Roma đã tự hủy hoại giấc mơ Champions League

Chiêu Văn
14:06 ngày 11-12-2014
Tấm vé vào vòng 16 đội Champions League đã có thể thuộc về Roma, nhưng đội bóng của HLV Rudi Garcia đã phí hoài cơ hội của họ trước một Manchester City chịu nhiều tổn thất lực lượng.
Roma đã tự hủy hoại giấc mơ Champions League
VIDEO: Roma 0-2 Man City: Lách qua khe cửa hẹp



Một cách đầy tiếc nuối, Roma đã phải chia tay Champions League. Một Manchester City thiếu Vincent Kompany, Yaya Toure và Sergio Aguero vẫn có thể đánh bại họ, và thật khó hiểu tại sao đội bóng của Garcia tự hủy hoại chiến dịch châu Âu của họ sau một khởi đầu đầy hứng khởi.

Cú sút của Samir Nasri ở phút 60 đưa bóng đập vào bên trong cột dọc và bay thẳng vào lưới, kết cục mà có lẽ chính các CĐV Roma cũng đã cảm nhận được sau những gì mà hàng công của họ phí hoài trước đó. Bàn ấn định chiến thắng của Pablo Zabaleta vào cuối trận thật ra chỉ là phát súng ân huệ.

Manuel Pellegrini đã mang đội bóng của ông tới Roma với một kế hoạch rõ ràng là để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, ngay từ hồi còi khai cuộc, Roma đã không chắc chắn về những gì họ cần làm. Một trận hòa không bàn thắng có thể là đủ, nhưng họ cũng có thể cần 3 điểm nếu CSKA Moscow làm nên bất ngờ ở Munich. Rốt cuộc, cả 2 kịch bản đó đã không xảy ra.


Roma lẽ ra phải làm tốt hơn thế này sau khi ở bảng E, đối thủ trực tiếp của họ Man City chỉ có 1 điểm trong 2 trận gặp CSKA. Nhưng sau trận thắng hoành tráng đối thủ Nga ở lượt đấu mở màn, đội bóng Italia trải qua hàng loạt những thất vọng. Trận đấu tại Manchester là rất hay, nhưng Man City khi đó chơi dưới sức và tỏ ra rất dễ tổn thương. Roma thật ra đã bỏ qua một cơ hội để tung ra cú đòn knock-out ngay ở Etihad. Đó thật sự là một cơ hội bị bỏ lỡ khi họ ra về với chỉ 1 điểm.

Tiếp theo là trận thua tan nát 1-7 dưới tay Bayern Munich, không chỉ là sự tụt lùi về thành tích, mà còn là một đòn giáng mạnh vào sự tự tin của Roma. Nó như một tuyên bố rằng họ sẽ không thể thoát khỏi một thất bại ở lượt về. Tình hình lẽ ra phải thay đổi với một chiến thắng nữa trước CSKA, nhưng một lần nữa Roma lại tự làm hại mình. Adem Ljajic là tội đồ trong bàn thua ở phút 94 khiến Roma mất trắng 2 điểm.

4 trận liên tiếp, đội bóng Italia đã bỏ lỡ hết cơ hội này tới cơ hội khác để nắm chắc vị trí thứ 2 của bảng đấu, nhưng họ vẫn có thể tự định đoạt số phận của mình ở lượt cuối cùng, để rồi một lần nữa, Roma gây thất vọng. Đã khá lâu rồi các CĐV ở Olimpico mới được hưởng lại bầu không khí này, nên họ ủng hộ đội nhà với tất cả sự cuồng nhiệt và tình yêu (trận chung kết Cúp C1 1984 thất bại dưới tay Liverpool là lần gần nhất Roma nhìn thấy danh hiệu), nhưng các cầu thủ đã khiến người hâm mộ phải thất vọng.


Những cơ hội vào đầu trận của Manolas và Gervinho bị bỏ lỡ, và sau khi đã thủng lưới, Ljajic cho thấy khả năng kềm chế và xử lý sức ép yếu đuối của Roma khi giận dữ ném một chai nước xuống sân. Phản ứng của anh là dễ hiểu, vì Ljajic chính là mối đe dọa lớn nhất trên hàng công của đội chủ nhà.

“Chúng tôi đã rất gần với việc vượt qua vòng bảng. Chúng tôi biết những trận đấu như thế này sẽ rất khó khăn”, cầu thủ người Serbia nói sau hồi còi chung cuộc. “Tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt trong giải lần này, ngoài thất bại 1-7 trước Bayern Munich, nhưng chúng tôi đã bị loại. Tôi rất tức giận với bản thân, do tôi đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Tôi đã đi bóng qua đối phương nhưng lại dứt điểm quá tệ. Tôi không tức giận vì bị thay ra, mà là tức giận với chính tôi”.

Francesco Totti, dù là một tượng đài, không còn có thể một mình gánh vác cả đội bóng ở tuổi 38. Anh hầu như không chạm được vào bóng cho tới khi rời sân, chứng kiến sự sụp đổ của đội nhà từ khu vực kỹ thuật. Những đường chuyền của Roma dần lạc nhịp, sự hưng phấn cạn kiệt và khác biệt trong chiều sâu đội hình giữa hai đội lộ rõ. David Silva vào sân từ ghế dự bị bên phía Man City, còn bên kia là Mattia Destro.

Khi kết quả bốc thăm vòng bảng được xướng lên vào tháng 8, Roma đã hiểu rằng nếu không chơi với phong độ cao nhất, họ sẽ không thể đi tiếp ở bảng tử thần. Nhưng lẽ ra họ đã có thể đi tiếp mà không cần phong độ cao nhất đó, chỉ là đừng tự hủy hoại chính mình thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x