ĐT Việt Nam: 'Bệ phóng' Trung Quốc và Oman

Mạnh Tùng
05:09 ngày 01-10-2021
Trong lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối một kỳ World Cup, ĐT Việt Nam không khỏi bỡ ngỡ và đã trắng tay trong 2 lượt trận đầu tiên. Nhưng lịch thi đấu đã mang đến cho chúng ta 2 đối thủ “chơi được” là Trung Quốc và Oman trong tháng 10. Thầy trò ông Park Hang Seo cần thể hiện một diện mạo mới nếu vẫn còn nghĩ đến World Cup.

Co mình trong tháng 9

Xác định học hỏi, tiệm cận trình độ chơi bóng đỉnh cao của các đối thủ hàng đầu khu vực là nhiệm vụ chính của ĐT Việt Nam trong lần đầu dự vòng loại cuối cùng World Cup. Với tâm thế xuất trận đó, thầy trò HLV Park Hang Seo cơ bản đã đạt mục tiêu đề ra trong 2 trận đầu của tháng 9.

Cụ thể, cho đến trước khi mất người ở trận gặp Saudi Arabia, ĐT Việt Nam đã có một màn trình diễn tương đối sáng nước. Mặc dù tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm của Duy Mạnh là vô tình, nhưng cũng phải thừa nhận sức ép dữ dội từ Saudi Arabia đã khiến chúng ta mắc sai lầm.

 Dù thua 0-1 Australia ở trận tiếp theo nhưng toàn đội đã thi đấu tiến bộ rõ rệt. Các cầu thủ cầm bóng nhiều hơn, chủ động hơn và gây ra khá nhiều khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, đội hình luôn lùi sâu đã không kịp hỗ trợ khiến cầu thủ tuyến trên tương đối đơn độc trong nhiều tình huống phản công. 

Đúng như dự đoán, chúng ta đã không thể gây bất ngờ khi khoảng cách trình độ là khá lớn với những Australia hay Saudi Arabia. Tựu trung lại, diện mạo mà đội tuyển thể hiện trong tháng 9 là co mình thủ chắc với quân số đông bên phần sân nhà, chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất để nhanh chóng phản đòn.

Dù vậy, việc trắng tay trong 2 trận đấu đầu tiên đã nói lên rằng ra sân chơi châu lục, chỉ quyết tâm thôi vẫn là chưa đủ để gây bất ngờ. Nhưng cơ hội đi tiếp liệu thực sự đã hết như số đông đang nghĩ?

Và bung toàn lực trong tháng 10

Những Australia hay Saudi Arabia ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Một trận hòa với các đối thủ này cũng không dễ tơ tưởng, chứ đừng nói đến chiến thắng. 

Tuy nhiên, suy nghĩ này sẽ phải khác đi trong tháng 10 bước ngoặt. Nói thế là bởi, Trung Quốc và Oman là hai đối thủ yếu hơn Australia hay Saudi Arabia mà ĐT Việt Nam sẽ đương đầu ở bảng B.

 Nếu vẫn không thể kiếm về những điểm số, thậm chí là chiến thắng trước Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10), thì hành trình World Cup 2022 xem ra đã chính thức khép lại với ĐT Việt Nam dù còn tới… 6 lượt đấu.  Đó là một thực tế mà chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn để có sự chuẩn bị tốt trước 2 trận đấu định đoạt số phận này.

Cụ thể, các mảng miếng tấn công cần phải được tính toán triển khai nhiều hơn. Khi đã bị dẫn trước, phải có phương án mạo hiểm dâng cao hơn nữa. Quân số tham gia tấn công trong nhiều tình huống cũng cần đông hơn. Chất lượng tuyến đầu cũng cần phải được tính toán làm mới. 

Những Văn Toàn, Công Phượng và Đức Chinh vốn đang đói bóng cần phải được dùng nhiều hơn thay vì một Văn Đức chưa có phong độ cao và Tiến Linh đã bị bắt bài. Những tiền vệ tấn công như Hoàng Đức, Quang Hải cần phải được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn. 

Hai hành lang biên với Hồng Duy (trái) và Văn Thanh (phải) cũng phải chịu khó dâng cao gây sức ép thường trực hơn. Khi Trọng Hoàng đã lỡ cả 2 trận đấu vì chấn thương, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Văn Thanh lấy lại vị trí. Khả năng tấn công của hậu vệ HAGL cũng tốt hơn so với một Trọng Hoàng đã 32 tuổi. 

HLV Park Hang Seo dĩ nhiên thừa hiểu đã tới lúc cần phải mạo hiểm nếu muốn có điểm để duy trì hy vọng đi tiếp. Nên nhớ Trung Quốc không phải con “ngáo ộp” tầm cỡ Nhật Bản hay Australia. 

Họ cũng đang phải chịu sức ép thành tích cực lớn đến từ truyền thông và NHM trong nước. Còn Oman giỏi đá phản công trước các đối thủ mạnh, nhưng đá thế nào khi gặp đối thủ ngang phân lại là một vấn đề.

Đó là chưa kể đà hưng phấn của đội bóng này cũng đã bị chặn đứng sau trận thua trước Saudi Arabia. Thế nên, chớ vội bi quan về cơ hội của thầy trò ông Park, bởi điều gì cũng có thể xẩy ra trong 2 trận đấu bước ngoặt này. 

Ở những trận chiến cân não và không quá chênh lệch như thế này, chỉ một tình huống tận dụng cơ hội thành công cũng có thể đưa đội tuyển Việt Nam vào một ngã rẽ mới, sáng sủa hơn!


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Adam Johnson mắc nghẹn vì 'trái cấm' Góc check VAR: Cựu sao Man City mắc nghẹn vì 'trái cấm'

    Khi sự nghiệp đang lên thì cựu ngôi sao của Man City và ĐT Anh, Adam Johnson lại bất ngờ vướng vòng lao lý. Cựu tiền vệ này đã tự đẩy mình vào cảnh thân bại danh liệt với án tù 6 năm vì hành vi ấu dâm.

  • Nhận định bóng đá Lille vs Lyon, 02h00 ngày 7/5: Hạ gục Mãnh sư 02h00 ngày 7/5: Lille vs Lyon 

    Nhận định bóng đá trận Lille vs Lyon diễn ra vào lúc 02h00 ngày 7/5 trong khuôn khổ vòng 32 của Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Hansi Flick là ứng viên thay Pochettino tại Chelsea Hansi Flick là ứng viên thay Pochettino

    Những nguồn tin thân cận tại Chelsea tiết lộ, cựu HLV trưởng của Bayer Munich, Hansi Flick có thể được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của The Blues nếu họ sa thải Mauricio Pochettino.

  • West Ham chuẩn bị 'phế truất' Moyes, thay bằng HLV cũ Wolves West Ham sắp 'phế truất' Moyes, tái hợp người cũ

    West Ham đang tiến gần đến việc đạt thỏa thuận với một HLV mới thay thế David Moyes. Người được chọn cũng không hề xa lạ với bóng đá Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x