Thomas Tuchel vội vỡ mộng ăn ba cùng Bayern Munich  

KỲ LÂM
15:13 ngày 05-04-2023
Tân HLV Thomas Tuchel sớm nếm mùi thất bại tại cố hương chỉ vài ngày sau khi vừa đánh bại Dortmund để giành ngôi đầu Bundesliga từ chính đối thủ. Sự đời “lên voi xuống chó” đã đến rất nhanh với Tuchel khi Bayern bị Freiburg hạ ở tứ kết Cúp QG Đức, một thất bại khiến ông đấm ngực chua chát nói: “Lỗi tại tôi, lỗi tại chúng tôi”.  

Bayern Munich phải chôn vùi giấc mộng “cú ăn ba” khi mục tiêu Cúp QG Đức (DFB Cup) đã bị bẻ gãy bởi đối thủ dưới cơ là Freiburg. Bàn thắng ở phút 90+5 của Nicolas Hofler đã khiến Bayern bị loại ở vòng tứ kết DFB Cup và Tuchel hứng chịu thất bại đầu tiên trên cương vị HLV của Bayern.  

Có thể Bayern cũng chẳng quá nghiêm trọng thất bại này, bởi DFB Cup chỉ là một đấu trường phụ, nơi vốn dĩ họ quá no nê danh hiệu với 20 chức vô địch. Tuy nhiên, với bản thân Tuchel, đấy là một tín hiệu chẳng tốt lành chút nào, bởi thất bại đến ở ngay trận đấu thứ hai ông cầm đội bóng hùng mạnh này.  

Sự lo lắng và bối rối của chiến lược gia 49 tuổi này trong cuộc họp báo sau trận cho thấy ông thực sự không hiểu rõ các cầu thủ của mình hay những điểm yếu nội tại của đội bóng đã xuất hiện từ dưới thời người tiền nhiệm Julian Nagelsmann. Chính vì thế, Tuchel mới biểu lộ sự bất đắc ý với lối chơi của các cầu thủ Bayern.  

Bayern đang là một kỷ lục gia về số lần đoạt DFB Cup, cũng như vô địch Bundesliga hay Siêu Cúp Đức. Họ cũng sở hữu một thống kê đối đầu khá ấn tượng trước Freiburg, khi bất bại 23 trận (thắng 21) kể từ năm 1993. Kỷ lục đó đã bị cắt đứt dưới tay HLV Tuchel, đồng thời thiết lập một mốc thống kê khó chịu khác: lần đầu tiên trong lịch, Bayern thu Freiburg trên sân nhà.  

HLV Thomas Tuchel bộc lộ sự thất vọng vì hàng thủ lơ mơ của Bayern đã khiến họ bị Freiburg loại ở tứ kết cúp QG Đức

Những điều đó chẳng vẻ vang gì với người mới Tuchel, bởi hơn lúc nào hết, mọi cặp mắt đang đổ dồn vào cách Bayern thi đấu và kết quả thu được. Sau màn ra mắt ấn tượng bằng cách cùng Bayern hạ đội bóng cũ Dortmund 4-2, phiên bản Bayern - Tuchel lại sớm trở về hình ảnh cũ dưới thời Nagelsmann: tấn công không hiệu quả, phòng thủ như mơ ngủ và “giẫm mìn tự sát” vào phút chót.

Thật sự, bàn thua thứ hai của Bayern quá đáng trách bởi Jamal Musiala đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn tới tình huống bị thổi penalty vào phút 90+4. Ở một trận đấu loại trực tiếp, khi tiếng còi kết thúc sắp cất lên, không ai lại nhảy ra cản bóng với đôi tay mở rộng như đại bàng. Song Musiala đã mắc sai lầm đó.  

Nhưng trước đó, chúng ta chứng kiến một màn tấn công như đấm bị bông của Bayern. Mọi sự sắc sảo của những Thomas Mueller, Joshua Kimmich, Leroy Sane hay Serge Gnabry đều không hiện hữu mà chỉ có những pha dứt điểm hỏng ăn đầy tiếc nuối.  

Những ngôi sao kiệt xuất bên phía Bayern đã thất bại trong việc xuyên thủng hàng thủ vốn chẳng lấy gì là vững chãi của Freiburg. Chỉ cần một hòn đá tảng Matthias Ginter cũng đủ chặn mọi làn sóng tấn công dồn dập đổ về phía khung thành đội nhà.  

Anh đã chỉ huy hàng thủ của Freiburg rất tốt và chỉ thất bại trong tình huống để Dayot Upamecano đánh đầu mở tỉ số. Khả năng phòng ngự và điều phối hàng thủ của Ginter cho thấy tại sao anh được Bayern săn đón và tìm cách chiêu mộ ở mùa hè 2022.  

Có lẽ, Tuchel chỉ tìm thấy sự an ủi từ cầu thủ người Pháp Upamecano, người đã dọn dẹp vô số đường bóng lỏng lẻo ở hàng thủ, đồng thời tham gia tấn công rất hiệu quả. Bàn thắng của anh là một pha không chiến dũng mãnh khiến Tuchel phải vỗ tay khen ngợi. Tuy nhiên, độ chính xác của các đường chuyền lại không cao.  

Như thường lệ, Joshua Kimmich vẫn là người cầm trịch tốt của Bayern. Nhưng trong một ngày xấu trời, sự sắc bén của anh đã biến mất. Nếu chính xác hơn, những đường chuyền quan trọng của Kimmich đã tạo ra nhiều pha kiến tạo thành bàn hơn, chứ không chỉ tình huống đá phạt góc dẫn đến bàn thắng của Upamecano.  

Tuchel cũng có thể sẽ phải lo lắng với sự trồi sụt của phó thủ quân Mueller. Ở trận này, anh đã lãng phí nhiều cơ hội ghi bàn. Tương tự là Eric Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman và Leroy Sane đều tỏ ra rất vô dụng trong khả năng đưa ra quyết định cuối cùng.  

Mueller và nhiều cầu thủ Bayern đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để tạo ra trận thắng thứ 22 trước Freiburg

Champions League sắp trở lại, liệu Tuchel có thể yên tâm với những nhân tố đó khi đối thủ là một Man City đang có phong độ ổn định cao? Rõ ràng, thách thức dành cho Tuchel là rất lớn, bởi ông chỉ biết đứng lặng câm trước nửa ta cơ hội ngon ăn bị vứt bỏ. 

Cũng ngay sau trận đấu, Tuchel vội vã kêu gọi các cầu thủ Bayern hãy thổi bùng khát khao giành chiến thắng và máu tham danh hiệu. Ông muốn nhìn thấy 2 yếu tố này trong thái độ thi đấu của mọi cầu thủ, đặc biệt trong trận tái đấu Freiburg vào cuối tuần này, nhưng ở mặt trận Bundesliga.  

“Chúng tôi phải tiêu hoá nhanh thất bại này, trước khi làm khách của Freiburg vào thứ Bảy tới. Nếu không sửa chữa được những sai lầm vừa qua, chúng tôi sẽ lại gặp khó khăn ở cuộc đua Bundesliga bởi hiện chỉ hơn Dortmund 2 điểm. Quan trọng hơn, trận tứ kết lượt đi với Man City cũng đã rất gần”, Tuchel nói.  

Hãy cùng chờ xem Thomas Tuchel có tiếp tục rơi rụng những giấc mơ còn lại với Bayern Munich sau cú vấp này!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x