Ở một diễn biến khác, theo RAC-1, đêm qua cựu tiền đạo Liverpool đeo băng đỏ ở tay khi ăn mừng bàn thắng với mục đích cầu chúc may mắn cho người anh ở quê nhà đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.
"Tam tấu" của Barca lần đầu cùng tấu
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì người ta cũng được chứng kiến 3 mũi tấn công trứ danh của Barcelona là Lionel Messi, Neymar và tân binh Luis Suarez đồng loạt “nổ súng” trong một trận đấu.
Đó là những gì vừa diễn ra trong trận đấu quan trọng giữa Barca và PSG diễn ra đêm qua (lượt trận cuối vòng bảng Champions League). Nhờ 3 pha lập công của Messi, Neymar và Suarez, đội bóng xứ Catalunya dù để đối phương ghi bàn trước vẫn giành được chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó vượt qua chính PSG để đi tiếp với tư cách là đội đứng đầu bảng F.
VIDEO: Barca 3-1 PSG
Messi, Neymar và Suarez vốn là những chân sút hàng đầu thế giới, thế nên việc phải đến đêm qua họ mới cùng nhau ghi bàn trong một trận đấu có thể khiến nhiều người bất ngờ. Thực ra, vấn đề ở đây chỉ nằm ở Suarez chứ không phải Messi hay Neymar. Kể từ đầu mùa, bộ đôi kể trên ghi bàn khá đều đặn và đã không ít lần cùng nhau có tên trong bảng tỷ số.
Tính ra, Messi đã ghi đến 21 bàn/20 trận cho Barca trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, con số này với cựu tiền đạo Santos là 14 bàn/19 trận. Về phần mình, Suarez vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ khi mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn cho Barca trong những trận đấu chính thức. Ngoài bàn thắng vào lưới PSG, chân sút người Uruguay chỉ có thêm một lần ghi điểm trong trận Barca đè bẹp APOEL 4-0 ở lượt đấu thứ 5 vòng bảng Champions League 2014/15.
Đáng chú ý, cú đá bồi làm tung lưới PSG đêm qua mới là bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được ở Nou Camp. Ở La Liga, Suarez vẫn đang "im hơi lặng tiếng" sau 6 lần được HLV Luis Enrique sử dụng.
Ở một diễn biến khác, theo RAC-1, đêm qua cựu tiền đạo Liverpool đeo băng đỏ ở tay khi ăn mừng bàn thắng với mục đích cầu chúc may mắn cho người anh ở quê nhà đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.
Ở một diễn biến khác, theo RAC-1, đêm qua cựu tiền đạo Liverpool đeo băng đỏ ở tay khi ăn mừng bàn thắng với mục đích cầu chúc may mắn cho người anh ở quê nhà đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.
Nguồn Bongdaplus
- 08:02 Tin nóng BĐVN 1/5: Dàn trợ lý thầy Park có thể tái xuất giúp HLV mới hồi sinh bóng đá Việt Nam
- 08:06 Ansu Fati: Từ 'Messi đệ nhị' đến quãng đường tăm tối nhất sự nghiệp
- 01:23 Dortmund vs PSG sẽ dùng đội hình mạnh cỡ nào cho bán kết Champions League
- 08:40 Vinicius & Kane thi nhau ghi bàn, rượt đuổi tỉ số nghẹt thở giữa Bayern vs Real
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn