Trận đấu giữa Nepal và Việt Nam xuất hiện những vũng nước trên mặt sân Thống Nhất, do cơn mưa lớn ở TP.HCM trước đó không lâu. Điều đó giảm cơ hội tiếp cận bóng, giảm đi khả năng phối hợp nhanh giữa 2 đội. Nhưng ĐT Việt Nam vẫn thể hiện được ưu thế và đẳng cấp trong hiệp 1. Khả năng phối hợp, chuyền, dứt điểm đều ổn. Về mặt kỹ thuật, tôi không có gì để chê trách ĐT Việt Nam ở 45 phút đầu tiên của trận đấu. Hơi tiếc là chúng ta vẫn bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc, khi bóng chạm vào khung gỗ đôi lần.
Bàn mở tỷ số của ĐT Việt Nam là tình huống phản lưới nhà. Nhưng đây là kết quả của một quá trình gây sức ép liên tục từ các tuyến của các học trò HLV Kim Sang Sik. Chính điều đó mà hàng thủ Nepal không thể đứng vững.
Cũng nhìn từ trận đấu này, chúng ta vẫn thấy các cầu thủ tham gia tấn công có phần hơi nôn nóng. Điều đó đến từ Văn Vĩ hay Thanh Nhàn. Nhưng cũng từ đấy, người hâm mộ lại được thấy một Tiến Linh chững chạc và trưởng thành. Ở thời điểm này, sau 7 năm chơi cho ĐTQG, Tiến Linh đang đạt độ chín, từ khả năng đón điểm rơi cho đến đánh đầu. Mọi động tác hiện tại của Linh đều gọn gàng, thể hiện rõ là một mẫu trung phong có đẳng cấp với bóng đá Việt Nam.
Ở trận lượt đi, Tiến Linh đỡ bước một rất khéo sau đường chuyền của Tiến Anh. Anh “găm” bóng về góc với lực sút và vị trí chuẩn mực. Ở trận lượt về trước Nepal, Tiến Linh thực hiện một cú ngoặt bóng tốt, dứt điểm đủ hiểm. Nếu may mắn hơn, bóng sẽ đi vào lưới thay vì cột dọc. Về cơ bản, Linh đang cho thấy anh là mẫu trung phong mà bóng đá nước nhà cần. Nếu có những “vệ tinh” hay, Tiến Linh sẽ còn lợi hại hơn.