Những điểm nhấn ở lượt đi tứ kết Champions League 2013/14

Thanh Sơn
18:46 ngày 03-04-2014
Lượt đi vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay đã kết thúc với không ít những bất ngờ, chẳng hạn như việc M.U xuất sắc cầm chân Bayern hùng mạnh trên sân nhà hay Chelsea thất thủ 1-3 dưới tay PSG trên đất Pháp. Ngoài ra, lượt đấu vừa qua còn chứng kiến những điểm nhấn đáng chú ý khác.
Những điểm nhấn ở lượt đi tứ kết Champions League 2013/14
1. Real là địch thủ đáng gờm với mọi đội bóng
Vẫn còn quá sớm để đưa ra những dự đoán chi tiết khi Champions League 2013/14 mới đi đến vòng tứ kết. Tuy nhiên, với những gì diễn ra tại Bernabeu vào đêm qua, người ta có thể mạnh dạn khẳng định Real dù chưa thực sự ổn định ở giải trong nước vẫn là đội bóng đáng sợ bậc nhất châu Âu vào thời điểm này.


Cũng phải thừa nhận rằng, Dortmund chỉ còn là cái bóng của chính họ khi tới Tây Ban Nha với đội hình có rất nhiều sự thay đổi so với cách đây một năm (Goetze đã sang Bayern, Lewandowski bị treo giò, Guendogan chấn thương v.v.). Dẫu vậy, việc Real đè bẹp đại diện nước Đức tới 3 bàn không gỡ vẫn là lời cảnh báo đầy sức nặng gửi tới những đội còn đang chinh chiến ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

2. Atletico vẫn rất mạnh ngay cả khi không có Diego Costa
Trận đấu vừa qua với Barca có lẽ là một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Diego Simeone, không chỉ bởi Atletico phải đá tại Nou Camp mà còn vì tiền đạo Diego Costa chỉ đá được có 30 phút trước khi rời sân vì chấn thương.


Những tưởng Atletico sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng thực tế họ vẫn chơi rất kỷ luật và mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Diego Simeone. Thậm chí, cầu thủ được vào sân để đá thay cho Diego Costa là Diego còn giúp các vị khách vượt lên sau cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm. Cho dù sau đó Neymar có giúp Barca tránh được thất bại, Atletico vẫn đang là đội nắm lợi thế trong tay khi được đá trận lượt về trên sân nhà, ngoài ra họ đã có một bàn làm vốn trên sân khách.

3. Bayern sẽ nhớ Schweinsteiger
Bayern đã chơi một trận trên chân M.U với tỷ lệ kiểm soát bóng 70%, họ tung ra tới 15 cú dứt điểm và có 9 cú đi trúng đích. Hùm xám áp đảo M.U tới mức, có cảm giác Old Trafford chính là sân nhà của họ chứ không phải M.U. Chơi ấn tượng là thế, vậy mà Bayern vẫn phải nhờ đến bàn gỡ của Bastian Schweinsteiger mới tránh được thất bại khi ra về. 


Phút 66 trận đấu, Schweinsteiger đã thể hiện khả năng chọn vị trí tuyệt vời khi xuất hiện đúng lúc để dứt điểm tung lưới M.U sau đường chuyền bằng đầu của Mario Mandzukic. Đáng ra, Schweinsteiger đã có một ngày thi đấu hoàn hảo nếu không phải nhận thẻ vàng thứ 2 vào phút cuối. Pha phạm lỗi ngớ ngẩn và không cần thiết với Rooney đã tước đi cơ hội được dự trận lượt về của Schweinsteiger. Vẫn biết Bayern sở hữu đội hình rất có chiều sâu, nhưng Schweinsteiger với tài năng đã được khẳng định không bao giờ là cầu thủ dễ thay thế.

4. PSG không chỉ có Ibra
Tiền đạo lừng danh Zlatan Ibrahimovic xứng đáng được xem là đầu tàu của PSG khi “nổ súng” tới 10 lần ở Champions League mùa này (thành tích chỉ kém có Cristiano Ronaldo). Tuy nhiên, trước Chelsea, Ibra lại chơi rất mờ nhạt trước khi phải rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương.


May cho PSG là họ không phụ thuộc quá nhiều vào Ibra, việc cựu tiền đạo Inter “tắt điện” chẳng phải là vấn đề gì to tát với họ. Ở chiến thắng 3-1 trước Chelsea đêm qua, hai cầu thủ người Argentina là Ezequiel Lavezzi và Javier Pastore đã chơi rất ấn tượng, khi cùng ghi bàn giúp đội nhà vượt qua The Blues với tỷ số cách biệt. Với đội hình chất lượng hiện có, ngay cả khi không có Ibra thì PSG vẫn là một tập thể rất khó bị đánh bại.

5. Siêu nhân Thibaut Courtois
Barca chỉ có được trận hòa 1-1 với Atletico Madrid dù tung ra tới 11 cú sút trúng đích trên sân nhà Nou Camp. Họ dứt điểm nhiều như thế mà ghi được vỏn vẹn một bàn là do thủ môn Thibaut Courtois bên phía đội khách đã có một ngày thi đấu thăng hoa.


Với những gì đã thể hiện, thủ môn người Bỉ thuộc biên chế Chelsea đang chơi cho Atletico Madrid theo dạng cho mượn này xứng đáng được xếp vào nhóm những người trấn giữ khung thành xuất sắc nhất thế giới, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. 

6. Cristiano Ronaldo sắp ghi tên mình vào lịch sử
Với pha xoay người và tỉa bóng qua người Roman Weidenfeller nâng tỷ số lên 3-0 trong trận đấu với Dortmund, Ronaldo đã có 14 pha lập công ở Champions League 2013/14. Lúc này, chỉ có duy nhất một cầu thủ từng làm được điều kỳ diệu như CR7 là Lionel Messi, nhưng siêu sao người Argentina đang đứng trước nguy cơ bị tụt lại phía sau.


Khi Real đã đặt một chân vào bán kết sau thắng lợi đậm đà trước Dortmund, Ronaldo nhiều khả năng sẽ được chơi thêm ít nhất 3 trận nữa ở Champions League mùa giải năm nay. Với một cầu thủ có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như Ronaldo, 3 trận là quá nhiều để anh có thể vượt qua thành tích của Messi và ghi tên mình vào lịch sử.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x