Bóng Đá Plus trên MXH

T1 Faker: Còn hơn cả một vì tinh tú

01 giờ trước
Lần thứ 3 liên tiếp lên đỉnh thế giới Liên Minh Huyền Thoại cùng T1, đồng thời cũng là chức vô địch thế giới thứ 6 trong sự nghiệp, Faker đơn giản là quá vĩ đại, vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người.

    T1 Faker: Còn hơn cả một vì tinh tú

    Chủ đề của CKTG 2025 năm nay là "Earn your legacy", tạm dịch là "Hãy tạo dựng di sản của bạn". Nếu đọc đi đọc lại, nó giống như một lời hiệu triệu từ Riot vậy. Là một nhà điều hành game và tổ chức giải đấu, Riot chắc hẳn cũng muốn một thứ gì đó mới mẻ thay vì một kịch bản cũ kỹ, kiểu... T1 lại vô địch chẳng hạn.

    Cảm xúc chung là sự hừng hực khí thế của các đội tuyển. Gen.G đến Trung Quốc với tư cách đội tuyển mạnh nhất thế giới và lập tức buông lời thách thức ngôi báu. BLG của nước chủ nhà cũng chẳng hề kém cạnh, đưa ra những tuyên bố "như rồng như hổ". Cái tên mà họ nhắm đến không ai khác ngoài T1 và Faker.

    Thế nhưng, rốt cuộc thì sau một buổi chiều Chủ nhật mà mọi thứ được đẩy lên cao trào, chẳng có bất kỳ đội tuyển nào "tạo dựng được di sản của mình", kể cả đó là một KT Rolster đang thăng hoa. Lý do thì ai cũng biết, T1 cùng Faker đã xuất sắc giành chức vô địch CKTG 2025 để hoàn tất cú hat-trick vô tiền khoáng hậu.

    Nhiều người có thể sẽ nói rằng "T1 chẳng phải tạo dựng nên di sản là gì?". Không. T1 không hề tạo nên di sản gì cả, bởi chính xác mà nói, họ đã xây dựng một di sản kỳ vĩ trước đó với 5 chức vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại (2013, 2015, 2016, 2023, 2024). Việc đăng quang lần này (2025) chỉ củng cố thêm cho thứ di sản không ai địch nổi của T1 - điều mà lịch sử sẽ ghi danh mãi mãi.

    Còn với Faker, siêu sao đường giữa này một lần nữa cho thấy tại sao người ta lại gọi anh là "Quỷ vương bất tử", là tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử làng thể thao điện tử nói chung chứ chẳng riêng gì bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Faker đã có 8 lần vào đến trận chung kết qua các kỳ CKTG, và bước lên bục cao nhất 6 lần trong số ấy. Quả là một kỳ tích vượt xa sự vĩ đại.

    Đây chính là sự kỳ vĩ của T1 và Faker

    Bdd rất muốn "tạo dựng di sản của mình". Cuzz, PerfecT, Deokdam và Peter cũng vậy. Các thành viên của KT Rolster đã rất khát khao hạ bệ T1 để tự mình tạo nên di sản. Đáng tiếc, đứng trước mặt họ là T1, là Faker - người mà truyền thông Trung Quốc mô tả là "biển rộng sông dài", là "vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời".

    Còn nhớ năm 2017, Faker đã khóc sướt mướt sau khi T1 thua trắng Samsung Galaxy 3-0 trong trận chung kết. Năm ấy, huyền thoại đường giữa của T1 mới 21 tuổi. Dù vậy, chỉ 8 năm sau, Faker vẫn sừng sững ở đó, đồng thời hoàn tất cho mình cú hat-trick vô địch thế giới, ở tuổi 29.

    Với nhiều tuyển thủ, chức vô địch CKTG như một giấc mơ kỳ vĩ, cũng giống như việc vô địch World Cup hay Champions League trong bóng đá vậy. Song với Faker, hành trình đã qua chẳng khác nào một cuộc dạo chơi, dù ẩn sâu trong đó cũng có những giọt nước mắt đau đớn, tưởng chừng khiến anh có thể sụp đổ. 

    Giờ đây, chỉ có di sản của T1 và Faker. Chừng nào Lee Sang-hyeok vẫn còn ở T1, tham vọng chinh phục ngai vàng thế giới của các đội tuyển khác vẫn sẽ còn bị đe dọa. Luôn luôn là như vậy. Hãy ghi nhớ thật kỹ điều ấy.

    Và nếu phải tìm ra một ai đó ở gần nhất đẳng cấp của Faker, thì chỉ có... SKT Faker!

    TIỂU HẰNG • 01 giờ trước
    Tags: T1 Faker T1 Faker

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay