Ghi chép ở Bali: Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Dù đường sá xa xôi, di chuyển cách trở nhưng vẫn có khoảng 300 CĐV Việt Nam đến Bali (Indonesia) tiếp sức cho thầy trò ông Park Hang Seo trong trận đấu với đội tuyển xứ Vạn đảo. Chính tình yêu bóng đá với phương châm “yêu nhau mấy núi cũng trèo” của giới mộ điệu ở dải đất hình chữ S đã giúp họ vượt qua những trở ngại ấy.

Khi trận đấu được dời từ Jakarta đến Bali, con đường cổ vũ của giới mộ điệu Việt Nam cho thầy trò ông Park Hang Seo trở nên gập ghềnh hơn. Bởi để di chuyển từ Việt Nam sang Bali, NHM sẽ phải chịu giá vé rất đắt nếu bay đường thẳng từ TP.HCM.

Rẻ hơn một chút, nhưng khán giả sẽ phải di chuyển có thể lên đến 15 tiếng đồng hồ bởi qua 2-3 chặng quá cảnh. Nhưng dù phải đối mặt cung đường gian nan, một nhóm CĐV vẫn không quản ngại để đến Bali tiếp sức cho thầy trò ông Park Hang Seo.

Gặp chúng tôi ở khu nghỉ dưỡng Wyndham Tamansari Jivva, cũng là nơi ĐT Việt Nam trú quân, bác Bùi Thị Phin (78 tuổi) cho biết, 6 thành viên trong gia đình bác sang Indonesia để cổ vũ cho thầy trò ông Park Hang Seo với mục đích duy nhất là cống hiến hết mình để giành chiến thắng, đem vinh quang về cho tổ quốc.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, có biệt danh Hiếu “râu” - thành viên của gia đình CĐV đến từ Hải Phòng chia sẻ: “Tôi hâm mộ bóng đá từ bé. Đặc biệt kể từ khi thầy Park dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam, chúng tôi không bỏ bất cứ trận đấu nào của đội tuyển. Tất cả đều muốn góp chút sức để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo”. 

Dù nhiều người phải di chuyển quãng đường vất vả, thức trắng cả đêm nhưng những khó khăn ấy không ngăn được họ đến SVĐ Kapten I Wayan Dipta từ sớm, trước 3 tiếng đồng hồ để tạo nên bầu không khí sôi động ở ngoài sân. Một số thành viên thường xuyên sát cánh cùng ĐT Việt Nam ở các giải đấu quốc tế đều có mặt trong chuyến đi “tiếp lửa” này.

Tiếp xúc với chúng tôi trước khi vào trong khán đài để chuẩn bị cổ vũ cho thầy trò ông Park Hang Seo, anh Phạm Văn Sáng, người có biệt danh Sáng “Củ Chi”, hồ hởi cho biết: “Cũng như các CĐV Việt Nam khác, hành trình chúng tôi đến Bali khá vất vả khi phải quá cảnh ở Malaysia.

Nhưng vì tình yêu với ĐT Việt Nam, chúng tôi không quản ngại trên tinh thần tiếp chút sức làm nên sức mạnh tinh thần cho thầy trò ông Park Hang Seo. Chúng tôi là những CĐV luôn đồng hành cùng ĐT Việt Nam nên mong các cầu thủ cống hiến hết sức để đem vinh quang về cho nước nhà”. 

Phải công nhận, CĐV Việt Nam được BTC bố trí cho một khu vực rất đẹp, gần với khu VIP của khán đài chính. Ở vị trí “đắc địa”, hai màu đỏ - trắng của sắc áo ĐT Việt Nam trên nền những lá cờ tổ quốc được giới mộ địa tạo thành không khí rất sôi nổi và làm dậy sóng một khu vực của khán đài.

Hai tiếng “Việt Nam, Việt Nam” vang lên trong suốt 90 phút trận đấu như thôi thúc các học trò của ông Park Hang Seo phải chơi với hơn 100% sức lực để đáp lại tấm chân tình của người hâm mộ và đặc biệt, những CĐV đã không quản ngại vất vả, tốn kém để đến Bali tiếp sức cho họ.  

Khi cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, ĐT Việt Nam sẽ không lo sợ thiếu tình yêu của khán giả. Nói cách khác là khi đã “hết mình vì nhau” thì với đam mê và tình yêu, giới mộ điệu sẽ “mấy núi cũng trèo”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x