Theo thống kê, các cầu thủ Real có quãng đường chạy kém đội khách Schalke tới gần 10km và đây được nhận định là một trong những nguyên nhân khiến Los Blancos nhận thất bại.
Các cầu thủ Real đã chịu rất nhiều lời chỉ trích của NHM sau thất bại 3-4 trước Schalke trên sân nhà Bernabeu ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League hồi giữa tuần qua. Các số liệu thống kê mới được UEFA công bố, toàn đội Real chỉ chạy quãng đường 112,4 km, trong khi của các cầu thủ khách là 121,9 km. Điều này đồng nghĩa với việc nhà ĐKVĐ di chuyển quãng đường ít hơn đối phương 9,4 km. Mặc dù đã giành quyền vào tứ kết, song điều này cho thấy Real đang gặp khá nhiều vấn đề và không còn là chính mình so với giai đoạn cuối năm 2014.
Các học trò của HLV Carlo Ancelotti thất bại trong hầu hết những trận đấu tay đôi. Cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất và thi đấu trọn vẹn cả trận là Cristiano Ronaldo cũng chỉ chạy quãng đường 10,2 km. So với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Jan Klaas-Huntelaar, thì Ronaldo kém tới 1,2 km. Việc Huntelaar di chuyển 12km khiến hàng thủ Real gặp khó khăn trong việc theo kèm và đó cũng là lý do bộ đôi trung vệ Pepe (10,3 km) và Raphael Varane (10,5 km) phải di chuyển rất nhiều.
Bộ đôi trung vệ Pepe và Varane bất lực chứng kiến Huntelaar tỏa sáng
Cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía Real là Toni Kroos (11,8 km) cũng không thể so sánh được với cầu thủ đá cùng vị trí của anh bên phía đối phương, Neustaedter (12,4 km). Tài năng trẻ Leroy Sane, cầu thủ được vào sân thay Choupo-Moting ở phút 29 cũng có thống kê di chuyển ấn tượng với 8,5 km. Nếu như được vào sân từ đầu, có lẽ quãng đường di chuyển của cầu thủ 19 tuổi có thể lên tới 13 km.
Leon Goretzka thậm chí còn ấn tượng hơn. Cầu thủ 21 tuổi vào sân thay Marco Hoeger ở phút 57 đã di chuyển quãng đường 5,2 km, nhiều hơn so với Marcelo, cầu thủ cũng vào thay cho Fabio Coentrao ở phút 58 tới 1 km.
Con số thống kê cũng cho thấy, để tìm ra người có thể so sánh với các cầu thủ Schalke chỉ là Luka Modric. Mặc dù chỉ xuất hiện trên sân 32 phút nhưng cũng di chuyển 4,3 km và nếu như đã cả trận, số km mà cầu thủ người Croatia chạy sẽ vượt qua con số 12. Đáng chú ý, thế trận của Real từ thời điểm Modric trở lại cũng trở nên sáng sủa hơn.
Thống kê quãng đường di chuyển của các cầu thủ 2 đội
Cuộc chiến giữa các CLB Anh và Pháp coi như đã ngã ngũ. Chelsea bị loại bởi PSG còn Arsenal rất ít hy vọng lật đổ Monaco. Premier League đã đầu hàng giải đấu kém tiếng hơn nhiều là Ligue 1. Và bây giờ, nguy cơ sạch bóng CLB Anh tại Champions League trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thua theo cách của Chelsea vừa thất bại trước PSG ở Champions League thật sự là nỗi đau khó nuốt. Tuy nhiên, theo một cách nhìn khác, thất bại của The Blues không hẳn chỉ có vị chát, bởi đơn giản đội hay hơn đã thắng chung cuộc.
Paris St Germain vừa phải nhận thông tin đáng buồn khi UEFA thông báo họ sẽ không giảm án phạt cho Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo người Thụy Điển mới phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Chelsea ở lượt về vòng 1/8 Champions League.
Chiến công của PSG trước Chelsea tại vòng 1/8 Champions League sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu không có chiếc thẻ đỏ của “niềm hy vọng lớn nhất”, Zlatan Ibrahimovic. Một lần nữa, Ibra lại làm tất cả phải thất vọng tại đấu trường châu Âu!
HLV Pep Guardiola dĩ nhiên bày tỏ sự hài lòng sau khi Bayern vùi dập Shakhtar Donetsk với tỷ số 7-0. Song, thực tế thì Hùm xám như chỉ vừa trải qua một màn… đấm bị bông khi đối thủ Shakhtar Donetsk hầu như không có sức kháng cự.
Chelsea từng được khen là khôn ngoan khi bán David Luiz cho PSG với “giá hời” 50 triệu bảng. Nhưng bây giờ, món tiền khổng lồ đó lại biến thành chén đắng cho đội bóng Anh. Chính David Luiz đã khởi đầu cho màn lật đổ của PSG bằng cú đánh đầu tung lưới đội bóng cũ.
Hai lần dẫn trước, hai lần bị đối phương gỡ hòa từ những tình huống cố định để rồi bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Thật khó tin là chúng ta đang nói về một đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt.
La Liga đang chơi rất thành công ở Champions League mùa này khi Real Madrid đã giành vé dự vòng tứ kết, Barcelona có được ưu thế rõ rệt trước Man City, trong khi Atletico được tiếp đón Leverkusen trên sân nhà ở trận lượt về. Một trong những lý do giúp La Liga có được thành công như vậy có lẽ là các đại diện của họ rất hào phóng trong việc chi tiêu.
Jose Mourinho là người khơi mào “cuộc chiến” tâm lý khi chê bai đối thủ PSG đá thô bạo còn hơn cả… Shrewsbury Town, đội bóng hạng 3 nước Anh. Kết quả, ông đã thắng với chiếc thẻ đỏ của Zlatan Ibrahimovic, nhưng thua cả cuộc đấu.
Chelsea chỉ có thể trách chính mình, Bayern Munich quá mạnh, Diego Costa đáng nhận thẻ đỏ và còn gì nữa từ 4 trận lượt về vòng 16 đội Champions League?
Trợ lý ngôn ngữ mới của ông Kim Sang Sik, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, sẽ không phải là những cái tên quen thuộc từng phò tá ông Park Hang Seo. Ngoài ra, HLV thể lực cũ từng sát cánh với ông Troussier cũng không phải lựa chọn của ông Kim.
Sau 2 lần lỡ hẹn với CLB Công an Hà Nội vào tháng 4 và tháng 11 năm 2023, HLV Mano Polking chuẩn bị trở thành “tân thuyền trưởng” đội bóng này. Ông hiện chỉ còn cách chiếc ghế nóng một vài điều khoản hợp đồng.
Chelsea được nhận 5 triệu bảng nhờ Real vào chung kết Champions League, Mbappe vắng mặt ở trận gặp Nice, Ronaldo ở lại Al Nassr tới 2026... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 15/5.
Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Đức đã công bố 18 cái tên sẽ có mặt trong danh sách sơ bộ tham dự VCK EURO 2024. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trong vài giờ tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn