Richarlison chỉ trích Conte khiến Tottenham bị loại

Lý Nam
18:54 ngày 09-03-2023
Tiền đạo Richarlison không ngần ngại trách móc quyết định không cho anh đá chính của HLV Antonio Conte vào rạng sáng nay, dẫn tới việc Tottenham không thể lật ngược tình thế trước AC Milan và sớm bị loại.
Richarlison chỉ trích Conte khiến Tottenham bị loại

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu Tottenham hoà Milan 0-0, Richarlison đặt dấu hỏi cho Conte về quyết định tống anh lên ghế dự bị sau các trận thắng West Ham và Chelsea. Anh cũng không quên chửi thề "một mùa giải nhục nhã" ở cuối bài phỏng vấn.

"Tôi không hiểu nổi. Tôi đang chơi tốt, chúng tôi thắng cả Chelsea và West Ham, rồi bỗng dưng tôi phải ngồi dự bị. Tôi chỉ chơi có 5 phút trận gặp Wolves, hỏi thì chẳng ai trả lời", cầu thủ người Brazil bức xúc. 

"Họ yêu cầu tôi làm bài kiểm tra thể lực trong phòng gym, và bảo rằng tôi sẽ được đá chính nếu vượt qua. Thế rồi tôi ngồi dự bị, tôi không hiểu. Chẳng có lời giải thích nào cả, tôi sẽ chờ xem ông ta (Conte) có nói gì không, nhưng tôi không ngốc đâu - tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, chăm chỉ làm việc mỗi ngày và muốn được thi đấu".

Richarlison chỉ được thay vào sân ở 20 phút cuối trận đấu sáng nay trong bối cảnh Spurs cần một bàn thắng để đưa trận đấu vào hiệp phụ, nhưng rốt cuộc anh không thể giúp Tottenham làm nên chuyện.

"Làm gì có đủ thời gian cho tôi. Mùa giải này - thứ lỗi cho lời lẽ của tôi nhé - thật là rác rưởi (từ ngữ đã được giảm nhẹ)", Richarlison tiếp tục. "Tôi không hiểu. Đột nhiên, ông ấy (Cristian Stellini - trợ lý của Conte) quăng tôi lên ghế dự bị, trận đấu với Wolves ông ấy cho tôi đá 5 phút. Tôi hỏi tại sao thì họ chẳng nói gì".

"Tôi có đôi lúc bị chấn thương. Nhưng mỗi khi vào sân, tôi đều cống hiến cả mạng sống. Tôi đã chơi hai trận rất hay, tôi nghĩ thế là ổn, mình xứng đáng được ra sân và chẳng việc gì phải than thở về nó".

"Chúng tôi chán nản. Được đá giải đấu lớn nhất cấp CLB, ấy vậy mà chơi như thể không cần ghi bàn. Chúng tôi lẽ ra phải đá tấn công hơn, đặc biệt trong hiệp 2. Tôi không biết nói gì đây lúc này, không thể tìm ai đó mà đổ lỗi. Giờ thì chỉ còn mỗi Premier League mà đá thôi".

"Chúng tôi còn 12 trận và sẽ tập trung vào đó. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn nhiều nhất có thể bởi đội bóng đã bỏ ra rất nhiều tiền cho tôi, và tôi thì chưa đáp trả được kỳ vọng của họ. Những chấn thương khiến tôi khó khăn. Nhưng giờ tôi sẽ về nhà, nghỉ ngơi, tập luyện và chờ xem ông ta (Conte) có cho tôi vào đội hình chính hay không!", Richarlison tuyên bố.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Kylian Mbappe thừa nhận PSG không xứng đáng đi tiếp ở Champions League Kylian Mbappe thừa nhận PSG không xứng đáng đi tiếp ở Champions League

    Tiền đạo Kylian Mbappe chua chát thừa nhận PSG hoàn toàn không có cơ hội vô địch Champions League mùa này, sau khi đội bóng thủ đô nước Pháp bị Bayern Munich đánh bại vào rạng sáng nay.

  • Milan lọt vào tứ kết Champions League sau 11 năm: Đánh thức bản năng  Milan lọt vào tứ kết Champions League sau 11 năm: Đánh thức bản năng 

    DNA ở Champions League của Milan đêm qua đã được đánh thức. Họ sẽ là một ẩn số lớn mà mọi đối thủ giàu có hơn phải tôn trọng ở vòng tứ kết, nếu không muốn rơi vào số phận như của Tottenham.

  • Bayern loại PSG nhờ người cũ của PSG Bayern loại PSG nhờ người cũ của PSG

    Bayern đã loại PSG khỏi Champions League với thắng lợi 2-0 ở trận lượt về vòng 1/8 (thắng chung cuộc 3-0 sau 2 lượt đấu). Trớ trêu ở chỗ, Bayern đã hất cẳng PSG nhờ chính những người cũ của đội bóng Pháp.

  • Góc nhìn: Potter được 'tổ đãi' Góc nhìn: Potter được 'tổ đãi'

    Chỉ trong vòng 4 ngày, Graham Potter thoát khỏi nguy cơ mất ghế bằng 2 trận thắng liên tiếp. Nhưng vị thuyền trưởng Chelsea mới chỉ lùi lại một chút so với mép vực.

  • Koulibaly, người hùng đích thực Koulibaly, người hùng đích thực

    Trong chiến thắng 2-0 của Chelsea ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2022/23, không phải Raheem Sterling hay Kai Haverz, mà trung vệ Kalidou Koulibaly mới là người thi đấu nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà. Nhờ có đóng góp to lớn của anh mà The Blues lật ngược thế cờ để giành quyền đi tiếp.

  • Messi đã chơi trận Champions League cuối cùng 'Messi đã chơi trận Champions League cuối cùng'

    Đó là nhận định của cựu danh thủ Jamie Carragher, sau khi chứng kiến PSG và Lionel Messi một lần nữa phải dừng bước ở vòng 1/8 Champions League.

  • Messi bị fan cuồng lao vào sân đòi ôm Messi bị fan cuồng lao vào sân đòi ôm

    Siêu sao Lionel Messi suýt chút nữa đã bị một fan cuồng lao vào tấn công trong thất bại của PSG trước Bayern Munich tại Champions League.

  • Dortmund thiệt đơn thiệt kép sau trận thua Chelsea Dortmund thiệt đơn thiệt kép sau trận thua Chelsea

    Một lần nữa, Dortmund không thể vượt qua vòng 1/8 Champions League. Đây là một kết cục cay đắng bởi đáng lẽ ra họ phải làm tốt hơn nhiều trước một đối thủ đang trong vòng xoáy khủng hoảng như Chelsea. Tệ hại hơn, thất bại này có thể mở ra một giai đoạn ác mộng cho đội bóng vùng Ruhr.

  • Mbappe úp mở về tương lai sau trận thua Bayern Mbappe úp mở về tương lai sau trận thua Bayern

    Tiền đạo Kylian Mbappe đã lên tiếng để ngỏ về tương lai của mình sau khi được các phóng viên hỏi trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận thua của PSG trước Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League.

  • Rời PSG thôi Messi! Rời PSG thôi Messi!

    Đã 8 mùa giải liên tiếp, Lionel Messi phải rời khỏi đấu trường Champions League với cái đầu cúi gằm. Lần này, lỗi là ở PSG hay bản thân El Pulga? Không khác gì nhau cả, chỉ đơn giản là họ không thích hợp với nhau mà thôi!

  • Dortmund sẽ đau đầu với Bellingham Dortmund sẽ đau đầu với Jude Bellingham

    Bị loại từ vòng 1/8 Champions League đồng nghĩa với việc Dortmund đã đánh mất rất nhiều tiền thưởng. Đó có thể mới là tổn thất vô cùng lớn của CLB này, bởi họ đang rất cần tiền để giữ chân ngôi sao trẻ đang được nhiều ông lớn thèm khát là Jude Bellingham. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x