Ngay từ những phút đầu tiên, Bayer Leverkusen đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội khi liên tục dồn ép đội chủ nhà. Hàng loạt cơ hội được tạo ra, tuy nhiên, những cú dứt điểm của Amine Adli, Nathan Tella hay Edmond Tapsoba đều chưa thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Maximilian Reule.
Đội chủ nhà dù lép vế nhưng cũng có những pha phản công sắc bén, buộc thủ môn Mark Flekken phải trổ tài. Sau hơn 30 phút ép sân liên tục, nỗ lực của đại diện Bundesliga cuối cùng cũng được đền đáp.
Phút 32, Amine Adli thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác để Patrik Schick bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu. Bàn thắng khai thông bế tắc giúp đội khách chơi thoải mái hơn nhưng đó cũng là kết quả của hiệp 1.
Sang hiệp 2, mọi hy vọng của đội chủ nhà đã bị dập tắt bởi những sai lầm cá nhân. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 66, khi Volkan Celiktas nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.
Chơi hơn người, Bayer Leverkusen dễ dàng kiểm soát hoàn toàn thế trận và khiến Grossaspach phải căng mình chống đỡ. Phút 74, Arthur nhân đôi cách biệt cho Leverkusen sau cú sút quyết đoán trong vòng cấm.
Thảm họa tiếp tục ập đến với Grossaspach ở phút 82 khi Mert Tasdelen nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi thô bạo, khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 9 người.
Kể từ đây, Grossaspach gần như bất lực trong việc chống trả Leverkusen. Phút 84, Christian Kofane dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 cho Leverkusen. Đến phút 87, thầy trò Erik ten Hag được hưởng phạt đền và Alex Grimaldo đã không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 4-0.
Như vậy, Ten Hag có chiến thắng đầu tiên ở 1 trận đấu chính thức. Theo lịch thi đấu, Leverkusen sẽ chạm trán Hoffenheim ở vòng 1 Bundesliga 2025/26 diễn ra vào tuần sau.