4 bàn trong 4 trận đấu gần đây nhất của Rashford đang làm hồi sinh một M.U vốn bị cho là đã sa sút đến mức độ tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Đã có không ít cột mốc nho nhỏ, đủ để giới hâm mộ hy vọng về một thời kỳ “phục hưng” cho Quỷ Đỏ. Chẳng hạn như cuối tuần trước, M.U đã có trận thắng đầu tiên trong vòng 8 tháng trên sân đối phương ở Premier League. Đấy cũng là trận đấu hiếm hoi mà M.U của Ole Gunnar Solskjaer ghi được nhiều hơn 1 bàn (thắng Norwich 3-1).
Bây giờ, M.U lại thắng trên sân Chelsea để lấy vé vào vòng tứ kết Cúp Liên đoàn. Tính chung mọi giải, đây đã là chuyến làm khách thứ 3 liên tiếp của M.U và họ thắng cả 3 trận. Trước đó, M.U chưa hề thắng trên sân đối phương ở mùa bóng này. Lần đầu tiên trong hơn 10 năm, M.U chiến thắng trong hai chuyến làm khách liên tiếp tại sân Stamford Bridge. Và kỳ này, M.U cũng vẫn ghi được... nhiều hơn 1 bàn! Với “cú đúp” trong trận thắng Chelsea 2-1, Rashford đã tham gia vào 10 pha ghi bàn (ghi hoặc kiến tạo) trong 14 trận mùa này. Đấy vẫn chưa phải là một sự bùng nổ, nhưng đấy không bao giờ là thành tích tầm thường của một cầu thủ tấn công.
Điều quan trọng là Rashford thường xuyên ghi bàn trong những trận đấu thuộc loại khó khăn nhất đối với M.U. Trận hòa 1-1 với Liverpool chẳng hạn (một cách đáng tiếc: M.U thậm chí còn có thể thắng trận ấy). Trước đó không lâu là trận thắng Leicester. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến trận ra quân, thắng Chelsea ở vòng đấu khai mạc Premier League. Man City là đội duy nhất trong Top 4 còn chưa gặp M.U ở Premier League mùa này. Trước cả 3 đội còn lại, Rashford đều ghi bàn, giúp M.U từ hòa tới thắng!
Một trong những câu hỏi thú vị nhất được đặt ra trong lúc này là liệu Rashford nói riêng và M.U nói chung có thể “thừa thắng xông lên” để thật sự trở lại hàng ngũ “ông lớn” trong làng bóng Anh? Trước mắt, họ chỉ mới làm được điều quan trọng nhất cần làm: thoát khỏi bờ vực khủng hoảng (M.U từng chỉ đứng cách khu vực rớt hạng có 2 điểm). Bên cạnh phong độ đang lên, Rashford còn có cả sự tự tin trong những ngày này. Làm sao để toàn đội cũng được như thế, hỡi Solskjaer?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn