Sau cuộc đàm phán kéo dài rất lâu, rốt cuộc Man United cũng thành công trong việc thuyết phục Leicester nhả trung vệ to lớn Harry Maguire.
Những người hâm mộ M.U có thể thở phào yên tâm khi chắc chắn vị trí trung vệ của họ sẽ được bổ sung một cái tên vô cùng chất lượng. Những màn ngã giá đã kết thúc và 80 triệu bảng là con số có thể khiến Leicester thỏa mãn và chấp nhận trả tự do cho Maguire.
Hai đội bóng đã đạt được thỏa thuận quan trọng này vào sáng thứ Sáu theo giờ địa phương. Maguire đã không có tên trong danh sách thi đấu của Leicester trong trận giao hữu với Atalanta tại King Power và trên đường bay đến Manchester để kiểm tra y tế.
Trên thực tế, M.U đã bị Leicester từ chối 2 lần hỏi mua Maguire trước đó. Cái giá cao nhất mà Quỷ đỏ có thể trả được chỉ rơi vào 70 triệu bảng và HLV Brendan Rodgers cảm thấy bị xúc phạm nên kiên quyết nói không. Sau này, Bầy cáo đòi hỏi 90 triệu bảng cho lần hỏi mua tiếp theo của M.U và cái giá được chốt là 80 triệu.
Với mức giá trên, Maguire chính thức vượt qua Virgil van Dijk để trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới. Cách đây hơn 1 năm, Van Dijk đến Liverpool với số tiền khổng lồ 75 triệu bảng và tưởng chừng có thể giữ được kỷ lục trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Maguire nhanh chóng đè bẹp cột mốc trên với 5 triệu bảng nhiều hơn.
Như vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có thể yên tâm phần nào với hàng tứ vệ của mình khi đội hình chính từ trái qua phải sẽ là Luke Shaw - Maguire - Victor Lindelof - Aaron Wan-Bissaka.
Giới truyền thông Anh loan tin, HLV Frank Lampard dự định sẽ thanh lý hậu vệ phải Davide Zappacosta. Ông thậm chí sẵn sàng làm điều này sau ngày 8/8, thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Anh đóng cửa.
Man United được cho muốn đổi tiền đạo Romelu Lukaku lấy Paulo Dybala của Juventus. Vậy nếu thương vụ này thành công, Quỷ đỏ sẽ bố trí sơ đồ ra sao ở mùa 2019/20?
Jose Mourinho đã không ngần ngại chia sẻ về việc cuộc sống ngoài đời khác xa với những gì diễn ra trước công chúng, đồng thời khẳng định thành công ở Man United đã bị đánh giá thấp.
Calum Chambers đang tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ HLV Unai Emery trong loạt trận giao hữu vừa qua để chạy đà cho Premier League mùa giải mới 2019/20.
Chuỗi trận giao hữu thất vọng của Liverpool ở Hè này đã chấm dứt sau khi The Kop đánh bại Lyon với tỷ số 3-1 rạng sáng qua. Với sự trở lại kịp thời của những ngôi sao lớn, The Kop đã lần đầu tiên biết đến chiến thắng sau 4 trận chỉ hòa và thua.
Bất chấp những đánh giá tiêu cực về giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới không mấy rầm rộ của Liverpool, hậu vệ trái Andy Robertson cho rằng đội bóng của anh không cần phải nổ “bom tấn” vẫn sẽ thành công hơn cả mùa giải trước.
Những gì HLV Pochettino vừa phát biểu sau trận thắng Real, rằng “Tôi chỉ là HLV, không phải người quản lý” có vẻ “đầy sóng gió”, nhưng nhìn chung đều... sai sự thật. Vấn đề là ở chỗ, Pochettino cũng đâu cần Tottenham điều chỉnh theo như nội dung của các phát biểu. Vậy, ông đang muốn gì?
Trận Barcelona vs Getafe ở vòng 31 La Liga đã diễn ra sôi nổi đến tận phút cuối với rất nhiều bàn thắng được ghi. Nhờ màn trình diễn chói sáng của tiền đạo chủ lực Lionel Messi, Barca đã giành chiến thắng tưng bừng 5-2 để tiếp tục gây sức ép với 2 đội xếp trên là Atletico và Real.
Hai đội AS Roma vs Atalanta trận cầu chặt chẽ, cân bằng và tỷ số 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu
Ghi bàn
AS Roma: Cristante (75')
Atalanta: Malinovskyi (26')
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn