ĐT Anh: Phải 'dám' nhận thua, dám nghe chỉ trích

Kinh Thi Kinh Thi
09:04 ngày 14-07-2021
Có những chuyện không bao giờ thay đổi. Một trong số đó: sau một thất bại, lập tức xuất hiện một câu chuyện phân biệt chủng tộc, gắn liền với ngôi sao vừa thất bại trong làng bóng Anh. Quá dễ để tìm kiếm và xem lại những câu chuyện như thế. Chung kết EURO 2020 với ĐT Anh chỉ là một sự lặp lại.

Có thể đây là vấn đề văn hóa, là đặc điểm riêng, mỗi nơi mỗi khác. Có những nơi, người biết tự trọng thì chẳng bao giờ nói mình bị thế này, thế kia (cho dù đấy là sự thật), sau mỗi thất bại. Phải tránh mang tiếng “đổ thừa”, “giận cá chém thớt”, hướng sự kém cỏi của mình sang vấn đề khác. Có những nơi, người ta luôn biết nhận thua, biết âm thầm học hỏi, rút kinh nghiệm, để lần sau không thua nữa. Thất bại là mẹ thành công mà! Còn khi thất bại suốt 55 năm mà vẫn chưa thành công nổi, thì chắc phải có nguyên nhân quan trọng rồi.

Cú sút luân lưu kém cỏi về mọi mặt (cách nhập cuộc, cách chọn giải pháp, cách tiếp xúc bóng…) của Marcus Rashford chính là thời khắc quyết định kéo luôn Tam sư xuống vực thẳm thất bại. Tại sao, và như thế nào? Trách nhiệm của Rashford, ví dụ như với đồng đội Jordan Pickford đã nỗ lực chơi một trận xuất thần? Ở đây, chỉ bàn về chuyên môn thuần túy thôi. Rồi cả trách nhiệm của HLV Gareth Southgate nữa? Giấc mộng vàng của Pickford đã bị bóp chết bởi chính thầy anh và bạn anh, hơn là của đối thủ?

Bóng đá Anh có cái truyền thống cực kỳ tốt đẹp (trong một khía cạnh nào đó), là họ lập tức vỗ tay động viên những cầu thủ bất chợt sai lầm. Chẳng ai phê phán Steven Gerrard, rằng cái trượt chân không đáng có của anh khiến Liverpool mất toi danh hiệu vô địch Premier League mà đội này phải chờ đến mấy chục năm. Không ai chỉ trích chiếc thẻ đỏ “lãng nhách” của David Beckham tại World Cup 1998. Rồi cơ man những pha “tấu hài” của các thủ môn…

Quá tử tế. Nhưng, xin nói luôn: “gánh xiếc Ba con mèo” chỉ nên hướng đến giải Fair-play mỗi khi tham dự các giải đấu lớn. Trưởng thành sao nổi khi không dám có lấy một lời chỉ trích nhau, chỉ trong lĩnh vực chuyên môn thuần túy. Không dám nghe chửi thật đau thì làm sao “nhớ đời”.

Lực lượng hiện thời của bóng đá Anh rất tốt. Đội Anh tại World Cup 2022 có thể còn mạnh hơn nhiều so với đội Anh tại EURO vừa qua. Nhưng, xin nói thẳng ra rằng không có lực lượng nào vô địch với một HLV kém về năng lực chuyên môn. Xin nói thẳng ra rằng hành trình vào đến bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020 đều quá may mắn. Chỉ thắng cỡ Colombia, Thụy Điển, Đan Mạch (mà cũng là “ăn may” thôi), thì chưa đủ để vô địch một giải đấu lớn. Ngàn lần bán kết hoặc chung kết đều không sánh được với một lần vô địch - thể thao là vậy.

Vào năm 1995, tòa án Công lý châu Âu phán: bóng đá không còn là một trò chơi đơn thuần nữa. Đấy là công ăn việc làm, kinh tế, chính trị… “Phán quyết Bosman” ra đời trên cơ sở ấy: UEFA buộc phải thay đổi luật lệ. Vậy, EURO 2020 đâu phải là chuyện riêng của thầy trò Southgate!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x