Vòng bảng Champions League 2019/20 đã chính thức khởi tranh và vòng mở màn đã khép lại với rất nhiều những điểm nhấn đáng chú ý.
Liverpool và Real lập kỷ lục buồn
Mùa giải thứ 2 liên tiếp, Liverpool và Napoli ở cùng bảng đấu tại Champions League và cũng thật trùng hợp The Kop lại một lần nữa nhận thất bại cay đắng khi làm khách tại đất Italia. Mùa trước Liverpool nhận thất bại tối thiểu, nhưng mùa giải này họ để thua đội bóng thành Naples 2 bàn. Với nhiều CĐV lạc quan, họ cho rằng cái dớp để thua này có thể sẽ là tiền đề giúp đội nhà lên ngôi vô địch giống như mùa trước.
Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới viễn cảnh tưới sáng đó, NHM hẳn chưa nuốt trọn nỗi thất vọng khi đội nhà thiết lập kỷ lục buồn ở trận thua giữa tuần qua. Cụ thể, Liverpool là đội ĐKVĐ Champions League đầu tiên sau 25 năm nhận thất bại trong trận mở màn mùa giải mới Champions League kể từ sau trường hợp của AC Milan mùa 1994/95 (thua 0-2 trên sân của Ajax).
Real thua bạc nhược trên sân của PSG
Một ngày sau khi Liverpool thiết lập kỷ lục buồn, đến lượt đội bóng giàu truyền thống nhất Champions League, Real Madrid cũng xác lập một kỷ lục đáng xấu hổ trong thất bại tan nát 0-3 trước PSG, đó là suốt cả trận họ không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào. Theo OptaJoe, kể từ thời điểm bắt đầu thống kê năm 2003 tới nay, trải qua 578 trận đấu trên mọi đấu trường, Los Blancos mới không có nổi một cú dứt điểm trúng khung thành đối phương trong 90 phút.
Trận thua đêm qua cũng khiến Real chấm dứt mạch 12 năm liên tiếp giành chiến thắng trong trận mở màn vòng bảng Champions League. Lần gần nhất họ để thua là ở thất bại 0-2 trước một đội bóng khác của Pháp là Lyon.
PSG có thể sống tốt mà không cần tam tấu Neymar - Mbappe - Cavani
Neymar và Kylian Mbappe được PSG đưa về nhằm phục vụ tham vọng cạnh tranh chức vô địch Champions League, nhưng đến lúc này họ vẫn chưa thể làm được điều này. Ở trận mở màn vòng bảng đêm qua, PSG đối mặt với thử thách lớn đầu tiên, khi tiếp đón đội bóng giàu truyền thống nhất. Khó khăn đối với đoàn quân HLV Thomas Tuchel là bộ ba Neymar - Mbappe và Edinson Cavani đều vắng mặt vì những lý do khác nhau.
PSG sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch
Tuy nhiên, những ngôi sao bên phía PSG đã cho thấy họ có thể đối phó với khó khăn mà không cần những ngôi sao trên. Angel Di Maria trong ngày thi đấu rực sáng đã lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ, trước khi Thomas Meunier "đóng hòm" chiến thắng 3-0 của PSG trước nhà vô địch 13 lần trong quá khứ.
RB Salzburg sẽ là một "Ajax mới"
Mùa giải trước Ajax với một tập thể trẻ trung đã khiến làng bóng đá châu Âu ngả mũ thán phục, khi lầm lũi tiến vào tới bán kết Champions League bằng lối chơi phóng khoáng, giàu tính chiến đấu. Tuy nhiên, một chút thiếu may mắn khiến đội bóng Hà Lan không thể có mặt trong trận chung kết.
Erling Braut Haaland là cầu thủ duy nhất lập hat-trick ở lượt trận đầu
Ở mùa giải 2019/20 nay, RB Salzburg hứa hẹn sẽ là một ngựa ô mới của Champions League. Nhà vô địch Áo trở lại vòng bảng lần đầu tiên từ năm 1994 đã giành chiến thắng hoành tráng nhất lượt trận đầu tiên, khi nghiền nát nhà vô địch Bỉ, Genk với tỷ số 6-2. Măng non Erling Braut Haaland 19 tuổi là người hùng của trận đấu với một cú hat-trick, đồng thời cũng nâng số bàn thắng lên con số 17 chỉ sau 9 trận từ đầu mùa.
Luis Suarez nối dài chuỗi trận không ghi bàn trên sân khách sang năm thứ 4
Suarez kịp bình phục chấn thương để cùng các đồng đội hành quân tới sân của Dortmund. Tuy nhiên chân sút người Uruguay và các đồng đội đã có một trận đấu dưới sức. Phải rất may mắn cũng như sự xuất sắc của thủ thành Ter Stegen, khi cản phá thành công quả đá phạt 11m, Barca mới có được 1 điểm rời sân Signa Iduna Park.
Đã 4 năm trôi qua, Suarez chưa ghi bàn trên sân khách
Với cá nhân Suarez, việc không thể ghi bàn thắng ở trận đấu giữa tuần qua khiến anh tiếp tục chuỗi ngày đen tối ở sân chơi Champions League, đặc biệt là những chuyến hành quân xa nhà. Cụ thể, cựu tiền đạo Liverpool đã bước sang năm thứ 4 không nổ súng trên sân khách tại đấu trường danh gia nhất châu Âu với mạch 18 trận, kéo dài suốt từ sau thời điểm anh ghi bàn mang về trận hòa 1-1 cho đội bóng xứ Catalan trước AS Roma vào ngày 16/9/2015.
Những gương mặt gây ấn tượng
Erling Braut Haaland là cầu thủ được nhắc đến đầu tiên, khi tiền đạo 19 tuổi người Na Uy là cái tên duy nhất lập hat-trick ở lượt trận đầu tiên. Trước đó, mùa Hè vừa qua Erling Braut Haaland cũng là nhân vật thu hút được sự chú ý với 9 bàn thắng trong 1 trận đấu tại VCK U20 thế giới mùa Hè vừa qua và giành luôn danh hiệu vua phá lưới dù U20 Na Uy bị loại ngay vòng bảng.
Di Maria là ngôi sao được nhắc đến tiếp theo. Ngôi sao người Argentina từng là cái tên bị Real ruồng rẫy, nhưng đêm qua đã khiến đội bóng cũ ôm hận với một cú đúp bàn thắng giúp PSG nhấn chìm đội bóng từng 13 lần vô địch sân chơi danh giá nhất châu Âu.
Di Maria ghi dấu giầy ở cả 3 bàn thắng của PSG vào lưới Real
Một cầu thủ khác cũng để dấu ấn ở lượt trận đầu tiên chính là thủ thành của Barca, Ter Stegen, khi cầu thủ người Đức đã chơi cực xuất sắc để giúp đội nhà có thể "bảo toàn tính mạng", trong đó có pha cản phá quả 11m của Marco Reus.
Người chuyên sắm vai kép phụ cho Ter Stegen mùa trước ở Barca là Jasper Cillessen cũng có một trận đấu xuất sắc trong màu áo mới Valencia. Thủ thành người Hà Lan đã có tới 6 pha cứu thua thành công giúp một "bầy dơi" đang gặp rất nhiều bất ổn có được chiến thắng tối thiểu trên sân của Chelsea.
Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ nhất vòng bảng UEFA Champions League
Dù không ghi bàn nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của đại chiến với Atletico khi có những cử chỉ bằng tay vô cùng khiêu khích nhắm vào CĐV đội chủ nhà.
Real Madrid vừa trải qua một trận đấu tồi tệ khi thảm bại tới 0-3 trên sân của Paris Saint Germain ở lượt trận đầu vòng bảng Champions League 2019/20. Đáng buồn ở chỗ, suốt cả trận họ không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào.
Dù để thua trước 2 bàn, Atletico Madrid đã cầm hòa được Juventus với tỷ số 2-2 ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2019/20. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Một lần nữa Liverpool bị đánh bại bởi Napoli. Và dù HLV Juergen Klopp cố gắng phủ nhận, nhưng sự thật là ông không thể qua mặt “Cáo già” Carlo Ancelotti, người đang khiến đội bóng xứ Naples ngày một đáng gờm và rất có triển vọng tiến xa ở Champions League.
Trận chung kết Champions League 2018/19, Fernando Llorente khi ấy vẫn là tiền đạo của Tottenham. Và Spurs của anh đã gục ngã 0-2 trước Liverpool. Hơn 3 tháng sau trận chung kết thất bại đó, Llorente lại gặp lại The Kop. Nhưng lần này Llorente không phải trong màu áo Tottenham, mà trên tư cách tiền đạo của Napoli.
Chỉ mới cách đây vài ngày, cựu HLV Arsenal Arsene Wenger còn bình luận: “Virgil Van Dijk không có điểm yếu”. Van Dijk xuất sắc thế nào, ai cũng đã biết. Nhưng theo Wenger, mọi người vẫn chưa biết hết về trung vệ này. Thật thế ư?
Trong kỷ nguyên Champions League, chỉ có đúng một lần đội ĐKVĐ thất bại ngay trong trận ra quân ở mùa kế tiếp. Đó là Milan, thua 0-2 trên sân Ajax trong loạt trận đầu tiên của vòng bảng mùa bóng 1994/95. Cuối cùng, Milan... gặp lại Ajax trong trận chung kết.
Màn trình diễn xuất sắc trước Benfica của Timo Werner rạng sáng qua cho thấy vì sao cả Liverpool lẫn Real đều mê mẩn tiền đạo 23 tuổi này đến thế. Werner ra đòn sấm sét một tay “tiêu diệt” Đại bàng ngay tại hang ổ Da Luz.
Chẳng có bất ngờ nào xảy ra trên sân Johan Cruijff Arena, dù Ajax đã mất đi nhiều trụ cột ở hè 2019 và kể cả Lille đã cố gắng tung ra nhiều cú dứt điểm nhất có thể.
Cú volley thành bàn của Nicolo Barella ở phút bù giờ hiệp 2 đã cứu vớt phần nào cả màn trình diễn tồi tệ của Inter trước Slavia Prague. Rốt cuộc Inter thoát thua bởi một cầu thủ tiền vệ dự bị, đang bị xem là sự lựa chọn thứ yếu tại tuyến giữa.
Cựu danh thủ Dietmar Hamann tuyên bố HLV Juergen Klopp đã "không còn niềm tin" vào các cầu thủ của mình sau khi Liverpool sa sút thê thảm trong mùa giải này.
Man United đã giành chiến thắng ở derby Manchester còn Erling Haaland lập cú đúp ở Der Klassiker. Cả hai đều đang thiếu một điều gì đó để bước lên đỉnh cao và họ nên tìm đến nhau để cùng nâng bước cho nhau.
Liverpool đã chính thức trở thành nhà vô địch Premier League tệ nhất từ trước đến nay sau trận thua Fulham. Họ đã kém chính mình tới 36 điểm so với cùng thời điểm này mùa trước.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn