Bóng Đá Plus trên MXH

T1 & cái giá của sự vĩ đại

02 giờ trước
Tại bất kỳ giải CKTG nào, chỉ có một cái tên luôn chiếm trọn ánh đèn sân khấu mọi lúc mọi nơi. Không ai khác, đó chính là T1.

    T1 & cái giá của sự vĩ đại

    Nếu được hỏi đội tuyển nào vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, 100% câu trả lời sẽ là T1. Ngay cả đến những anti-fan có lẽ cũng phải thừa nhận điều ấy, bởi nó vốn đã là một chân lý, một sự thật hiển nhiên. 

    Thậm chí, nếu hiểu theo nghĩa nào đó, việc T1 quá thành công và vĩ đại khiến họ dễ bị ghét. Nghe quen quen đúng không nào? Quả thực, T1 hiện giờ chẳng khác nào MU trong bóng đá, khi Faker cùng các đồng đội sở hữu lượng fan khổng lồ, song những kẻ muốn "dìm chết" họ cũng chẳng ít.

    Như đã nói, tất cả những hỉ, nộ, ái, ố liên quan đến T1 đều chỉ bắt nguồn từ "sự vĩ đại" của chính họ. Đặt giả thiết nếu T1 chỉ là một đội tuyển hết sức bình thường, chỉ vô địch thế giới 1 lần chẳng hạn, thì có lẽ mọi chuyện đã rất khác.

    Dĩ nhiên, chữ "nếu" chẳng bao giờ xảy ra trong cuộc đời này. Sự thật là T1 là đội tuyển thành công và vĩ đại nhất lịch sử bộ môn Liên Minh Huyền Thoại với kỷ lục 5 lần lên đỉnh thế giới, lần lượt vào các năm 2013, 2015, 2016, 2023 và 2024.

    Thậm chí, trong mắt của không ít người, T1 là đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử thể thao điện tử, với Faker cũng là nhân vật đứng số 1 trong hạng mục ấy. Liệu nói vậy có quá thổi phồng? Hoàn toàn không, bởi những con số không biết nói dối.

    T1 là đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại

    Theo thống kê, ở kỳ CKTG 2025 lần này, những trận đấu thu hút lượng view lớn nhất đều có sự hiện diện của T1. Thực ra, điều ấy không mới bởi ở mọi kỳ CKTG, sức hút của Faker cùng các đồng đội luôn là vô địch. T1 có thể đánh hay hoặc đánh dở, nhưng những gì mà họ mang đến cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại này thực sự là một điều kỳ diệu.

    Tại CKTG, mọi đội tuyển đều muốn hạ bệ T1. Nhiều ý kiến nói vui rằng đây giống như một cuộc "săn boss" - nơi mọi thứ chỉ thực sự dễ thở nếu T1 bị đánh bại. Hào quang vĩ đại của T1 rõ ràng quá lớn, khiến mọi đối thủ phải e dè. T1 ở CKTG giống như Real Madrid tại Champions League. Chỉ khi "Nhà vua" băng hà, những "kẻ nổi loạn" mới dám yên tâm ngồi lên ngai vàng.

    Đáng tiếc là cho đến nay, T1 vẫn lừng lững ở đó bất chấp đã trình diễn phong độ bất ổn từ đầu vòng Thụy Sĩ. Đại diện số 4 của khu vực LCK từng bị đẩy vào cửa tử khi rơi vào nhánh 1-2 và 2-2, song rốt cuộc vẫn ghi danh vào tứ kết nhờ bản lĩnh của một kẻ chinh phục.

    T1 chính là như vậy. Khi vẫn còn hiện diện ở CKTG, họ luôn là đội tuyển đáng sợ nhất, bất kể đối thủ có là ai. Vào 14h00 chiều mai (31/10), T1 sẽ đại chiến với Anyone's Legend (AL) tại trận tứ kết cuối cùng của CKTG 2025. Nhiều người cho rằng T1 đang phải đối mặt với một ngọn núi thực sự, nhưng thành thực mà nói, làm gì có ngọn núi nào vượt qua nổi sự vĩ đại và hào quang chói lọi của T1.

    Có lẽ, chính bản thân AL mới đang phải cảm thấy run sợ bởi T1 luôn thi đấu cực hay mỗi lần chạm trán các đại diện đến từ Trung Quốc. Cái tên T1 chẳng phải là hư danh, và tất cả đang nín thở chờ xem liệu AL có thể hoàn thành sứ mệnh "săn boss" này hay không.

    Nên nhớ, "săn boss" chưa bao giờ là dễ dàng. Hãy cẩn thận không lại "về thành dưỡng sức".

    TIỂU HẰNG • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay