Đến khu vực fanzone sau khi đội tuyển Anh giành chiến thắng kịch tính trước ĐT Xứ Wales với mong muốn được tận mắt chứng kiến những CĐV của họ cuồng nhiệt tới đâu, chúng tôi vô tình được gặp một hội CĐV khá lạ lùng.
Đây là một hội CĐV đến từ nhiều quốc gia, rất vui tính và sởi lởi, vừa đá bóng vừa... cầm bia uống. Điểm khiến họ khác biệt so với những nhóm CĐV khác chính là diện mạo. Rất thú vị, những người đàn ông này đã hóa trang thành các cựu danh thủ bóng đá nổi tiếng thế giới như Edgar Davids, Gary Lineker, David Beckham hay Paul Scholes.
Họ tổ chức một trận đấu bóng đá "phủi" đàng hoàng, có cả trọng tài (tất nhiên cũng là do CĐV đóng vai). Khi tôi đưa máy ảnh lên ngắm thì bất chợp bác trọng tài này xua tay và nói vui: "Muốn chụp ảnh hả, mua bia đi". Tôi tự hỏi không rõ đây có phải nhóm nhân viên chuyên đi bán bia dạo quanh fanzone hay không.
Đặc biệt trong nhóm này còn có một anh chàng không cải trang thành một danh thủ bóng đá nào cả, mà chỉ đội tóc giả để... giả gái. Tuy vậy khuôn mặt gai góc của anh ta khiến chúng tôi không thể nhịn cười bởi sự lệch pha về nhan sắc khi vào vai nữ giới.
Sau đây là một vài hình ảnh về nhóm CĐV đặc biệt này