
Phải nói rõ, sau khi ĐT Malaysia bị AFC xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã giành vé để có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027, do đó trận lượt về với Malaysia vào cuối tháng 3 chỉ còn mang tính thủ tục. Vì vậy, ở đợt tập trung ĐT Việt Nam trong vài ngày tới, nhiều người đang tự hỏi đây có là cơ hội để ông thầy người Hàn Quốc thử nghiệm những gương mặt mới, dẫu thực tế điều này không nhiều.
Nói thế, vì trong số 23 tuyển thủ vừa được HLV Kim Sang Sik triệu tập, chỉ có cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên là người lần đầu tập trung, còn lại những gương mặt khác hầu hết đều có thâm niên “ăn cơm tuyển”. Vì thế, để nói trận giao hữu với Bangladesh và cả trận lượt về với Malaysia là cơ hội cho HLV Kim Sang Sik thử nghiệm đội hình cũng chưa quá chuẩn xác, nhưng đây sẽ có cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc kiểm tra thực lực của những gương mặt trẻ như thủ môn Trung Kiên, Nhật Minh, Văn Khang… và cả những người vừa trở lại sau thời gian dài chấn thương như Đình Trọng, Văn Hậu, Xuân Son, Hoàng Hên, Việt Cường… có lẽ sẽ hợp lý hơn.

Nói đâu xa, lần tập trung này chỉ có 3 thủ môn, ở đó Trần Trung Kiên được xem là trẻ nhất, nhưng thực sự thủ thành trẻ này cũng chẳng kém cạnh so với 2 đàn anh Văn Lâm và Nguyễn Filip. Trong khi đó, sự quay lại của Đình Trọng, Văn Hậu và cả Việt Anh sẽ khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải đau đầu không ít trong việc lựa chọn ở hàng thủ. Trong lúc trên hàng công, Xuân Son sẽ phải cạnh tranh cùng Việt Cường, Gia Hưng và cả Tuấn Hải.
Vì thế, dẫu trận lượt về với Malaysia không còn quá quan trọng với tuyển Việt Nam, nhưng thực tế vẫn khiến ông Kim Sang Sik đau đầu trong việc tìm ra một bộ khung ổn nhất cho tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, những gương mặt cũ sau thời gian dài mới tái xuất cũng đang rất muốn chứng tỏ mình.
Từ một trận đấu ngỡ là “vô thưởng vô phạt”, nhưng thực tế đấy sẽ là cuộc cạnh tranh thú vị của chính các tuyển thủ Việt Nam.






















_m.jpg)
-ngay-19-3-2026.jpg)


