Dù lập được cú đúp giúp Barcelona đánh bại Manchester City với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách vào đêm qua (lượt đi vòng 1/8 Champions League), tiền đạo Luis Suarez vẫn tỏ ra tiếc nuối vì đội bóng của anh đáng ra có thể thắng đậm hơn.
Ở trận đấu nói trên, Barca đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để nâng tỷ số lên 3-1 khi tiền đạo Lionel Messi không thắng được Joe Hart trên chấm phạt đền ở phút 90+3. Ở pha đánh đầu bồi tiếp theo, cầu thủ người Argentina này lại đưa bóng bay ra ngoài trước khung thành đã rộng mở.
VIDEO: Man City 1-2 Barca
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Suarez cho hay: “Tôi nghĩ Man City có thể hài lòng bởi nếu để thua 1-3 thì rất khó để họ có thể lật ngược tình thế trong trận lượt về. Tuy thua, song tỷ số 1=2 cũng là kết quả không quá tồi tệ với họ”.
Được hỏi có phải Suarez vừa chơi trận đấu hay nhất trong màu áo Barca hay không, cầu thủ người Uruguay này cũng cho biết thêm: “Vâng, có thể là như vậy. Tôi cũng không chắc lắm. Mỗi khi ra sân, tôi chỉ muốn thi đấu hết mình để cống hiến thật nhiều bàn thắng cho đội bóng. Tôi rất vui vì đã lập được cú đúp trong trận đấu hôm nay”.
Về phần mình, HLV Luis Enrique tỏ ra rất hài lòng với những gì mà Barca đã làm được trong 45 phút đầu tiên: “Chúng tôi đã giành được chiến thắng và đây là điều đáng để tự hào. Những trận đấu ở vòng knock-out Champions League luôn rất khó khăn. Dù để thua trước 2 bàn, Man City vẫn đủ khả năng cân bằng tỷ số 2-2”.
Messi không thắng được Joe Hart trên chấm phạt đền
“Nhìn chung, hôm nay Barca đã kiểm soát được thế trận, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Chúng tôi đã tạo ra được những tình huống nguy hiểm, trong khi Man City gặp khó khăn trong việc đưa bóng cho David Silva. Sau giờ nghỉ, chúng tôi biết mình sẽ phải chịu sức ép lớn hơn bởi họ có những cầu thủ rất chất lượng. Trong hiệp 1, tất cả các cầu thủ của tôi đều tỏ ra rất tuyệt vời”.
Ở bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp của HLV Enrique là Manuel Pellegrini khẳng định ông không hề hối tiếc với cách tiếp cận trận đấu của Man City: “Tôi hài lòng với những quyết định của mình. Man City đã làm tất cả những gì tốt nhất khi đối đầu với Barca. Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn khác trong mỗi hiệp. Trước khi Barca mở được tỷ số, trận đấu đã diễn ra cân bằng. Sau đó, Man City để thủng lưới một bàn lãng nhách và chơi rất tồi”.
“Trong hiệp 2, Man City đã chơi đúng như những gì đã được chúng tôi lên kế hoạch trước trận. Không dễ để đối đầu với Barca, nhưng thực sự chúng tôi đã chơi rất tốt. Ngoài việc ghi được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, chúng tôi còn tạo ra được 2 hay 3 cơ hội rất rõ rệt”.
HLV Pellegrini tin Man City vẫn còn cơ hội đi tiếp
“Để thua trên sân nhà đương nhiên không phải là kết quả tốt. Tôi hy vọng cả đội sẽ thể hiện được hết khả năng trong trận lượt về. Chúng tôi cần phải kiểm soát được tình hình trong vòng cấm và không nên để bị thổi phạt đền theo cách như vừa rồi. Dẫu sao, pha cứu thua của Joe Hart vẫn rất quan trọng. Khi tỷ số là 1-2 chứ không phải 1-3, tôi nghĩ Man City vẫn còn cơ hội dù đánh bại Barca trên sân đối phương không phải là chuyện đơn giản”.
Trong khi đó, thủ môn Joe Hart trước khi nói về đội nhà lại dành sự ngưỡng mộ cho tiền đạo Suarez bên phía đội bạn: “Suarez là một cầu thủ tuyệt vời. Barca đã trả bao nhiêu để có cậu ấy? 80 triệu bảng đúng không? Những gì Suarez vừa làm được đã đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người, khả năng chớp thời cơ của cậu ấy là rất tốt”.
“Hy vọng những nỗ lực không biết mệt mỏi của Man City trong hiệp 2 không phải là vô ích. Ở trận lượt về, chúng tôi sẽ hành quân tới Nou Camp với sự hậu thuẫn rất lớn từ các CĐV cùng niềm tin mình có thể đảo ngược tình thế”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Max Allegri cũng như tiền đạo Carlos Tevez đều tỏ ra rất phấn khích sau chiến thắng 2-1 của Juventus trước Dortmund ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm qua.
Trở lại nước Anh lần đầu tiên sau một mùa bóng được quê hương bóng đá công nhận là tiền đạo số một, Luis Suarez đã không gây thất vọng với 2 pha làm bàn giúp Barca chiếm lợi thế lớn ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Carlos Tevez và Alvaro Morata là những người đã lập công giúp Juventus có chiến thắng 2-1 trước Dortmund, qua đó giành lợi thế không nhỏ trước trận lượt về trên sân khách sau đây 3 tuần.
Tiền đạo Luis Suarez đã trở thành người hùng của Barcelona khi ghi cả 2 bàn giúp gã khổng lồ xứ Catalan đánh bại Manchester City với tỷ số 2-1 ngay tại Etihad ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cú đúp này thực sự rất có giá trị với riêng Suarez, chân sút chưa chứng tỏ được nhiều tại Barca dù có giá lên tới 75 triệu bảng.
Borussia Dortmund sẽ tạm quên đi hành trình hồi sinh ở Bundesliga trong tuần này khi họ có chuyến đi ngắn tới Turin để gặp đối thủ Juventus ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League.
Theo đánh giá của Opta, HLV Arsene Wenger của Arsenal có số trận đấu ở Champions League nhiều hơn những người đồng nghiệp khác nhưng thành tích ở vòng knock-out lại rất tệ.
Trên hành trình bảo vệ vương miện, Real Madrid tái ngộ Schalke – chướng ngại đầu tiên bị đội bóng Hoàng gia xô đổ đúng 1 năm trước. Lần này, chẳng có set tennis tàn nhẫn nào trên sân Veltins Arena, song chiến thắng thì vẫn vậy. Nó thuộc về cái tên đẳng cấp hơn.
Chiến thắng 2-0 trước Schalke đã giúp ĐKVĐ Real Madrid san bằng kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp của Bayern Munich ở đấu trường Champions League. Bên cạnh đó, siêu sao Cristiano Ronaldo đã đuổi kịp thành tích ghi bàn của Lionel Messi (Barcelona) tại cúp châu Âu.
Siêu sao Cristiano Ronaldo tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Real Madrid nhẹ nhàng đánh bại đội chủ nhà Schalke 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Cựu ngôi sao Arsenal, Paul Merson tin rằng Pháo thủ sẽ đạt đẳng cấp cao hơn trong mùa giải tới nếu họ ký hợp đồng với tiền đạo Alexander Isak của Newcastle.
Đã đến lúc MU cân nhắc chuyện tương lai của ông Erik ten Hag. Bất chấp đội nhà có vô địch FA Cup 2023/24 hay không, họ nên nhân lúc thị trường HLV đang sôi động để đưa ra quyết định thay tướng.
Trước trận Inter Miami vs D.C. United (19/5), HLV Tata Martino vừa tiết lộ thông tin đáng chú ý liên quan đến tình trạng của tiền đạo Lionel Messi. Theo đó, siêu sao người Argentina bỏ lỡ trận đấu gần nhất vì chấn thương, nhưng anh đã bình phục để sẵn sàng tái xuất.
Trong lúc đang có thông tin Aaron Ramsdale sẽ rời Arsenal để chuyển sang khoác áo Newcastle khi mùa giải 2023/24 kết thúc, chính thủ môn 26 tuổi này lại khẳng định anh chẳng biết gì về vụ chuyển nhượng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn