15/03/2017

        Thèn xù xì hám tiền đó thì nhắc làm gì vậy bạn. Đến đương kim vô địch nó còn chê để chạy theo mấy đồng tiền bán chè xanh.

    • Minh Mỏng Manh 10:24 ngày 15/03/2017

      Vâng lá thăm kế tiếp của Leicester là Real. Và ai cũng biết là tại sao!

      • Tuan Anh 10:34 ngày 15/03/2017

        Cả thế giới chảng ai nói về việc đấy, chỉ có fan Bà xã như bạn lúc nào cũng nghĩ vây, nếu có vậy cũng không như Bà xã lúc nào cũng được trọng tài và UEFA chống lưng rõ ràng như ban ngày, mặc dù cả thế giới lên án nhưng fan Bà xã, trọng tài và UEFA cứ làm như không có chuyện gì, haix với fan Bà xã quá, chỉ đi nói xấu người khác mà không tự xem lại mình

      • Pokemon 10:39 ngày 15/03/2017

        Vậy thì chúc mừng Barca vì giờ Lei là đội khó chơi nhất vòng tứ kết

      • Culi 11:03 ngày 15/03/2017

        @Minh Mỏng Manh. Nếu có não thì chị cũng biết 1 đội bóng loại Sevilla và nã 4 bàn vào lưới MC k phải dạng vừa, chỉ tiếc là chị...! Hơn nữa chuyện Real đi đêm k có ai biết trừ những kẻ tự kỷ như chị nhưng việc Barca đi đêm trọng tài thì cả TG này đều biết. Chị hiểu tý nào chưa/?

      • U19 11:03 ngày 15/03/2017

        Và nếu lá thăm kế tiếp của Leicester là Barca. Và ai cũng biết là tại sao? Vì lời giải đã có từ trận Barca gặp PSG rùi ^-^

      • Bongda 14:52 ngày 15/03/2017

        Real là đội bóng mà chẳng có cái uy của đội bóng lớn, chỉ tối ngày ăn hiếp đội nhỏ tồi vỗ ngực đôm đốp, khi nào real loại được barca bayern vào chung kết hãy tự hào...

    • 4333HuyenThoai 11:11 ngày 15/03/2017

      Fan TBN đâu nhỉ? Hôm bữa mạnh miệng tuyên bố kg cần Barca và Real thì các CLB còn lại đủ làm gỏi NHA nhỉ? Tui muốn thấy các bạn nào. Lei đang chật vật nữa cuối bảng xếp hạng và lần đầu tham dự C1 còn Sev ở đâu? Trong 1 trận đấu đối kháng thì chả nói được điều gì cả

      • Consigliori 21:12 ngày 15/03/2017

        Lượt đi và lượt về thần may mắn song hành cũng Leicester rồi còn gì. So với số cơ hội tạo ra thì Sevilla khá là đen đủi, thậm chí bỏ lỡ cả 2 quả Penalty trong 2 trận đấu đó. Mặc dù không phủ nhận Leicester đá hay,quyết tâm nhưng nhận xét như bạn thì....trẻ con quá :p

    • AK95 11:18 ngày 15/03/2017

      Từ bao giờ Leicester trở thành niềm hy vọng số 1 của "Giải đấu mắc tiền nhất hành tinh" tại UCL? Ngay mùa đầu tiên tham dự mà thành tích còn cao hơn xxx ở 7 mùa liên tiếp. Ahihi!

    • mập 11:19 ngày 15/03/2017

      Barcelona gio mn gặp Lester,k pai vi lester yếu ma đo lester se bán vé vào vòng sao rẻ hơn psg

    • Long 11:33 ngày 15/03/2017

      bây giờ phải xem leicester đá vs atletico mới hay

    • Anh 12:33 ngày 15/03/2017

      Leicester cứ đá hay thế này gặp real cũng ko sợ

    • Henry 06:06 ngày 15/03/2017

      Hay lắm.Nhìn vào đây ,mới biết chú tư.Trình độ,đẳng cấp đến đâu

    • Long Tứ 08:02 ngày 15/03/2017

      Leicester đi tiếp làm cho Asenal càng nhuc̣!

    • vinhh 08:07 ngày 15/03/2017

      Chú mừng leiceste năm trước là vô địch ngoai hạng, năm nay vô đich c1 hi vong la vậy.

    • minh quan 08:17 ngày 15/03/2017

      Không phải Mogan đệm bóng mà do bóng bay trúng chân bay vào nha . Quả đó may thôi

    • Minhchu 08:25 ngày 15/03/2017

      Fan 20 năm của lei đầu tối muốn thấy cánh tay của các bạn, chúng ta đã vào tứ kết ngay lần dự đầu tiên, fan đội ngẩng đâu mình muốn biết cảm giác của các bạn

    • huy 08:39 ngày 15/03/2017

      chẳng có lẽ :)))

    • Viet 08:40 ngày 15/03/2017

      Đội này làm rạng danh bóng đá anh. Ko như chị tư lúc bị đèn đỏ là ng nó mệt mỏi

    • nguyenphuong 08:40 ngày 15/03/2017

      Đội hình y chang mùa trước, chỉ thay mỗi vị trí Kante. Vấn đề của Lei và Raneri bị sa thải có thể nằm ở chỗ này.

    • Tèo Real 08:44 ngày 15/03/2017

      Đá knock out thì chưa biết chừng lại làm nên cổ tích.Năm nay tứ kết toàn hàng khủng.

    • Perez 08:50 ngày 15/03/2017

      Real gặp leicester r

    • Họ và Tên 08:57 ngày 15/03/2017

      Tình hình này dù 2 cặp đấu còn lại kết quả ra sao đi nữa thì Leicester vẫn là đội yếu nhất vòng tứ kết. Theo lời nguyền mấy năm nay thì đội yếu nhất vòng sẽ đụng đội hoàng gia

    • lemanh 09:40 ngày 15/03/2017

      Một trận đấu hay, giàu cảm xúc, vậy mà ko thấy ai bình luận. Mọi ng xem bóng đá hay chỉ xem những cái tên nổi tiếng vậy

    • Trung 09:44 ngày 15/03/2017

      Barca, hãy đến đây !!!

    • Bờm lê la 09:48 ngày 15/03/2017

      Fan Bầy cáo 20 năm đâu rồi,tôi muốn thấy chùm lông nách của các bạn...à nhầm,cánh tay :)))

    • Tommy 09:57 ngày 15/03/2017

      Chúc mừng đại diện nước Anh!

    • nam 10:03 ngày 15/03/2017

      Thú vị thật, chật vật nữa cuối bảng xếp hạng, nhưng có ai ngờ khi ra đấu trường danh giá là bộ mặt khác hẳn. Nói mai măn cũng đúng, nhưng ai bảo trong bóng đá ko cần sự mai mắn! Dù thế nào, có đi tới đâu thì les vẫn làm cho NHM thêm thú vị, và có thể lấy lại chút ít danh dự cho các đội bóng Anh khi tham gia giải đấu này! Không mây ai tin, câu chuyện cổ tích sẽ lập lại, nhưng đâu ai cấm những người thích mơ mọng!

    • Thí Dụ 10:30 ngày 15/03/2017

      Mình đưa ra một ví dụ sau sẽ như thế nào nhỉ. Trường hợp là leicester vô địch champoin và xuống hạng ở NHA thì mùa sau Leicester có được đá C1 không?

    • Tomn 10:38 ngày 15/03/2017

      Má. Nói thật chứ mấy bác tứ đại gia năm nào cũngko vào nổi tứ kết. Gặp ngay bác les làm phát hết dám nhờn.

    • Thái Lan 10:53 ngày 15/03/2017

      Hãy mang Bà xã và anh Tài về với chúng tôi. Chúng tôi cân hết.

    • Họ và Tên 10:58 ngày 15/03/2017

      Có những đội bóng mà tên cầu thủ đến cả Google còn không biết, lẹt đẹt mà đường hoàng vào tứ kết. Thế mà có đội đến trẻ lên ba cũng đọc được tên áo, thay vào đó là phải dí a Tài, dí a Uê con bác Pha mới chui qua khe giữa hai chân hẹp. Nghĩ sự đời khôi hài. Tự hào.

      • mập 11:18 ngày 15/03/2017

        chửi khoe rất hay,nhung chi nhu nuoc đổ lá khoai đoi vs bà xa va fan của họ,gio ho chiến thắng bằng mọi thu đoạn tru khj hết tiền hjhj

      • Tuân Nguyên 11:22 ngày 15/03/2017

        mấy con cáo này mà tạo lên lịch su s chỉ ở nhà thôi vào tứ kết sách tui về nước t do bọn cáo vào bán kết

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay