
Sau khi biết đội thủ của mình ở trận chung kết play-off giành vé dự World Cup 2026 khu vực châu Âu là Bosnia, một số cầu thủ Italia từng tỏ ra phấn khởi ra mặt. Tuy nhiên, rút cục Italia đã để Bosnia cầm hòa 1-1 trong 120 phút, trước khi thất thủ 1-4 ở loạt sút luân lưu 11m cân não.
Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Itali đã bật khóc vì quá đau đớn, khi đội nhà có lần thứ 3 liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hậu vệ cánh Leonardo Spinazzola chia sẻ rằng: “Thật buồn khi trẻ em và người hâm mộ bóng đá Italia sẽ lại phải chứng kiến một kỳ World Cup không có đội tuyển quốc gia tham dự”.

Về phía ban huấn luyện ĐT Italia, tương lai của HLV Gattuso vẫn chưa rõ ràng. Trong cuộc họp báo mới đây, cựu tiền vệ Milan không giấu được sự xúc động khi tuyên bố: “Điều này thật đau đớn, vì chúng tôi cần chiến thắng này cho cả bản thân và cho cả đất nước. Đây là cú sốc rất khó chấp nhận. Tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều năm cuộc đời, tiền bạc để đạt được mục tiêu, nhưng đó là điều không thể”.
Trong khi đó, trên trang Instagram cá nhân, đội trưởng Donnarumma cho đăng dòng trạng thái: “Đêm qua, sau trận đấu, tôi đã không cầm được những giọt nước mắt của mình. Tôi khóc vì thất vọng khi không thể đưa ĐT Italia đến nơi mà đội bóng xứng đáng có mặt. Tôi khóc vì nỗi buồn sâu sắc mà tôi và toàn đội đang cảm nhận. Tôi biết các bạn, những người hâm mộ, cũng có cảm giác như thế".
"Lúc này, lời nói có lẽ không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng có một điều tôi cảm nhận rất rõ và muốn chia sẻ. Đó là sau một thất bại lớn như vậy, chúng ta phải tìm thấy dũng khí để bước tiếp. Và để làm được điều đó, chúng ta cần thật nhiều sức mạnh, đam mê và niềm tin".
"Luôn giữ vững niềm tin là động lực để tiếp tục tiến lên. Cuộc sống sẽ đền đáp cho những ai sẵn sàng cháy hết mình và không bao giờ bỏ cuộc. Luôn có chỗ cho chúng ta bắt đầu lại. Một lần nữa, chúng ta hãy đoàn kết cùng nhau để đưa Italia trở lại vị trí xứng đáng”.




















-ra-ngay-02-4-2026.jpg)


