MU gần như đã đặt một chân vào chung kết Europa League sau khi đánh bại Bilbao 3-0 ở bán kết lượt đi ngay trên sân đối thủ. HLV Amorim đã đặc biệt khen ngợi những cầu thủ ghi bàn là Casemiro và Fernandes, cũng như Harry Maguire vì đã giúp dìu dắt các cầu thủ trẻ thi đấu trước sức ép từ đám đông cuồng nhiệt trên sân khách.
Tuy nhiên, HLV của Quỷ đỏ cũng cảnh báo rằng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi trước mắt còn trận lượt về diễn ra vào tuần tới tại Old Trafford. Ông cho rằng Man United hoàn toàn có thể chịu một thất bại tương tự khi hai đội tái đấu.
Amorim chia sẻ: “Kết quả này rất tốt. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn lúc đầu. Bàn thắng và chiếc thẻ đỏ đã thay đổi cục diện trận đấu, nhưng đó là điều tích cực với một chút may mắn".
"Chúng tôi giữ được thế trận và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu có hoàn cảnh thuận lợi. Chúng tôi có cơ hội ghi thêm một bàn nữa, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Một kết quả tương tự hoàn toàn có thể xảy ra ở Old Trafford, và chúng tôi phải chuẩn bị cho điều đó".
“Ngay từ đầu, bạn có thể cảm nhận được rằng những cầu thủ như Manuel Ugarte, người có rất nhiều kinh nghiệm, và Patrick Dorgu, đã hơi căng thẳng. Dù sao thì đây cũng là một trận bán kết. Nhưng việc có những cầu thủ như Casemiro, Harry Maguire và Bruno Fernandes trên sân đã giúp ích rất nhiều”.
Maguire cũng đồng tình với huấn luyện viên của mình và nói: “Chúng tôi đã đặt một chân vào chung kết, nhưng mọi thứ chưa xong. Đây là một khởi đầu tuyệt vời, giành chiến thắng tại đây, ghi 3 bàn và giữ sạch lưới. Tất cả áp lực sẽ đè lên chúng tôi, ai cũng sẽ kỳ vọng chúng tôi đi tiếp. Nhưng cặp đấu vẫn chưa ngã ngũ, và chúng tôi sẽ cực kỳ tập trung ở Old Trafford".
“Chúng tôi cần chuẩn bị kỹ càng và nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ trao cho mình cơ hội lớn. Hiệp một rất hiệu quả, hiệp hai thì chuyên nghiệp. 20 phút đầu thật khó khăn. Đám đông cổ vũ cực kỳ cuồng nhiệt và cường độ trận đấu rất cao. Chúng tôi hơi căng thẳng và mắc một số sai lầm, nhưng rồi đã bình tĩnh lại, vượt qua sóng gió và tận dụng cơ hội rất hiệu quả”.
Maguire hiện đang được gọi vui là “Harrydinho” trên mạng xã hội sau pha rê bóng tuyệt vời dẫn đến bàn mở tỷ số. Anh nói thêm: “Tôi chắc có vài biệt danh đang được đặt cho tôi ngoài kia”.