
Chờ đội hạng Nhất nào?
Trong một cuộc chiến có sự hiện diện của các đội ở V.League thì hẳn nhiên, các đại diện của hạng Nhất sẽ bị đánh giá thấp hơn. Dù vậy, người xem vẫn trông chờ vào một cuộc lật đổ ở vòng 1/8 này của hạng Nhất so với đối thủ ở hạng cao hơn. Niềm tin ấy được đặt vào Đồng Nai. Ở hạng Nhất, đoàn quân của ông Nguyễn Việt Thắng đã chớp thời cơ Khánh Hòa bị cầm chân để vươn lên dẫn đầu.
Chỉ có chỗ đứng này mới phù hợp với tham vọng cũng như uy danh của một dàn cầu thủ nức tiếng như Minh Vương, Xuân Trường, Công Phượng… Nhưng giới mộ điệu đội bóng này xem ra còn mong mỏi, các cầu thủ thân yêu của họ phải thể hiện được năng lực trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, như cách từng khiến Becamex TP.HCM phải “hổ thẹn” ở vòng loại cúp Quốc gia.
Hà Tĩnh hiện đang thể hiện hình ảnh khá tốt. HLV Nguyễn Công Mạnh đã tiếp tục phát huy thành quả của người tiền nhiệm Nguyễn Thành Công để xây dựng đội nhà thành một đối thủ có tính tổ chức cao, kỷ luật trong chiến thuật. Đây là “thuốc thử” tốt để Đồng Nai khẳng định, họ không chỉ giỏi “bắt nạt” các đối thủ chủ yếu hướng đến mục tiêu trụ hạng ở hạng Nhất, đồng thời, chiến thắng trước Becamex TP.HCM là bảo chứng của sự khẳng định về chuyên môn chứ không phải do cách cầm còi của HLV Nguyễn Anh Đức từng mỉa mai.
Cũng ở vòng 1/8 này, một đội hạng Nhất khác là TP.HCM sẽ chạm trán CA TP.HCM. TP.HCM đang chơi khá ổn nhưng xem ra, khó lòng làm nên bất ngờ trước một CA TP.HCM cũng đang thể hiện phong độ tốt. Trong lúc đó, Long An sẽ tiếp đón Nam Định. Đây là màn ra mắt của tân HLV Nam Định Mauro Jeronimo. So với Đồng Nai, Long An không có tham vọng nào lớn lao ngoài mục tiêu trụ hạng nên hứa hẹn có màn ra mắt thuận lợi cho vị chiếc lược gia người Bồ Đào Nha.

Cẩn trọng không thừa
Tâm điểm của sự chú ý ở vòng 1/8 là cuộc đối đầu giữa các đại diện của V.League. Xét về danh tiếng, SLNA và Đà Nẵng đối đầu nhau cũng đáng chú ý. Nhưng vào lúc này, cả hai đang lo sốt vó vì nguy cơ rớt hạng thì khó trông chờ vào một cuộc dốc sức ở cúp Quốc gia. Sức hút của vòng đấu được dồn vào cuộc đọ sức giữa CAHN và Thể Công. Đây là hai đội đặt tham vọng rất lớn trong các giải đấu mà họ tham gia. Cúp Quốc gia chắc chắn là đích nhắm của cả CAHN lẫn Thể Công. Tham vọng lớn trên nền tảng của một đội quân hùng hậu, tài chính vững chãi thì một trận thua để phải dừng bước sớm là khó nuốt trôi đối với đội thua trong trận “derby” trên sân Hàng Đẫy.
Ninh Bình vừa có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước CA TP.HCM trong trận đấu có lúc đặt tân binh V.League này vào thế tưởng chừng như nắm chắc phần thua. Đó là lời cảnh tỉnh lớn đối với Hoàng Đức và đồng đội khi đối đầu với các đối thủ khó bảo, rất khát khao thể hiện như CA TP.HCM. Hải Phòng cũng đang sở hữu tính cách tương tự như CA TP.HCM khi đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đang bay cao. Vị trí thứ ba của Hải Phòng sau vòng 11 V.League 2025/26 là lời cảnh tỉnh đối với Ninh Bình trong chuyến làm khách trên “chảo lửa” Lạch Tray. Hải Phòng hứa hẹn sẽ đem đến nhiều khổ ải cho đội khách hơn nữa so với những gì mà CA TP.HCM đã thể hiện trước Ninh Bình.
Lịch thi đấu vòng 1/8 cúp Quốc gia
Ngày 15/11
17h00: Khánh Hòa vs Bắc Ninh
Ngày 16/11
18h00: SLNA vs Đà Nẵng
Ngày 22/11
18h00: Đồng Nai vs Hà Tĩnh
Ngày 23/11
18h00: Nam Định vs Long An
18h00: Hải Phòng vs Ninh Bình
19h15: CA TP.HCM vs TP.HCM
19h15: CAHN vs Thể Công

























