Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid với Jose Mourinho, một tình yêu vĩnh cửu

20:54 ngày 28/01/2026
Chuyến làm khách của Real Madrid tới Lisbon để đối đầu Benfica ở Champions League vào ngày 29/1 đưa người ta trở lại với một nhân vật đang ở buổi xế chiều trong sự nghiệp huấn luyện. Vâng, người đó là Jose Mourinho.

    Vì sao Real Madrid luôn yêu mến Jose Mourinho?

    "Chúng ta không bao giờ yêu một con người cụ thể. Chúng ta chỉ yêu ý niệm mà ta hình thành về người đó". Những madridista mến mộ Mourinho thực chất dành tình cảm cho ông theo đúng tinh thần của nhà thơ lừng danh Fernando Pessoa: họ yêu hình ảnh Mourinho đã để lại trong một giai đoạn khủng hoảng. Một thời kỳ đi từ cảnh Bernabeu vỗ tay cho Ronaldinho, dưới ánh mắt của một ông già râu ria, đến lúc chính sân vận động ấy bị tàn phá bởi một Attila đi giày múa ballet. Đó là Pep Guardiola. 

    Mourinho cũng từng chịu đựng điều đó, nhưng cuối cùng đã khiến kẻ đối nghịch của mình tự sụp đổ và đánh bại ông ta. Điều đó thổi bùng niềm kiêu hãnh của một bộ phận lớn madridismo, bất chấp phải trả giá cho việc "cài mìn" khắp nơi bằng sự ngông cuồng và giận dữ. Mourinho ra đi, kiệt sức vì chính cuộc thập tự chinh của mình, song cơn giận thì ở lại với fan Real Madrid. Hoài niệm không phải lúc nào cũng là vì tình yêu.

    Saudade, "nỗi nhớ da diết", là một cảm xúc rất Bồ Đào Nha. Nó hiện diện trong các nhân vật của Pessoa, của Eca de Queiros hay nhiều nhà văn lớn khác, dù Mourinho chẳng có gì giống Bernardo Soares trầm tư trong "Cuốn sách của sự bất an". Mourinho là "Người đặc biệt", một diễn viên xuất sắc nhất làng túc cầu, ngay cả khi giờ đây ông chỉ còn là một HLV giỏi ở mùa đông sự nghiệp.

    Thực tế, Mourinho chưa từng thực sự sống trọn vẹn những năm tháng ấy tại Bernabeu, không chỉ vì danh hiệu mà còn vì cảm giác hòa hợp. Nhà cầm quân 63 tuổi cảm thấy khoan khoái nhất khi ở Premier League, nơi ông là nhân vật của một vở hài kịch. Ở La Liga, truyền thông đã biến Mourinho thành nhân vật của một bi kịch rất kiểu Tây Ban Nha. 

    Mourinho chuẩn bị tái ngộ Real Madrid

    Thành thực mà nói, thời Mourinho ở Real Madrid không chỉ là thời của những lời xúc phạm hay lối chơi cực đoan, quyết liệt. Đó còn là cuộc nổi dậy chống lại một Barca không chỉ thống trị trên sân mà còn tự đặt mình vào vị thế "ngoan ngoãn" về đạo đức. Nhưng rồi vụ Negreira hay những đoạn ghi âm giữa Gerard Pique với cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales, đã phơi bày tất cả.

    Cuộc tái ngộ của Real Madrid với Mourinho ở Lisbon vào rạng sáng ngày 29/1 tới gợi lại hoài niệm ấy, trong một bối cảnh có phần giống lúc ông đến Bernabeu. Khủng hoảng thể thao và sự thống trị của Barca mùa trước làm sống lại nhu cầu đảo chiều xu thế, dù phải "đặt một quả bom". Chính Mourinho từng nói riêng như vậy trước sự vượt trội của đối thủ. Ông đã "đặt bom". Kết quả rất rõ khi Real Madrid hủy diệt đối phương, bất chấp không đạt trọn mọi mục tiêu. Song hệ quả phụ là hình ảnh CLB bị tổn hại và nội bộ chia rẽ.

    Giờ đây, Real Madrid đã chọn một "mourinhito" để thoát khỏi khủng hoảng hiện tại, sau khi sa thải Xabi Alonso - người từng có sự gắn kết lớn với Mourinho thời còn là cầu thủ. Nhưng như HLV Alvaro Arbeloa từng nói rất đúng: "Nếu cố bắt chước Mourinho, tôi sẽ thất bại". Trong thế giới của mình, Mourinho là độc nhất, là một "ông vua thực thụ".

    Người ta sẽ quan sát Mourinho trước, trong và sau trận Champions League, bởi nhân vật ấy lúc này hơn bao giờ hết cần tới tài diễn xuất của mình, trong bối cảnh khoảng cách trình độ giữa Benfica và Real Madrid hiện nay khá lớn. Đòn gió đầu tiên là khi ông tỏ ra ngạc nhiên trước việc những HLV không kinh nghiệm lại được ngồi ghế lớn. Arbeloa không phản hồi, và ông đã đúng.

    Mourinho sẽ đối đầu với học trò cũ là Arbeloa trên ghế chỉ đạo

    "Đừng tính tôi vào mấy vở telenovela", Mourinho nói khi được hỏi liệu ông có phải một giải pháp cho Real Madrid sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Thực tế, Mourinho chưa bao giờ thực sự nằm trong danh sách lựa chọn, dù ông vẫn luôn là một phương án cứu cánh của chủ tịch Florentino Perez, nhất là trong những đêm giông bão. Việc liên lạc giữa hai người vẫn duy trì, đôi khi như một cố vấn từ xa.
     
    Từ khi rời Bernabeu, sự nghiệp của Mourinho đi xuống. Ông trở lại Chelsea và cùng họ vô địch Ngoại hạng Anh. Xét cho cùng, The Blues mới thực như ngôi nhà thứ hai của "Người đặc biệt", song cuộc tình này cũng chẳng có một cái kết trọn vẹn. Và rồi việc thất bại tại MU sau đó đã lấy đi hào quang của ông mãi mãi.

    Mourinho đã đặt chân đến Tottenham, AS Roma và Fenerbahce nhưng đều "bật bãi" sớm vì tính khí đầy chất ngông quen thuộc. Mourinho quyết định quay trở lại Benfica, đội bóng ông từng khởi nghiệp. Tuy nhiên, kết quả chưa đến khi Benfica bị Porto bỏ xa trên BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này. 

    Liệu một Benfica đang vật lộn có thể làm gì một Real Madrid hùng mạnh? Rất khó, nhưng với việc người đứng trên băng ghế chỉ đạo là Mourinho, đại diện của Bồ Đào Nha có quyền mơ mộng. Chẳng ai biết trong đầu Mourinho đang có ý tưởng điên rồ gì đâu, thật đấy!

    Đỗ Trung • 20:54 ngày 28/01/2026

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay