ĐT Croatia: Có một Croatia cũ kỹ

Kinh Thi Kinh Thi
09:41 ngày 04-06-2021
Xưa nay, chưa có đội á quân World Cup nào thành công ngay kỳ EURO kế tiếp. Nỗi lo của giới hâm mộ Croatia trước thềm EURO 2020 không chỉ dừng lại ở chi tiết lịch sử kỳ lạ này. Nếu không có chiêu thức mới, HLV Zlatko Dalic không dễ lặp lại thành công như tại World Cup 2018.

Lịch thi đấu EURO 2020

Tạp chí Bóng đá tặng bạn đọc Lịch thi đấu EURO

Danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2020

Alen Boksic, Davor Suker và Robert Prosinecki lần lượt rời sân trước khi trận đấu khép lại. Croatia - khi ấy đang là đệ tam anh hào của World Cup 1998 - gây thất vọng lớn ngay trận ra quân của kỳ World Cup 2002. Họ thua Mexico, rồi sẽ nhanh chóng về nước ngay sau vòng bảng. Vì cả một thế hệ xuất sắc và đồng đều của Prosinecki đã đồng loạt xuống cấp, dưới gánh nặng tuổi tác. Khi ấy, ngôi sao đồng trang lứa với họ là Zvonimir Boban đã chia tay đội tuyển rồi.

Bây giờ, Ivan Rakitic và Mario Mandzukic đã chia tay đội tuyển khi Domagoj Vida, Dejan Lovren, Luka Modric, Ivan Perisic còn đang trụ lại. Kịch bản tương tự như sự sụp đổ tại World Cup 2002 liệu sẽ lặp lại? Ngoài vấn đề tuổi tác, Modric và đồng đội dễ gây thất vọng còn vì thật ra họ không mạnh như sự thể hiện của cái danh hiệu á quân World Cup 2018. Ngày xưa cũng vậy. Cảm xúc đặc biệt và quyết tâm gây tiếng vang lớn ngay trong lần đầu ra mắt sân chơi World Cup khiến Croatia hoàn toàn lấn lướt Hà Lan. Chứ họ không mạnh đến mức ấy. Cách đây 3 năm lại là câu chuyện về sự cuồng nhiệt của nữ tổng thống Croatia trong vai cổ động viên ấn tượng nhất tại World Cup 2018. Croatia “bình thường” là như thế nào?

Vẫn biết, kết quả giao hữu trước giải không nói lên điều gì. Nhưng khi Croatia chỉ hòa 1-1 với Armenia hôm 1/6 thì đấy dĩ nhiên không thể là kết quả tốt đẹp về mặt tinh thần. Cũng trong năm nay, Croatia tuy thắng Đảo Síp và Malta (HLV Zlatko Dalic thừa nhận sau trận thắng Đảo Síp là “kém thuyết phục”) nhưng lại thua Slovenia ở vòng loại World Cup 2022. Đấy là trận thua thứ 4 trong chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng của Croatia. Ở chuỗi trận ấy, Croatia thua cả 4 trận chính thức (vòng loại World Cup và Nations League) trong khi kết quả hòa chỉ đến ở trận giao hữu với TNK.

Kovacic (8) là một trong số ít tuyển thủ Croatia thi đấu thành công ở mùa giải vừa qua

Nhìn chung, đội bóng của HLV Dalic không mạnh về thủ. Họ thua đến 5/6 trận vòng bảng Nations League 2020/21 và thủng lưới 16 bàn trước Pháp, BĐN, Thụy Điển. Hãy liên hệ với gánh nặng tuổi tác như đã nêu. Cặp trung vệ Lovren – Vida đang ngày càng chậm đi. Croatia lại chưa bao giờ là đội có thủ môn giỏi.

Phía trên, mọi chuyện thường xoay quanh hoặc xuất phát từ ngôi sao nổi tiếng nhất, Luka Modric, giữa hàng tiền vệ. Sau khi Rakitic chia tay đội tuyển thì Mateo Kovacic thay thế, cùng Modric và Marcelo Brozovic làm chủ khu vực giữa sân. Đây là chi tiết tích cực: Brozovic (Inter) và Kovacic (Chelsea) đều mới kết thúc một mùa bóng thành công mỹ mãn ở CLB của họ, bù lại cho sự nhạt nhòa của Modric và Real Madrid nói chung. Trên lý thuyết, Dalic vẫn đang có trong tay bộ ba tiền vệ có lẽ là hay nhất hiện thời. Pháp của N’Golo Kante hoặc Bỉ của Kevin de Bruyne vị tất đã hơn. Nhưng còn có hai vấn đề đang chờ thực tế kiểm chứng. Một là lão tướng 35 tuổi Modric còn được bao nhiêu giá trị. Hai là, cách chơi của Croatia đã bị đối phương mổ xẻ để vô hiệu hóa?

Croatia rất cần một chiêu thức mới. HLV Dalic đang giấu quá kỹ “bài tủ”, hay thật ra thì ông không có, dựa vào những gì đã được thể hiện gần đây? Sở trường của Dalic là quản lý ngôi sao và duy trì kỷ luật, tổ chức, chứ ông không phải là chiến thuật gia nổi tiếng!

ĐT CROATIA
Số lần dự EURO:
6
BXH FIFA: 14
Tỷ lệ cược vô địch: 33/1 (đặt 1 ăn 33, theo William Hill)

Lịch thi đấu vòng bảng:
20:00 (13/6)      Anh - Croatia
23:00 (18/6)      Croatia - CH Czech
02:00 (23/6)      Croatia - Scotland

NGÔI SAO: Luka Modric, cháy cho lần cuối!

Khi Ivan Rakitic từ giã ĐTQG thì Luka Modric dù ở tuổi 35 nhưng vẫn là ngôi sao sáng nhất của Croatia. Modric liệu có lèo lái được Croatia như anh từng làm ở World Cup 2018? 

Tháng 3/2021, Modric đi vào lịch sử bóng đá Croatia với tư cách là cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất khi vượt qua kỷ lục 134 trận của Darijo Srna. Và hiện tại, chủ nhân của Quả bóng vàng 2018 này đã có 137 trận và 17 bàn thắng cho ĐT Croatia. EURO này có thể là lần cuối cùng Modric tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp ĐTQG. Vì thế, lão tướng 35 tuổi muốn cháy hết mình để có thể giành được một danh hiệu lớn với Croatia. “Tôi thực sự khao khát giành được chức vô địch châu Âu cùng ĐTQG. Đó cũng là ước mơ lớn của đời tôi”, Modric nhấn mạnh.

ở tuổi 35, đây sẽ là giải đấu cuối cùng của Modric

Nếu nhìn Modric thi đấu trên sân, ít ai nghĩ rằng anh đã 35 tuổi (tháng 9 tới Madric sẽ tròn 36 tuổi), cái tuổi mà nhiều cầu thủ tính chuyện nghỉ hưu. EURO 2020 cũng sẽ là giải đấu lớn thứ 7 mà Modric tranh tài cùng ĐT Croatia. Không một cầu thủ nào ở làng túc cầu nước này đạt được thành tích nói trên. Cách đây không lâu, tiền vệ Real khẳng định rằng anh sẽ quyết định tương lai (có từ giã sự nghiệp quốc tế hay không) sau EURO 2020.

Tại giải đấu năm nay, Croatia không mạnh như năm 2018 vì nhiều trụ cột đã chia tay ĐTQG như Rakitic, Mario Madzukic. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng với dàn hảo thủ hiện tại, đặc biết dưới sự lĩnh xướng của thủ quân Modric, á quân thế giới vẫn có thể tạo nên bất ngờ thú vị.

HLV trưởng ZLATKO DALIC

Đây là một HLV giỏi! Không ai biết Zlatko Dalic là ai, khi ông nhận lời dẫn dắt Croatia trong hoàn cảnh rất khó khăn ở vòng loại World Cup 2018. Thắng Ukraine và Hy Lạp, Croatia vượt qua vòng loại, rồi gây tiếng vang khi vào luôn đến trận chung kết.  

BẠN CÓ BIẾT ?

Giải đấu lớn đầu tiên mà đội tuyển Croatia giành quyền tham dự kể từ khi đất nước này tách khỏi Liên bang Nam Tư là EURO 1996. Đội bóng vùng Balkan thậm chí còn dẫn đầu bảng đấu của mình ở vòng loại và chính nhờ thành tích xuất sắc ở vòng loại EURO, họ đã được FIFA trao danh hiệu “Đội bóng tiến bộ nhất năm 1994”. Khi mới được FIFA công nhận hồi tháng 7/1992, Croatia chỉ xếp thứ 125 trên BXH nhưng đến cuối năm 1994, họ đã vươn lên vị trí thứ 62.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x