Puskas Arena, ngôi nhà hạnh phúc mùa EURO

HÀ BÌNH
08:39 ngày 12/06/2021
Không giống như các thành phố đăng cai EURO 2020, Budapest, thủ đô của Hungary đã quyết định không để trống dù chỉ một ghế trên khán đài sân Puskas Arena. Qua đây, chính quyền thành phố Budapest hy vọng sẽ biến sân Puskas Arena thành ngôi nhà hạnh phúc của tín đồ túc cầu giáo…

Theo kế hoạch, sân Puskas Arena tại thủ đô Budapest của Hungary với sức chứa hơn 67 nghìn chỗ ngồi sẽ đăng cai 4 trận đấu của EURO 2020, bao gồm 3 trận đấu tại bảng F với sự tham gia của đội chủ nhà Hungary, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và 1 trận đấu vòng knock-out. Đây cũng là sân bóng duy nhất tại EURO 2020 được phép lấp đầy khán đài. Trong bối cảnh nhiều SVĐ khác chỉ cho phép khán giả vào sân ở mức 25 đến 30% so với sức chứa, Puskas Arena rõ ràng đang nổi lên như một điểm sáng. Thậm chí, có người đã ví von bóng bẩy với đại ý đó chẳng khác nào “ngôi nhà hạnh phúc của EURO 2020”. 

Sở dĩ như vậy bởi Hungary đã cho tiến hành chiến dịch tiêm vaccine chống Covid-19 nhanh chóng với 9,7 triệu dân số cả nước. Theo thống kê mà nhà chức trách Hungary công bố, đã có hơn 53% dân số tại nước này được tiêm ít nhất một mũi, trong khi đó có khoảng 37% số dân còn lại đã được tiêm chủng một cách đầy đủ cả hai mũi. Chính tấm lá chắn vaccine chống Covid-19 đã giúp Budapest tự tin trong việc triển khai những bước đi tiếp theo để biến mỗi một trận đấu trên SVĐ mang tên huyền thoại người Hungary, Ferenc Puskas trở thành ngày hội thực sự. 

Trên thực tế, đã có một loạt quy định được chính quyền thành phố Budapest đưa ra nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. Đối với các CĐV Hungary, họ sẽ sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc bằng chứng về việc hồi phục sau quá trình điều trị để có thể vào sân. Trong khi đó, tất cả fan nước ngoài vẫn phải đưa ra giấy tờ chứng thực xét nghiệm Covid-19 âm tính ngay cả khi họ đã được tiêm phòng. Một quy định nữa không thể bỏ qua là tất cả fan khi tới sân Puskas Arena vẫn sẽ phải đeo khẩu trang. 

Sân Puskas Arena sẽ được lấp đầy 100% khán giả

“Một trong những ưu tiên hàng đầu với chúng tôi là đảm bảo an toàn cũng như sức khỏe của khán giả đến sân”, đại diện chính quyền thành phố Budapest phát biểu, “Thông qua một loạt biện pháp đồng bộ được triển khai, hy vọng rằng sân Puskas Arena nói riêng và thành phố Budapest nói chung sẽ trở thành điểm đến an toàn trong thời gian diễn ra EURO 2020”.

Sức nóng hầm hập từ EURO 2020 giờ đây có thể được cảm nhận rõ rệt tại Budapest. Toàn bộ vé xem các trận đấu của EURO 2020 trên sân Puskas Arena đã được bán hết trong vòng 1 tiếng sau khi mở bán. Chừng đó đủ thấy sức hút khủng khiếp từ EURO 2020 ra sao. Trong khi đó, khu Fanzone trên diện tích 10.000 mét vuông nằm không xa sân Puskas Arena với 4 màn hình khổng lồ cùng một loạt dịch vụ vui chơi giải trí ăn uống đi kèm cũng đã sẵn sàng cho bữa tiệc bóng đá.

Romania: Bàn giao chìa khóa SVĐ National Arena cho UEFA

Buổi lễ bàn giao chìa khóa SVĐ National Arena tại Bucharest (Romania) đã được tổ chức mới đây. Taras Mukovoz, đại diện UEFA đã nhận chìa khóa tượng trưng từ Alexandru Candea, đại diện ban quản lý sân National Arena. Dự kiến, sẽ có khoảng 13.000 khán giả tới sân bóng này dự khán các trận đấu tại đây.

Anh: Sân Wembley có thể đón 50% khán giả 

Sân Wembley nhiều khả năng sẽ được tăng  số lượng khán giả từ 25% lên 50% (vào khoảng 45.000 người) trong loạt trận tại vòng đấu bảng EURO 2020. Điều này sẽ được thông qua chính thức một khi chính phủ Anh quyết định nới lỏng giãn cách xã hội vào tuần tới. Qua đây, thầy trò HLV Gareth Southgate hy vọng sẽ nhận được sự tiếp sức nhiều hơn từ khán giả nhà.

Tây Ban Nha: Vành đai an ninh được thiết lập quanh sân La Cartuja

Nhà chức trách Tây Ban Nha đã cho thiết lập vành đai an ninh quanh SVĐ La Cartuja tại Seville. Ngoài 1.100 đặc vụ của cơ quan An ninh Tây Ban Nha, còn có sự tham gia của cảnh sát chống bạo loạn, cảnh sát đặc nhiệm, chống khủng bố…  Cảnh sát địa phương cũng sẽ hỗ trợ giám sát xung quanh SVĐ, bãi đậu xe, các tuyến đường dẫn tới SVĐ.

Clattenburg thú nhận mong Anh bị loại sớm

Trọng tài Mark Clattenburg vừa không khảo mà xưng chuyện từng cầu mong cho ĐT Anh sớm bị loại khỏi EURO 2016. Clattenburg thú nhận: “Tôi là fan trung thành của ĐT Anh. Nhưng ở EURO 2016, tôi vẫn phải cầu cho ĐT Anh bị loại càng sớm càng tốt. Vì chỉ có như vậy, tôi mới có cửa cầm còi trận chung kết”. Thực tế, Tam sư bị loại ngay từ vòng 1/8. Và sau đó đúng là Clattenburg được phân cầm còi trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha. ​​​​​

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất