Có cơ hội tốt mà không ghi bàn, ắt phải trả giá. Nhưng vấn đề lớn của Man City lại bao quát hơn cái chuyện Sergio Aguero liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên sân Monaco. Dù là “tội đồ” đi nữa, phải có lý do để Aguero trở thành tội đồ, thay vì diễn vai người hùng.
Man City mà thua vì hàng thủ thì đấy chẳng bao giờ là chuyện lạ. Bây giờ, Man City thua cả trong cái cách phòng thủ ưa thích của Pep Guardiola. Vâng, Pep ngả về cái quan điểm nổi tiếng: tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Bạn giải thích thế nào khi chơi thiên về tấn công mà không xoay sở được bất kỳ một cú sút nào - dù là đúng hướng khung thành hay sút ra ngoài - trong suốt 62 phút đầu?
Trên nguyên tắc, Champions League là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất trong bóng đá đỉnh cao. Một giải đấu như vậy tất nhiên là không dành cho những anh hào không biết tận dụng cơ hội ghi bàn, bởi cơ hội chắc chắn là không có nhiều. Việc Sergio Aguero bỏ lỡ 2 cơ hội tốt, do vậy, chính là một trong những nguyên nhân cụ thể khiến Man City thất bại trên sân của Monaco. Nhưng, như đã nói trên, đội hình gồm đến 5 cầu thủ tấn công của Man City làm gì, khi họ không thể tung cú dứt điểm trong 2/3 trận đấu? Một sự tồn tại vật vờ, vô hồn gợi lên cảm giác rằng chính các ngôi sao trên hàng công của Man City không biết họ nên làm gì. Trên hết, “tội” không ghi bàn vẫn cứ thuộc về Aguero.
Aguero đã gián tiếp giết chết Man City khi bỏ lỡ cả 2 cơ hội ngon ăn hiếm hoi
Một mặt, đấy là vấn đề phong độ, và phong độ liên quan đến sự tự tin. Trận đấu vừa qua không phải là lần đầu tiên Aguero tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu kết thúc ở mùa bóng này. Phong độ cá nhân và niềm tin không cao của Aguero có liên quan đến lối chơi toàn đội hay không, đấy lại là vấn đề khác, cũng đáng bàn.
Với Raheem Sterling, David Silva, Kevin De Bruyne và Leroy Sane đều là cầu thủ tấn công, coi như Man City làm khách trên sân Monaco với sơ đồ 4-1-5 (dù tất nhiên, người ta sẽ chỉ thể hiện là 4-1-4-1). Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu, hoặc ở đây là sự tràn ngập số lượng cầu thủ tấn công không nói lên rằng bạn giỏi tấn công. Bản thân Aguero đã bị cô lập trong suốt khoảng thời gian dài trước khi hai cơ hội tốt xuất hiện liên tiếp ở hiệp 2. Thiếu dịp “làm nóng” đã đành, có lẽ bản thân Aguero cũng khó tin rằng cơ hội tốt sẽ đến trong hoàn cảnh như thế. Mặt khác, cách bài binh bố trận của Pep còn cho thấy ông không định xem Aguero là điểm đến ưu tiên trong các pha tấn công của Man City. Còn có cả một dàn hỏa lực dữ dội sau lưng Aguero. Lấy đâu ra nguồn tiếp bóng cho dàn hỏa lực ấy, khi Man City chỉ còn đúng 1 cầu thủ ở khu giữa sân, thì đấy mới là câu chuyện mấu chốt.
Aguero càng phải cố... đá cắm trong hoàn cảnh như vậy. Điều này mâu thuẫn với một vấn đề hoàn toàn ngược lại, hồi đầu mùa: Pep muốn anh phải lùi về, tham gia kiến tạo nhiều hơn! Cái nhìn tổng quát cho thấy, bản thân Aguero chưa chắc đã “thông hiểu” vai trò của chính anh trong mùa bóng này.
Vẫn là chân sút số 1 của Man City
Aguero đã ghi 5 bàn, chưa kể 2 pha kiến tạo thành bàn, trong 7 lần ra sân ở Champions League mùa này. Và kể cả khi thi đấu không nhiều (chỉ đá chính 16 trận), anh vẫn là cây làm bàn số 1 của Man xanh ở Premier League 12 bàn, với số bàn thắng nhiều gấp đôi so với cầu thủ kế tiếp.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đã vào tứ kết Champions League và khi luật bốc thăm ở vòng đấu này không còn những rào cản thì một cuộc nội chiến Tây Ban Nha hoàn toàn có thể xảy ra.
Có thể nói Juventus là đại gia có màn trình diễn mờ nhạt nhất tại vòng 1/8 Champions League. Mờ nhạt ở đây không hiểu theo nghĩa tiêu cực, mà đơn giản là Bà đàm già đã đánh bại Porto theo cách quá… nhàn hạ. Hai trận thắng này không để lại nhiều ấn tượng ngoài sự trưởng thành của Paulo Dybala.
Kết thúc loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2016/17, NHM đã chứng kiến những cuộc ngược dòng lịch sử với kẻ tiên phong Barca và nhân tố bí ẩn Monaco.
Đánh bại Sevilla với tỷ số 2-0 rạng sáng qua, Leicester thắng chung cuộc 3-2 và đường hoàng bước qua cánh cửa vòng 1/8 Champions League, đứng ngang hàng với những siêu CLB Barcelona, Bayern, Real… Bầy cáo đã chứng minh, ngai vàng Premier League chưa phải là điều kỳ diệu nhất họ có thể làm được.
Vào năm 1999, sau chiến tích huy hoàng ở Champions League, Peter Schmeichel tuyên bố: “Thủ môn là phần tuyệt vời nhất của bóng đá, và nó quá đúng với tôi”. Gần hai thập kỷ sau, con trai ông, Kasper lại cho thấy, nó cũng đúng với anh.
Sevilla đã vuột mất cơ hội lần thứ hai trong lịch sử lọt vào tứ kết Cúp C1/Champions League khi để thua Leicester 0-2 trong cuộc tái đấu rạng sáng qua. Thất bại này cho thấy, CLB xứ Andalucia vẫn chưa hội tụ đủ sức mạnh để vươn ra biển lớn.
Với thất bại 1-3 (chung cuộc 6-6 nhưng kém về bàn thắng sân khách), Man City đã thiết lập kỷ lục trở thành đội đầu tiên ghi được 5 bàn thắng ở lượt đi vòng knock-out Champions League vẫn bị loại.
Nhận định bóng đá trận Fiorentina vs Monza diễn ra vào lúc 01h45 ngày 14/5 trong khuôn khổ vòng 36 Serie A 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Lecce vs Udinese trong khuôn khổ vòng 36 Serie A sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 13/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Sociedad trong khuôn khổ vòng 35 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 14/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Aston Villa vs Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 14/5 trong khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn