Mikel Oyarzabal không phải là gương mặt xa lạ của ĐT Tây Ban Nha. Từ năm 2016, khi mới 19 tuổi, anh đã được triệu tập vào đội tuyển đá giao hữu với ĐT Bosnia. Nhưng sự nghiệp thi đấu quốc tế của tiền đạo này vô cùng lận đận. Thậm chí đến tận giờ, anh vẫn chưa thể giành nổi suất chính trong đội hình của đội bóng xứ sở bò tót.
Tuy vậy, ở VCK EURO 2020, Oyarzabal vẫn biết cách khiến những người yêu bóng đá Tây Ban Nha phải nhắc đến tên anh. Mỗi khi được HLV Luis Enrique tung vào sân từ băng ghế dự bị, chân sút 24 tuổi này đều biết cách tỏa sáng. Anh trở thành quân bài chiến thuật lợi hại của đội bóng xứ sở bò tót tại giải năm nay.
Tại EURO 2020, Tây Ban Nha thường chủ động giành quyền kiểm soát bóng ở mỗi trận đấu. Từ đó, họ “vần” cho đối thủ mệt nhoài bằng những đường chuyền bóng ngắn “bật tanh tách”. Khi nạn nhân gần như không còn sức để chống đỡ, lúc đó HLV Enrique tung Oyarzabal vào sân, để anh tận dụng tốc độ, kỹ thuật làm tan nát hệ thống phòng ngự của đối thủ.
Có thể nhận thấy rất rõ ý đồ sử dụng Oyarzabal của HLV Enrique ở trận đấu với Croatia tại vòng 1/8. Sau khi được tung vào sân thay Ferran Torres ở phút 88, chân sút đang khoác áo Real Sociedad thi đấu rất nổi bật. Anh thường xuyên có những pha xâm nhập vòng cấm địa của đối phương. Và trong một tình huống như vậy, Oyarzabal đã ghi bàn ấn định chiến thắng 5-3 cho ĐT Tây Ban Nha ở phút thứ 103.
Trong trận đấu tiếp theo trước ĐT Thụy Sỹ ở tứ kết, một lần nữa HLV Enrique lại “bổn cũ soạn lại” với Oyarzabal. Ông tung anh vào sân thay Ferran Torres ở những phút bù giờ cuối cùng, khi hai đội đang hòa nhau 1-1. Tuy không có được bàn thắng giống như ở trận gặp Croatia, nhưng lần này, Oyarzabal vẫn ghi dấu ấn với pha sút penalty quyết định giúp đội bóng xứ sở bò tót giành quyền vào bán kết gặp Italia.
Ở VCK EURO 2020, hàng công của ĐT Tây Ban Nha không được đánh giá cao. Thậm chí, họ còn phải nhận rất nhiều lời chỉ trích bởi sự phung phí cơ hội. Tuy nhiên, Oyarzabal là một ngoại lệ. Tiền đạo 24 tuổi này luôn nhận được những lời khen ngợi từ ông thầy Enrique cũng như từ truyền thông xứ sở bò tót. Bởi trong vai trò của một siêu dự bị, Oyarzabal đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình.
Không chỉ góp mặt trong những pha ghi bàn quyết định của đội bóng xứ sở bò tót, Oyarzabal còn tỏ ra đặc biệt kiến hiệu trong vai trò của một người khuấy đảo hàng thủ đối phương, tạo ra các khoảng trống để đồng đội có cơ hội tung ra những cú dứt điểm. Càng đặc biệt hơn nữa khi tiền đạo đang khoác áo Real Sociedad chưa từng một lần phàn nàn về việc mình không có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Tây Ban Nha.
Ở Wembley đêm nay, Tây Ban Nha sẽ bước vào trận đấu với đối thủ khó chịu Italia. Đây là đội bóng rất mạnh trong phòng ngự và thử thách đối với các chân sút của đội bóng xứ sở bò tót sẽ được nâng lên mức cực đại. Rất có thể trong một trận cầu bế tắc trong tấn công, HLV Enrique sẽ lại tung Oyarzabal vào sân trong hiệp 2 để anh “xử lý” người Italia bằng những pha đi bóng lắt léo cùng những cú dứt điểm quyết đoán.
Oyarzabal không ngán Bonucci & Chiellini
Trước thềm trận đấu với ĐT Italia, tiền đạo Mikel Oyarzabal của ĐT Tây Ban Nha khẳng định rằng, anh và đồng đội không hề ngán cặp trung vệ Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini của đối phương. “Đó là bộ đôi trung vệ xuất sắc trong một tập thể xuất sắc. Nhưng điều đó chẳng làm chúng tôi bận tâm. Chúng tôi tự tin vào bản thân và tin chắc có thể chiến thắng họ để thẳng tiến vào trận chung kết”, Oyarzabal khẳng định.
“Tôi không muốn phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi với ĐT Italia giống như những gì đã trải qua trước đó với ĐT Thụy Sỹ. Chúng tôi cần phải ghi được nhiều hơn Italia 1 bàn thắng để tiến vào trận chung kết” - Mikel Oyarzabal (ĐT Tây Ban Nha)
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn