- Trước cơ hội vào Top 4, Bruno Fernandes phấn khích: "Chúng tôi còn hai cơ hội đoạt cúp mùa này. Nhưng vào lúc này, danh hiệu chúng tôi muốn có là vào Top 4, đồng nghĩa với việc dự Champions League mùa sau". Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại khẳng định: "Man United chưa đạt được gì cả, chúng tôi cũng chẳng giành danh hiệu nào, vì thế phải tiếp tục tiến lên".
- HLV Zinedine Zidane tái khẳng định sự vô tư của Real Madrid giữa bối cảnh liên tục được hưởng phạt đền ở giai đoạn quyết định của La Liga: "Mọi người có thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào họ muốn, còn tôi thì không quan tâm. Chúng tôi đang cống hiến hết mình trên sân cỏ. Mỗi ngày, chúng tôi đều nỗ lực rất nhiều. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm".
- Cựu trung vệ Arsenal, Sol Campbell phê phán cách CLB cũ thiếu tập trung khi thua ngược Tottenham: "Trông họ thật uể oải. Tất cả vấn đề của Arsenal nằm ở sự tập trung, và làm mọi việc một cách đơn giản. Bạn tặng cho đối thủ một bàn, khi đang có lợi dẫn 1-0. Điều gì đã xảy ra? Đừng cố gắng trở nên thông minh hơn".
- Truyền thông Đức tiết lộ hậu vệ phải Hector Bellerin đã rất muốn rời Arsenal trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất và chính Bayern đã từ bỏ cơ hội có được cầu thủ tốc độ này vì nghi ngờ khả năng phòng ngự của anh.
- Ứng cử viên đang tranh cử vị trí Chủ tịch Barca, Victor Font muốn mời cựu tiền vệ Xavi về làm HLV trong tương lai: "Setien là HLV đương nhiệm của Barca và chỉ riêng lý do đó, ông ấy xứng đáng với sự tôn trọng và ủng hộ của chúng tôi. Về mặt cá nhân, ông ấy là HLV mà tôi luôn yêu thích, nhưng phải thừa nhận, ông ấy không phải là HLV mà chúng tôi muốn hướng đến trong tương lai. Xavi trở thành HLV Barca là do cậu ấy quyết định, bất kể Chủ tịch là ai. Cậu ấy là hiện thân của Barca và là niềm hy vọng lớn nhất của CLB".
- HLV Gian Piero Gasperini của Atalanta không hài lòng với hai quyết định thổi 11m của trọng tài trong trận hòa Juventus 2-2: "Đó là luật. Tốt thôi. Và họ đã vượt lên trên tất cả mọi điều luật ở Italia. Chúng tôi còn phải làm gì nữa nhỉ? Chắc là chặt tay đi".
- Chủ tịch La Liga, Javier Tebas chỉ trích nặng nề Tòa án trọng tài thể thao (CAS) vì phán quyết gỡ lệnh cấm tham dự Champions League 2 mùa mà UEFA áp xuống cho Man City: "Thụy Sĩ là một quốc gia nổi tiếng với lịch sử trọng tài nhưng CAS thì không vươn tới được đẳng cấp đó".
- Bournemouth chịu tổn thất nặng nề khi trung vệ Nathan Ake có khả năng phải nghỉ hết mùa giải do dính chấn thương nặng trong chiến thắng 4-1 trước Leicester. Thiếu mất Ake sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ hội trụ hạng của Bournemouth.
- Ngôi sao Wilfried Zaha của Crystal Palace không hết nguôi giận khi biết tin fan Aston Villa đã miệt thị sắc tộc mình mới... 12 tuổi. Zaha cho rằng: "Dù bạn bao nhiêu tuổi thì cũng không thể trốn sau mạng xã hội. Cần phải có hành động, giáo dục và thay đổi".
- HLV Frank Lampard khẳng định kế hoạch của Chelsea không bị ảnh hưởng chút nào trước thông tin Man City được CAS tuyên trắng án. Lampard khẳng định cơ hội dự Champions League mùa tới hoàn toàn nằm trong tay thầy trò ông ở 3 lượt trận còn lại.
- Tiền vệ James Rodriguez thêm một lần nữa không được HLV Zinedine Zidane điền tên vào đội hình thi đấu của Real Madrid dù không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe. Có lẽ, ngày rời sân Bernabeu của tuyển thủ Colombia không còn xa.
XEM THÊM
Bất lực trước Ronaldo, Milan vẫn làm được điều không tưởng trước Juventus
Những thông số chứng tỏ Ronaldo đang là 'quái vật' ở Juventus