Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Việt Nam 1–0 Hong Kong (TQ): Thắng nhưng khán giả chưa thể vui!

22:14 ngày 15/06/2023
12
Chơi áp đảo trước đối thủ Hong Kong (Trung Quốc), nhưng tuyển Việt Nam chỉ có thể thắng được 1 bàn từ chấm 11m. Điều này có thể khiến những CĐV Việt Nam khó hài lòng, nhưng vẫn tạm chấp nhận với những thử nghiệm của ông Troussier.

    BÀN THẮNG
    Việt Nam: Ngọc Hải (32’)

    VIDEO: Việt Nam 1-0 Hong Kong (TQ)

    Trên bảng xếp hạng FIFA công bố hồi đầu tháng 4, Việt Nam đang đứng thứ 95 trong lúc Hong Kong (TQ) xếp thứ 147. Thứ hạng chênh lệch, nên thực tế đội khách không được đánh giá quá cao trong trận giao hữu này. Chưa kể trong 3 cầu thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài, trừ Quang Hải được ra sân, 2 cầu thủ Văn Toàn và Công Phượng đều không có tên trong danh sách thi đấu, điều này khiến không ít người ngạc nhiên.

    Nắm thế trận và liên tiếp tổ chức tấn công, nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn khá bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Tse Ka Wing, trước hàng phòng thủ chắc chắn bên phía đội khách trong khoảng 20 phút đầu trận đấu. Trong khi đó, Hong Kong đã có pha phản công cực kỳ nguy hiểm ở phút 21, may thủ môn Văn Lâm đã kịp bay người cứu thua. Sau đó, đội khách tiếp tục có một cú sút đập xà ở phút 29, khiến các khán giả chủ nhà phải thót tim.

    Quang Hải đã có mặt trong suốt 90 phút của trận đấu, nhưng vẫn rất mờ nhạt. Ảnh: Đức Cường

    Quang Hải đã có mặt trong suốt 90 phút của trận đấu, nhưng vẫn rất mờ nhạt. Ảnh: Đức Cường

    Bế tắc trong tấn công, nhưng phút 31 tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền và thủ quân Ngọc Hải đã mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà trên chấm 11m. Bàn thắng của của đội chủ nhà càng khiến các cầu thủ của Hong Kong đẩy nhanh tốc độ để giành quyền kiểm soát trận đấu và tổ chức nhiều đợt tấn công hơn về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm, sau thời gian nhường thế trận cho chủ nhà.

    Cần nói thêm, trận này các trung vệ và cả thủ môn Văn Lâm của Việt Nam đều chơi không tốt, họ mắc khá nhiều lỗi ngớ ngẩn nên đã đặt khung thành của tuyển Việt Nam vào thế nguy hiểm. Bên cạnh đó, dẫu Việt Nam nắm thế trận và có bàn thắng trong hiệp 1, nhưng Hong Kong mới chính là những đội chơi hay và nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

    Niềm vui khi mở tỷ số trên chấm phạt đền của Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

    Niềm vui khi mở tỷ số trên chấm phạt đền của Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

    Ngay phút 47 tuyển Việt Nam có có pha triển khai tấn công cực kỳ nguy hiểm, nhưng cầu thủ vừa vào sân thay người trong hiệp 2 là Đinh Thanh Bình đã bỏ lỡ pha ghi bàn rất đáng tiếc. Liên tiếp sau đó là những cơ hội, nhưng các chân sút của tuyển Việt Nam vẫn chưa thể cụ thể hoá thành bàn thắng.

    Cũng như hiệp đấu đầu tiên, trong hiệp 2 các cầu thủ chủ nhà vẫn là những người kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng thực sự các mảng miếng tấn công của tuyển Việt Nam vẫn rất mờ nhạt và hầu như bế tắc trước hàng phòng ngự chơi áp sát, nên không để nhiều khoảng trống cho các học trò ông Troussier khai thác. Trong khi đó, đội khách Hong Kong cũng không có nhiều pha tấn công có thể làm khó khung thành của thủ môn Văn Lâm như hiệp 1.

    Liên tục được điều chỉnh, nhưng lối chơi của các tuyển thủ Việt Nam vẫn rất mờ nhạt. Ảnh: Đức Cường

    Liên tục được điều chỉnh, nhưng lối chơi của các tuyển thủ Việt Nam vẫn rất mờ nhạt. Ảnh: Đức Cường

    Thực tế ở trận đầu ra mắt của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier, gặp một đối thủ không quá mạnh như Hong Kong, nhưng sự thể hiện của các tuyển thủ chủ nhà rất mờ nhạt và đơn điệu. Thậm chí những mảng miếng tấn công của tuyển Việt Nam đã hoàn toàn bế tắc trước sự phòng ngự của đối thủ, trong lúc hàng thủ lại lộ ra những sai sót chết người, may mắn là lưới của thủ môn Văn Lâm vẫn chưa bị thủng. Dẫu vậy, thời gian tập trung của thầy trò ông Troussier vẫn chưa nhiều, nên họ vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi của mình.

    Thắng chung cuộc 1-0, nhưng tuyển Việt Nam đã không để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu này và điều này khó làm những người yêu bóng đá Việt Nam cảm thấy hài lòng.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Việt Nam: Văn Lâm, Văn Hậu (Văn Khang, 76’), Duy Mạnh, Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Bình (Tuấn Tài, 46’), Văn Tùng (Đinh Thanh Bình, 46’), Tuấn Anh (Xuân Mạnh, 65’), Hoàng Đức (Hải Huy, 46’), Tấn Tài (Tiến Anh, 36’), Quang Hải, Tuấn Hải.
    Hong Kong (TQ): Tse Ka Wing, Leung Nok Hang, Tsui Wang Kit, Goncavles, Huang Yang, Tan Chun Lok, Wong Wai, Wong Ho, Matthew, Law Chun, Sun Ming Him.

    Xem trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của ĐTQG Việt Nam trên FPT Play tại https://fptplay.vn/.

    Đỗ Tuấn • 22:14 ngày 15/06/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    12
    Bình luận
    • Son Nguyen 21:55 ngày 15/06/2023

      Merci Monsieur Trousier và các tuyển thủ! Mấy hôm nay mình mất ngủ, thế mà xem các bạn trình diễn lại ngủ lúc nào ko hay. Thật tuyệt vời!

    • Thế Quyết Nguyễn 22:35 ngày 15/06/2023

      Lối đá của ĐTQG VN khá giống với U22. Từ giải giao hữu Doha đến Sea game 32. Cầm bóng nhiều, nhưng chỉ chuyền qua chuyền lại bên sân nhà hoặc giữa sân. Còn những tình huống dứt điểm nguy hiểm gần như là không có. Việt Nam chỉ áp đảo về cầm bóng thôi, còn những tình huống dứt điểm nguy hiểm gần như không có, ngoại trừ tình huống sút xa của Xuân Mạnh. Còn đội bạn tuy cầm bóng ít nhưng họ lại sở hửu rất nhiều cơ hội nguy hiểm. 1 lần đối mặt với thủ môn Văn Lâm, 3 lần đưa bóng chạm xà ngang.

    • One Force 22:04 ngày 15/06/2023

      Đội hình gần như mạnh nhất mà kêu thử nghiệm thì chịu rồi, toàn gương mặt cũ chứ có phải mới đâu mà thử nghiệm

    • Tho Nguyen Dang 21:59 ngày 15/06/2023

      Chưa thua đã là may. Vn đc tài tặng 1 pen mà do ô tưởng tượng ra.

    • Thanh Nguyen 00:43 ngày 16/06/2023

      Rất tôn trọng ông Troussier nhưng thiết nghĩ ông phù hợp với vai trò GĐKT hoặc làm hlv cho các lứa U hơn. Bóng đá trẻ là nơi các ông thầy có thể tự do thử nghiệm, huấn luyện kĩ thuật kĩ năng giống như ông Giôm của HAGL trước đây. Còn ra thi đấu đòi hỏi hlv phải linh hoạt, cầm sa bàn lên chiến thuật, khích lệ tinh thần cầu thủ,… sau 6 tháng làm việc, ông vẫn chưa cho thấy những điều đó. Một sự bế tắc và lối chơi vô hồn

    • Kẻ Hủy Diệt 22:01 ngày 15/06/2023

      Hlv mới chưa có Bài Vở gì cả. Lối chơi chưa định hình. Rời rạc.

    • Fan MU và REAL 22:48 ngày 15/06/2023

      Nếu cầm quân từ vài tháng trở lên và đã đá thử từ 5 trận trở lên thì lúc đó ít nhất lối đá cũng phải có bài rõ ràng, và bước đầu cũng có thể dự đoán được năng lực của một hlv là tầm bao nhiêu. Với hlv đtqg VN mình hiện tại thì thực sự chưa thấy được cơ sở để người hâm mộ yên tâm. Hi vọng là người hâm mộ là người sai!!!

    • Xavi Nguyen 22:06 ngày 15/06/2023

      phút 80 khán giả Hải Phòng bỏ về hết rồi, không biết có tiêu cực gì không, đá cực nặng

    • nguyen trung 21:52 ngày 15/06/2023

      tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái ĐTQG Hong Kong thắng u23 Thái Lan ở sân của Thái, chứng tỏ cũng không yếu

    • Hoàng Duy Song 01:16 ngày 16/06/2023

      Đúng là ĐTVN thắng may mắn trước HK (TQ).Nhưng NHM đừng vì thế mà so sánh chỉ trích xúc phạm HLV Philips,bởi đây là trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt ĐTVN khi mới tập luyện cùng nhau 1 tuần!Tại sao HLV ParK lại khôn ngoan chủ động chia tay BĐVN?Bởi ông biết có ở lại thì cũng không thể giúp BĐVN tái thành công như 5 năm trước?Ông cũng chưa từng giúp ĐTVN thắng người Thái, ĐTVN đã thua ĐTTL liên tiếp hai kì AFF cúp,cũng không bảo vệ được ngôi vương ĐNA,rội cay đắng nhìn họ NẪNG cúp VĐ từ tay mình!?ĐÓ!

    • tui 23:55 ngày 15/06/2023

      sơ đồ hình sin chưa bao giờ sai

    • Mr X 10:08 ngày 16/06/2023

      Chúng ta không nên lấy một trận đấu đầu tiên để phán xét về HLV. Dù là HLV tài giỏi cỡ nào cũng cần có thời gian để truyền đạt ý tưởng cũng như hiểu về cầu thủ của mình. Nếu chỉ nhìn vào các trận giao hữu để đánh giá thì đến Italia cũng sẽ xếp hạng ngoài top 100

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay