Klopp chạm trán Van Gaal: Cuộc chiến của sự tương phản

Minh Kiệt
11:07 ngày 10-03-2016
Lịch sử đối đầu giữa Juergen Klopp và Louis van Gaal chuẩn bị bước sang một chương mới, lần này không còn ở giải quốc nội nữa mà là cuộc thư hùng ở Cúp châu Âu, mà cụ thể là đấu trường hạng hai Europa League.
Klopp chạm trán Van Gaal: Cuộc chiến của sự tương phản

CHẤP NHẬN SỰ THẬT

Cả Klopp và Van Gaal đều gặp nhau ở một điểm: thừa nhận sự sa sút của hai thương hiệu lớn Liverpool lẫn Man United. Thế nhưng thay vì khóc lóc cho quá khứ, họ sẽ cùng nỗ lực để đi đến cái đích cuối cùng của một giải đấu mà họ chưa từng vô địch trong quá khứ.

Đây là lần thứ 6 Klopp và Van Gaal chạm trán nhau trên sân cỏ. Lần đối đầu gần nhất diễn ra hồi tháng Giêng trong khuôn khổ Premier League, M.U của Van Gaal đã thắng Liverpool với pha ghi bàn duy nhất của Wayne Rooney. HLV người Hà Lan gọi đấy là “một bước tiến lớn” trong hành trình tiến bộ của M.U trong khi Klopp thì ôm đầu tiếc nuối vì biết bao cơ hội đã bị các học trò của mình bỏ qua.

Đấy cũng chẳng phải lần đầu tiên Van Gaal nở nụ cười chiến thắng trước Klopp. Khi cả hai còn ở Bundesliga, Bayern Munich của Van Gaal và Dortmund của Klopp từng có những trận đấu nảy lửa. Klopp có lẽ chả thể quên được trận thua 1-5 trước Bayern, một trong những thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp của ông. Van Gaal tất nhiên càng không thể quên bởi đấy là một dấu son, đồng thời là cột mốc để Bayern xoay chuyển mùa giải của mình, từ chỗ đang chệch choạc đến việc vào “phom” và suýt nữa đã giành cú ăn ba.


Chỉ vài tháng sau, Klopp đã có màn phục thù ngoạn mục. Chiến thắng 2-0 trên sân nhà vào tháng 10/2010 tiếp thêm cho các học trò của Klopp sự tự tin để rồi họ thẳng tiến đến chiếc đĩa bạc Bundesliga. Họ thắng nốt trận lượt về ở Bavaria, khiến nhà báo Christian Eichler dù sống tại Munich vẫn phải gọi đấy là một “kiệt tác”. Dortmund kết thúc mùa ấy với cú đúp vô địch quốc nội. Còn Van Gaal thì bị sa thải.

Một vài tuần sau trận đấu lượt về ấy, tờ Die Zeit đã gọi Klopp là một HLV “chuyên trị Van Gaal”. Họ viết: “Thành công của Klopp cho thấy kỷ nguyên của những nhà cầm quân độc tài đã chấm dứt”.

Như vậy ta có thể thấy những cuộc chiến giữa Van Gaal và Klopp thường kéo theo những hệ quả lớn, có thể đưa một người lên đỉnh cao và kéo người kia xuống vực sâu. Liệu điều ấy có lập lại lần nữa khi họ lần đầu tiên so tài với nhau ở Cúp châu Âu?

TƯƠNG PHẢN VỀ TRIẾT LÝ

Trở lại với cuộc thư hùng gần nhất giữa hai HLV này hồi tháng 1 năm nay. Anfield hôm ấy, Liverpool oanh tạc khung thành của M.U với tổng cộng 19 cú sút (so với 7 của đối thủ). Nhưng khả năng dứt điểm kém cùng với sự xuất thần của David de Gea đã ngăn Liverpool giành thắng lợi. Chính Van Gaal cũng thừa nhận là đội nhà đã bị đối phương lấn át hoàn toàn, nhất là trong hiệp 1.

Trận đấu ấy cho thấy sự tương phản trong triết lý bóng đá của hai nhà cầm quân nổi tiếng này, dù cả hai đều theo đuổi bóng đá tấn công. M.U lấy việc kiểm soát bóng làm trọng tâm trong khi Liverpool chỉ muốn mau chóng tung ra một cú dứt điểm. M.U thì đấu cực kỳ chậm rãi, thậm chí là... buồn ngủ trong khi Liverpool đá đúng kiểu Anh, lên bóng cực nhanh và liên tục gây sức ép. 


Cách chơi ấy cũng được thể hiện qua chính phản ứng của hai HLV trên sân. Van Gaal thích ngồi một chỗ, quan sát mọi thứ, ghi chép tỉ mỉ, ít khi thể hiện thái độ vì ông kiểm soát luôn cả cảm xúc của mình. Còn Klopp hiếm khi rời đường pitch, liên tục hò hét, ăn mừng đến rơi mất cả kính. Khi Van Gaal chạm trán Klopp, đấy là cuộc đấu giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh cá biệt, giữa kiểm soát bóng và gây sức ép, giữa một người thích ngồi câu cá cả ngày với một người lập tức ra chợ mua cá về nhà nấu ăn. 

Nếu Van Gaal phải chờ đến phút thứ 90 để có bàn thắng, ông vẫn sẽ sẵn lòng chờ. Còn Klopp thì muốn đánh nhanh rút gọn. Trong 4 trận đấu giữa hai người khi còn ở Đức, Dortmund của Klopp hết 3 lần ghi bàn ngay trong 10 phút đầu. Thứ bóng đá ấy khiến các CĐV của Liverpool ngất ngây cho dù không phải lúc nào nó cũng phát huy tác dụng. “Liverpool chơi thứ bóng đá tốt nhất, không chỉ của họ mà của cả Premier League suốt một thời gian dài. Họ có bóng là xông ngay vào hàng thủ đối phương,” cựu cầu thủ Liverpool nay chuyển sang bình luận Jamie Carragher nói.

Cuộc thư hùng này, Klopp sẽ lại xua quân tràn lên. Chỉ có may mắn mới giúp M.U thoát thua trong trận đấu giữa hai đội hồi tháng Giêng. Nhưng may mắn dường như vẫn ở bên Van Gaal trong những cuộc thư hùng với Liverpool. Bốn trận đấu với đại kình địch vùng Merseyside này từ khi chuyển sang M.U, ông đều thắng cả!

Cả hai đều sa sút
Xét về tỷ lệ chiến thắng trên băng ghế huấn luyện, cả Louis van Gaal lẫn Juergen Klopp đều kém xa chính họ trước kia. Van Gaal đang có tỷ lệ chiến thắng 51,14% tại Man United, thấp nhất trong các đội bóng mà chiến lược gia người Hà Lan từng dẫn dắt. Với Jurgen Klopp, ông chỉ thắng 45,7% số trận cùng Liverpool. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong 8 năm qua của vị HLV người Đức. Trước đó, Klopp từng dẫn dắt Mainz (2001-2008) với tỷ lệ thắng chỉ có 40,4%. 

JUERGEN KLOPP:“Bóng đá là phải chiến đấu, phải chạy không ngừng”
“Tôi không thích thắng bằng con đường kiểm soát bóng đến 80%. Xin lỗi vì tôi không xem đấy là thể thao. Bóng đá là phải chiến đấu, phải chạy, phải vận động không ngừng. Bạn biết ở Đức người ta nghĩ gì khi có ai đó nói đến khái niệm bóng đá Anh không? Họ nghĩ về những ngày mưa dầm dề, bóng rất nặng, tỷ số là 5-5 và mặt của các cầu thủ đều lấm lèm bùn đất. Đấy là thứ bóng đá mà tôi tôn thờ”. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x