Bóng Đá Plus trên MXH

Brazil quá tệ hay Bielsa quá giỏi?
12:11 ngày 07/07/2024
Không Vinicius có thể là lý do để Brazil đổ thừa cho thất bại đáng xấu hổ trước Uruguay. Nhưng với những ai theo dõi trực tiếp trận đấu này, họ đều phải công nhận thầy trò Marcelo Bielsa xứng đáng đi tiếp.

    Brazil (áo vàng) lép vế hoàn toàn trước Uruguay

    Các cầu thủ hàng đầu đã quen với áp lực từ đối phương. Khi bạn cầm bóng, đối thủ sẽ tìm cách lấy lại bóng. Đó là quy luật tự nhiên của bóng đá.

    Tuy nhiên, đối đầu với một đội bóng của Bielsa lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Các cầu thủ của gã "bác học điên" này không chỉ áp sát từng người mà còn quấy rối họ theo nhóm hai, ba, thậm chí bốn người. Thực sự thì nhìn vào lối chơi này cảm giác rất khó chịu. Đây cũng là một trong những bài kiểm tra khắc nghiệt nhất mà bạn có thể gặp phải.

    Brazil đã gặp khó khăn trong trận đấu này. Alisson thường xuyên phải phất bóng lên phía trên mà không nhắm tới ai cụ thể. Khi Selecao cố gắng triển khai bóng từ sân nhà, toàn bộ đội hình đều nguy hiểm. Joao Gomes bị mất bóng vài lần nhưng anh không phải là người duy nhất không vượt qua được bài kiểm tra. Không phải ngẫu nhiên mà những cơ hội tốt nhất của Selecao lại đến từ những pha bóng lộn xộn và mất kiểm soát; không có cảm giác họ đang xây dựng các đợt tấn công theo một cách thức có tổ chức nào.

    Uruguay có giảm nhịp độ đôi chút sau giờ nghỉ. Rốt cuộc, thật khó để duy trì cường độ đó trong suốt 90 phút. Điều đáng lo ngại đối với Brazil là họ vẫn không thể tạo ra được những pha phối hợp tấn công thuyết phục. Họ trông giống như một đội bóng đang chờ đợi điều gì đó bất thường xảy ra. Ngay cả khi Uruguay chỉ còn 10 người, cũng không có cảm giác thực sự rằng Selecao đang bắt đầu siết chặt đối thủ. Đây cũng không phải lần đầu tiên ở Copa America năm nay họ thiếu sự trơn tru trong lối chơi.

    Theo một cách nào đó, điều này có thể thông cảm được. Đây vẫn là một đội bóng đang được xây dựng. Dorival Junior mới chỉ tiếp quản từ tháng 3 và mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn trước khi ông đến. Ông nói rất nhiều về việc "đi từng bước". Công bằng mà nói, cũng có những điểm tích cực rút ra được từ cách Brazil hóa giải các đợt tấn công đầy năng lượng của Uruguay.

    Uruguay làm cho Brazil không thở nổi

    Tuy nhiên, đây là Brazil. Thua trên chấm luân lưu trước một đội bóng hay thì chấp nhận được, nhưng có một kỳ vọng – tự áp đặt, chắc chắn là như vậy, nhưng không vì thế mà kém mạnh mẽ – là họ phải là những người chủ động tấn công, như Dorival Junior hiểu rõ. Thật vậy, khi Selecao đang loay hoay, người ta khó có thể không nghĩ lại những lời khiêu khích của Andreas Pereira trước trận đấu: "Uruguay mơ ước có được đội hình như Brazil". 

    Dựa trên những gì diễn ra trên sân thì không phải như vậy!

    Để tổng kết cho một chiến dịch thất bại, Dorival Junior đã nói gì? "Có những điểm tích cực trong suốt giải đấu", ông nói sau trận đấu. "Rõ ràng, sau một trận đấu như thế này, tất cả những điều tốt đẹp đều bị xóa bỏ. Tôi nhận thức được điều đó".

    "Chúng tôi không chơi ở một trình độ kỹ thuật tuyệt vời, nhưng chúng tôi đã chiến đấu. Chúng tôi không bao giờ ngừng nỗ lực giành chiến thắng. Chúng tôi đã thi đấu quả cảm. Có nhiều điểm tích cực hơn tiêu cực từ giải đấu này. Đây không phải là một ngày tuyệt vời về mặt sáng tạo. Hàng thủ đã chơi hay hơn hàng công".

    Thôi thì ở một quốc gia luôn sống nhờ cảm hứng của các đôi chân ma thuật, hãy chờ đến ngày Neymar và Vinicius trở lại, biết đâu Brazil sẽ khác. Hoặc may mắn hơn, không phải gặp lại đội bóng của Bielsa!
     

    Hà Trang • 12:11 ngày 07/07/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay