Real Madrid: Gió lên rồi căng buồm cho khoái

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:25 ngày 07-03-2017
Real Madrid như con thuyền vừa vượt qua bão giông, những cánh buồm đã no gió và sẵn sàng lướt sóng tiến băng băng về phía trước.
Real Madrid: Gió lên rồi căng buồm cho khoái
Trung tuần tháng 2 cho đến nay, Real Madrid như con thuyền lao vào giữa tâm bão lịch thi đấu. Tuần nào Real cũng phải ra sân 2 trận. Từ ngày 12/2 đến ngày 4/3, tổng cộng 20 ngày, thầy trò Zinedine Zidane phải thi đấu đến 7 trận, trung bình chưa đầy 3 ngày ra sân 1 lần và mỗi lần ra sân các cầu thủ lại phải chạy trung bình 10km trong 90 phút.

Với mật độ hết sức khủng khiếp ấy, có lẽ đến máy móc cũng phải rệu rã chứ đừng nói đến con người. Và quả thực, con thuyền Hoàng gia đã có dấu hiệu chồng chềnh, hết thua Valencia đến hòa Las Palmas. Nếu sự chồng chềnh ấy được đem tới San Paolo vào rạng sáng mai, ngày 8/3, nguy cơ thầy trò Zidane chết chìm hoàn toàn có thể xay ra, bất chấp lượt đi đã thắng 3-1. 

Napoli không hề là tay mơ, đội bóng này đang đứng thứ 3 tại Serie A, sở hữu hàng công lợi hại nhất với 62 lần sút tung lưới đối phương. Và ngay chính tại Bernabeu, Napoli mới là đội ghi bàn mở tỷ số chứ không phải Real. Tuy nhiên, Real sẽ hành quân đến thành Naples mà chẳng có sự chồng chềnh nào cả. Sóng đã yên và biển đã lặng.

James và Benzema đã giúp Real thắng canh bạc tại Ipurua
James và Benzema đã giúp Real thắng canh bạc tại Ipurua

Để có được sự yên ả ấy, dĩ nhiên Zidane đã phải đánh một canh bạc đầy mạo hiểm. Vì lý do khách quan (chấn thương, treo giò) lẫn chủ quan (xoay tua lực lượng), Real trong chuyến hành quân đến sân Ipurua của Eibar ra sân với đội hình đa phần là cầu thủ dự bị. Cụ thể, Ronaldo, Varane (chấn thương), Bale, Morata (treo giò) nghỉ, Dani Carvajal, Marcelo, Toni Kroos được cho nghỉ ngơi.

Niềm hy vọng chiến thắng của Real được đặt vào James Rodriguez và Karim Benzema, một người là người thừa suốt 2 năm nay và một người là chân sút tịt ngòi 7 trận liên tiếp tại đấu trường La Liga. Vậy nhưng, nhờ những người về từ cõi chết này, Real đã có trận đại thắng 4-1 trước Eibar để duy trì thế thượng phong trong cuộc đua vô địch La Liga với Barca đồng thời bảo toàn được lực lượng cho trận đấu với Napoli.

Tại La Liga, Real đang kém đại kình địch 1 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Tại Champions League, nơi Los Blancos không được phép mắc sai lầm, Zidane lại có trong tay đội hình tối ưu và sung mãn. Cụ thể, ở 2 trận đấu gần nhất, duy chỉ có trung vệ Sergio Ramos và thủ thành Keylor Navas phải thi đấu trọn vẹn 180 phút, 6 cái tên chỉ phải thi đấu 90 phút và 3 cái tên ra sân dưới 90 phút (ảnh dưới).

Xoay tua giúp các trụ cột Real được nghỉ ngơi khá nhiều ở 2 trận gần nhất
Xoay tua giúp các trụ cột Real được nghỉ ngơi khá nhiều ở 2 trận gần nhất

Từ đó để thấy Zidane may mắn như nào. Đồng ý chiến lược xoay tua đã thành công rực rỡ, nhưng giả sử Ronaldo không bất ngờ chấn thương, Bale không bị treo giò, liệu nhà cầm quân người Pháp có dám mạo hiểm với đội hình hàng thải như thế tại Ipurua. Tất nhiên, bất luận như thế nào, giông bão đã tạm qua, lịch thi đấu sắp tới của Real đã có phần dễ thở hơn.

Trong vòng hơn 1 tháng tới (8/3 đến 16/4, tổng cộng 40 ngày), đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ phải ra sân tối đa 9 trận, nếu tính cả trường hợp lọt vào vòng tứ kết Champions League. Trung bình gần 4,5 ngày ra sân 1 lần và đối thủ đa phần khá nhẹ nhàng như Real Betis, Deportivo hay Leganes. Chỉ có Atletico Madrid là thực sự xương xẩu.

Nói cách khác, từ chuyến đi đến thành Naples, Real sẽ như một con thuyền với những cánh buồm đã no gió.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17
  • Real Madrid có thực sự cần Mbappe? Real Madrid có thực sự cần Mbappe?

    Tiền đạo người Pháp, Kylian Mbappe đã thông báo chia tay PSG vào tuần trước, và người hâm mộ Real Madrid đang nóng lòng chờ đợi ngày đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chính thức công bố tân binh “bom tấn”. Nhưng ngay trước giờ G, vẫn có chút lấn cấn rằng đây liệu có phải một thương vụ thừa thãi?

  • Soi kèo VIP rạng sáng 15/5: LDU Quito vs Barranquilla Soi kèo LDU Quito đè góc hiệp 1

    Soi kèo - Độ cao lớn ở thủ đô Quito khiến các đội khách thường chống chếnh về thể lực, LDU Quito thường tận dụng lợi thế này để chơi áp đảo, họ sẽ đè góc hiệp 1 trong trận LDU Quito vs Barranquilla.

  • Bùng nổ visual cùng đại chiến giới siêu mẫu tại Võ Hồn Đại Lục VNG Bùng nổ visual cùng đại chiến giới siêu mẫu tại Võ Hồn Đại Lục VNG

    Dù chưa chính thức ra mắt, siêu phẩm thẻ bài chiến thuật Võ Hồn Đại Lục VNG đã làm không ít game thủ trầm trồ khi quy tụ dàn KOLs - người mẫu đình đám nhất hiện nay trong chiến dịch quảng bá của mình.

  • Bầu Đức & chuyện… chính chủ Bầu Đức & chuyện… chính chủ

    Chẳng biết LPBank HAGL có còn “chính chủ” hay không? Chỉ biết, đội bóng của bầu Đức đã thay đổi quá nhiều, từ việc thay tên, đổi màu sắc nhận diện và thay đổi cả những gì mà mà họ từng được yêu mến nhất đó là lối chơi, là văn hoá trên sân cỏ…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x