Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid - đội bóng không triết lý
Hồ Phương • 17:55 ngày 18/04/2024
Nếu theo dõi đủ lâu thì chúng ta sẽ nhận thấy, Real Madrid thực ra là đội bóng không có triết lý.

Đó là tập thể được vận hành theo một số nguyên tắc nhất định: chiến thắng là tối thượng, và không có cầu thủ nào lớn hơn đội bóng. Thứ bóng đá duy nhất mà họ hướng đến là bóng đá chiến thắng. Còn nói theo kiểu dân dã thì ở Bernabeu, chiến thắng là điều quan trọng duy nhất.

Trong buổi họp báo đầu tiên khi mới trở lại ĐT Đức, Toni Kroos từng nói rằng Die Mannschaft cần học hỏi “tinh thần chiến thắng” của Real Madrid. Tiền vệ này nhận xét: “Bóng đá ở cấp ĐTQG khác với CLB, nhưng có một vài điều chúng ta có thể học theo Real Madrid. Đó là tâm lý bước ra sân để thắng mọi trận đấu, và không chấp nhận điều gì khác”.

Sau chiến thắng ở Etihad, Jude Bellingham cũng nhắc tới thứ “winning mentality” ấy trong màn trả lời phỏng vấn ngắn với TNT Sports. Và thắng lợi này chắc chắn là một trải nghiệm lạ lẫm nhưng thực sự tuyệt vời với tiền vệ người Anh, người từng là nhân chứng của cú sảy chân kinh điển của Dortmund trong cuộc đua vô địch Bundesliga với Bayern Munich mùa trước. 

Vậy chính xác thì thứ DNA chiến thắng của Real Madrid là gì?

Sau trận, một clip meme hài hước dài 15 giây đã lan tỏa trên khắp các nền tảng xã hội. Trong đó, một nửa là hình ảnh Pep Guardiola điên cuồng giải thích về “pressing, chiến thuật, kiểm soát bóng và phản công”. Nửa còn lại là cảnh Carlo Ancelotti ăn mừng trên xe bus diễu hành trên phố cùng các cầu thủ Real Madrid, kèm chú thích “sức mạnh của tình bạn”.

Dĩ nhiên, mọi thứ không đơn giản như thế, nhưng trận tứ kết lượt về ở Etihad quả thực có đem lại cho người ta cảm giác này. Man City đá theo bài và tìm cách kiểm soát mọi thứ, từ quả bóng, khoảng không cho đến nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, ngoài tình huống phản công chớp nhoáng dẫn đến bàn mở tỷ số, Real Madrid đã lâm vào cảnh phải chống trả suốt gần 120 phút thi đấu chính thức.

Điều khiến Real Madrid trở nên khác biệt - cũng là thứ tạo nên DNA chiến thắng của họ - chính là tính tổ chức, cường độ vận động và khả năng duy trì sự tập trung thể hiện suốt khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ. Nhất là khi đá với Man City, sự mệt mỏi sẽ nhân đôi vì nó là màn tra tấn cả về thể lực lẫn tinh thần. Vậy mà rốt cuộc, người Madrid vẫn vượt qua đầy quả cảm.

Một điểm nữa là khác với Pep Guardiola, Jurgen Klopp hay Jose Mourinho, Ancelotti không trói mình theo một triết lý bóng đá nào cả. Thay vào đó, ông thành công nhờ sự linh hoạt trong chiến thuật và năng lực dụng nhân xuất sắc. Sự kết hợp giữa Real Madrid và Carletto, vì thế đã trở thành một phép cộng hoàn hảo, khi cả hai cùng hướng đến thứ duy nhất là chiến thắng.

Việc có hay không có triết lý bóng đá, do đó cũng chẳng mấy quan trọng với Real Madrid. Vì sau cùng, tất cả sẽ chỉ nhớ đến người chiến thắng. Và sau trận đấu ở Etihad, Ancelotti có thể đến vỗ vai Pep và nói: “Các cậu cứ cầm bóng đi, còn bọn tôi sẽ cầm... cúp”.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Tags: Real Madrid
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay