Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Đánh bại Napoli 2 lần trong 2 tuần là chiến tích phi thường. Napoli có lẽ là đối thủ khó chịu nhất mà tôi từng đối mặt trong sự nghiệp. Chúng tôi đã cố gắng bịt chặt cánh trái của Napoli, nhưng họ nhanh hơn và lại còn quá khỏe. Có thể nói, Napoli đã dần cho chúng tôi nhừ tử trong 20 phút đầu tiên".
"Tôi rất vui với cái cách mà các học trò của mình phản ứng trước các bàn thua, đặc biệt là sau khi Napoli gỡ hòa 2-2. Khi biết Napoli mạnh đến thế nào, tôi thực sự tự hào vì đội nhà đã giành được chiến thắng. Tôi thích Napoli và những đường chuyền cự ly ngắn của họ. Trong những phút đầu trận, đội chủ nhà thậm chí không cho chúng tôi có thời gian để suy nghĩ. Trong thế trận như thế, Man City đơn giản là không thể chơi bóng".
"Man City cũng có phong cách tương tự Napoli. Chúng tôi thích giữ bóng và gây áp lực, vậy nên cả Man City và Napoli đều gặp khó khăn khi đối đầu với nhau. Sau khi để cho đối phương gỡ hòa 2-2, cái cách mà Man City đã thể hiện là rất ấn tượng".
"Đừng quên, trước khi có được bàn thắng thứ 3 thủ môn Ederson của chúng tôi đã phải trổ hết tài năng để cản phá cú đá của Callejon. Hôm nay Napoli đặc biệt nguy hiểm bên cánh trái với sự xuất hiện của Hamsik, Ghoulam và Insigne. Tôi đã chỉ đạo các học trò tập trung khoét vào cánh của Jorginho và cố gắng cô lập Mertens".
"Mọi thứ đã tiến triển khả quan hơn đúng như mong muốn của chúng tôi. Hôm nay Man City đã chơi hay và dở ở từng giai đoạn khác nhau. Riêng trong 20 phút đầu chúng tôi hầu như không làm được gì cả", thuyền trưởng Man City kết luận.