Tottenham vs Brentford: Đối thủ nhỏ, trận đánh to của Mourinho

Trọng Khang
15:24 ngày 05-01-2021
Rạng sáng mai (6/1), Tottenham sẽ tiếp đón Brentford trong trận đấu thuộc vòng bán kết cúp Liên đoàn Anh. Theo quan điểm của chính HLV Jose Mourinho thì đây là trận đấu lớn nhất của ông cùng Spurs kể từ trước tới giờ.
Tottenham vs Brentford: Đối thủ nhỏ, trận đánh to của Mourinho

Tuy được xếp vào nhóm 6 "ông lớn" ở giải Ngoại hạng Anh (Big Six), song Tottenham đã trải qua suốt 12 năm liền không giành nổi dù chỉ 1 danh hiệu. Lần gần nhất họ đăng quang ở 1 sân chơi là chiến thắng tại cúp Liên đoàn Anh năm 2008. 

Với cá nhân Mourinho, ông tỏ ra rất có duyên với cúp Liên đoàn Anh vì đã có đến 4 lần "lên đỉnh" ở giải đấu này (3 lần cùng Chelsea, 1 lần cùng Man United). Trong trường hợp Tottenham đánh bại Brentford, họ sẽ gặp M.U hoặc Man City ở chung kết cúp Liên đoàn Anh 2020/21.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước màn so tài giữa Tottenham và Brentford, đội bóng đến từ Championship đã vượt qua tới 4 đại diện Premier League để giành quyền vào bán kết gặp Spurs, HLV Mourinho cho hay: "Vâng, tôi nghĩ mình sắp bước vào trận đánh lớn nhất kể từ khi tiếp quản Tottenham". 

"Nếu căn cứ vào chuyện Tottenham đã bất lực trong việc theo đuổi những danh hiệu lớn trong suốt nhiều năm qua thì tuyên bố của tôi không có gì to tát. Tất nhiên, với chúng tôi trận đấu nào cũng quan trọng cả. Còn nhớ ở mùa giải trước, Tottenham từng làm khách của Crystal Palace trong trận đấu quyết định đến việc chúng tôi có được dự Europa League mùa này hay không".

Brentford đã bất bại 16 trận liên tiếp

"Chẳng nói đâu xa, mới cách đây vài ngày Tottenham cũng đá với Leeds United trong bối cảnh đội bóng đã không thắng 4 trận liền ở Premier League. Tuy nhiên, dẫu sao thì đó cũng chỉ là một vòng đấu thông thường và nếu xét về tầm quan trọng thì không thể so với trận bán kết được".

"Với tôi, chỉ có 1 trận đấu quan trọng hơn trận gặp Brentford, đó là trận chung kết cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của sau này. Còn bây bây giờ chúng tôi cần phải tập trung đánh bại Brentford trước đã".

"Tôi vẫn còn nhớ mình đã đoạt cúp Liên đoàn ngay ở mùa giải đầu tiên làm việc ở Chelsea. Giải đấu này không giống với Premier League. Ở đây mọi CLB tham gia đều có cơ hội chiến thắng và điều đó không phụ thuộc vào việc bạn góp mặt ở hạng đấu nào".

"Sau hơn 1 thập kỷ khát danh hiệu, động lực của Tottenham cứ tăng dần theo thời gian. Bây giờ Tottenham chỉ còn cách chiếc cúp Liên đoàn Anh có 2 trận đấu nữa thôi. Đó là 2 trận đấu hứa hẹn rất khó khăn, nhưng độ khó sẽ tỷ lệ thuận với niềm vui mà chúng tôi có được nếu về đích", "Người đặc biệt" kết luận.

Đúng như chia sẻ của HLV Mourinho, Brentford tuy chỉ đến từ Championship song họ lại là đối thủ không thể xem thường. Nên biết, Brentford đang có phong độ cực cao khi đã bất bại 16 trận liên tiếp. Họ hiện xếp thứ 4 trên BXH Championship với 6 điểm ít hơn đội dẫn đầu Norwich City (41 so với 47).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x