
Làm khách tới sân của đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Ba của Tây Ban Nha là CF Talavera de la Reina, Real Madrid tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, HLV Xabi Alonso vẫn tin dùng một vài trụ cột như Mbappe, Arda Guler hay Alvaro Carreras.
Thi đấu áp đảo nhưng phải tới phút 41, Real mới có bàn mở tỷ số sau khi Mbappe thực hiện thành công quả đá phạt đền. Tới phút 45+1, Los Blancos có thêm bàn thắng nhờ pha phản lưới nhà của cầu thủ đối phương.
Tuy nhiên, kịch tính đã xảy ra ở những phút cuối hiệp 2. Phút 80, đội chủ nhà có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 trước khi Bellingham tái lập khoảng cách 2 bàn chỉ sau đó 8 phút.
Tới phút 90+1, Talavera lại ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 và khiến Real toát mồ hôi trong những phút cuối. Rất may là họ vẫn bảo toàn được tỷ số và giành quyền vào vòng 1/8.

Đội bóng cùng thành phố với Real là Atletico cũng trải qua 90 phút hú vía trước đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Tư của Tây Ban Nha là Atlético Baleares.
Griezmann và Raspadori sớm đưa Atletico dẫn 2-0 chỉ sau 20 phút thi đấu. Tới phút 28, Baleares gỡ lại 1 bàn nhờ công của Bonet. Tới phút 72, Griezmann ghi thêm bàn nữa cho Atletico và tưởng như Rojiblancos sẽ có được chiến thắng dễ dàng.
Tuy nhiên, thực tế lại không phải vậy. Phút 80, Baleares được hưởng phạt đền nhưng Tovar lại không thực hiện thành công. Tới phút 90, đội chủ nhà lại có thêm phạt đền và lần này Keita đã không mắc sai lầm nào rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.
Trận đấu diễn ra căng thẳng trong những phút cuối nhưng Atletico vẫn giữ được tỷ số 3-2 để giành quyền vào vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2025/26.






















-ngay-18-12-20.jpg)


