
Barca của Hansi Flick đang thực sự “vào form” và người truyền đi thông điệp mạnh mẽ nhất chính là Raphinha. Trước Bilbao ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, cầu thủ chạy cánh người Brazil đã có 22 phút bùng nổ không thể ngăn cản, biến trận đấu thành màn độc diễn và khiến đối thủ hoàn toàn sụp đổ.
Phút 30, Raphinha có đường kiến tạo chuẩn xác để Fermin Lopez mở tỷ số. Chỉ 8 phút sau, chính anh tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha dứt điểm lạnh lùng. Sang hiệp hai, phút 52, Raphinha hoàn tất cú đúp, khép lại chuỗi 22 phút “điên rồ” đủ để định đoạt số phận trận bán kết đầu tiên của giải đấu.
Không chỉ ghi bàn và kiến tạo, Raphinha còn là nỗi ám ảnh thực sự bên hành lang cánh phải. Anh liên tục khuấy đảo hàng thủ Athletic bằng những pha rê dắt táo bạo, xử lý gọn gàng và các quyết định chuẩn xác, qua đó xóa tan mọi băn khoăn chiến thuật mà Flick từng đặt ra.
Thống kê cho thấy sự toàn diện của ngôi sao Brazil: 1 kiến tạo, 1 cơ hội lớn tạo ra, 1 đường chuyền quyết định, 6 quả tạt (4 chính xác), tỷ lệ chuyền bóng chính xác 90% (37/41), trong đó có tới 89% đường chuyền chính xác ở phần sân đối phương. Đáng chú ý, anh không hỏng bất kỳ đường chuyền dài nào.

Phút 65, Raphinha được rút ra nghỉ để giữ sức cho trận chung kết, nhường chỗ cho Marcus Rashford. Toàn bộ sân King Abdullah Stadium đứng dậy vỗ tay tán thưởng, còn Hansi Flick thì không giấu nổi sự hài lòng khi ôm chầm lấy cậu học trò cưng. Rõ ràng, nhà cầm quân người Đức muốn giữ Raphinha ở trạng thái sung mãn nhất cho trận đấu cuối cùng.
Sau trận, Raphinha thể hiện sự tự tin nhưng vẫn đầy tỉnh táo: “Không có trận đấu nào là dễ cả, nhưng khi chúng tôi chơi tốt, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Bilbao có rất nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng cách chúng tôi nhập cuộc mới là yếu tố quyết định”.
Anh cũng nhấn mạnh chiều sâu đội hình Barca: “Điều này cho thấy đội bóng đã sẵn sàng dù ai ra sân. Roony vào sân và thi đấu rất tốt, Fermin trở lại mạnh mẽ. Chất lượng của đội hình là rất rõ ràng”.
Dù được ca ngợi hết lời, Raphinha vẫn khiêm tốn: “Tôi sẽ không bao giờ nói mình đang ở đỉnh cao, vì tôi luôn muốn tiến bộ hơn nữa”.
Với phong độ hủy diệt này, Raphinha và Barca rõ ràng đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới Real Madrid hoặc Atletico Madrid – đội sẽ bước vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha với một Barca đang thăng hoa tột độ.


























