Người hùng và tội đồ trong ngày M.U dừng bước ở Europa League

Đỗ Trung Đỗ Trung
05:33 ngày 17-08-2020
Hành trình của Man United tại Europa League mùa này đã kết thúc sau thất bại ngược 1-2 trước Sevilla ở bán kết. Vậy đâu là người hùng và tội đồ của M.U trong trận cầu này?

NGƯỜI THẮNG

Bruno Fernandes

Tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy anh là linh hồn trong lối chơi của M.U và là chuyên gia sút 11 mét. Bên cạnh tình huống sút penalty không thể cản phá ghi bàn mở tỷ số cho Quỷ đỏ, Fernandes có rất nhiều đường chuyền tuyệt vời, điển hình là pha chọc khe hoàn hảo để Mason Greenwood thoát xuống đối mặt ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, chân sút trẻ này lại dứt điểm không thành công.

Sergio Romero

Romero là thủ môn đấu cúp của M.U, nhưng khi bước vào bán kết, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại lựa chọn David De Gea đứng trong khung gỗ. Và điều này xét cho cùng lại... giúp ích cho Romero bởi De Gea đã trải qua trận đấu không tốt với hai bàn thua, bị Whoscored chấm điểm thấp nhất trận. Nếu M.U sử dụng Romero, biết đâu mọi chuyện đã khác.

TỘI ĐỒ

Brandon Williams

Nhận thẻ vàng sớm và bỏ quên vị trí trong bàn gỡ hòa của Sevilla. Ngoài ra, pha lập công quyết định của Sevilla cũng đến từ cánh của Williams. Được thế chỗ Luke Shaw chấn thương nhưng hậu vệ trẻ này đã không thể nắm bắt cơ hội ngàn vàng mà mình có được.

Aaron Wan-Bissaka

Wan-Bissaka đã thi đấu cần mẫn, ổn định xuyên suốt cả mùa, và với việc phải cày ải quá nhiều, anh đã có dấu hiệu hụt hơi trước Sevilla. Đoàn quân của HLV Julen Lopetegui có lẽ đã nhận ra điều này nên liên tục tấn công vào vị trí của Wan-Bissaka. Cựu ngôi sao của Crystal Palace có lẽ cần một quãng thời gian nghỉ xả hơi nhằm sạc lại năng lượng.

Anthony Martial

M.U có lẽ mới là đội vào chung kết nếu các pha dứt điểm của họ chuẩn xác hơn, đặc biệt là Martial. Tiền đạo người Pháp sở hữu không dưới 3 cơ hội cực kỳ ngon ăn song đều bỏ lỡ đáng tiếc. Có tình huống Martial sút tệ và cũng có tình huống chân sút này xử lý quá rườm ra khiến thời cơ trôi qua.

Victor Lindelof

Theo cựu danh thủ Robbie Savage, vị trí cơ thể của Lindelof trong trận thua trước Sevilla "hoàn toàn sai". Trung vệ người Thụy Điển một lần nữa cho thấy khả năng phòng ngự dở tệ của mình, và chẳng biết tới khi nào anh mới "lớn" để trở thành chỗ dựa yên tâm bên cạnh Harry Maguire.

NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG

Fred

Được bố trí đá chính bên cạnh Paul Pogba ở hàng tiền vệ, Fred đã chơi tốt với sự xông xáo cùng nhiều đường chuyền sắc nét khi M.U tạo ra áp lực lên cầu môn Sevilla trong hiệp 2, bất chấp điều đó là không đủ để Quỷ đỏ thu về bàn thắng. Fred chắc chắn vẫn sẽ là một trong những trụ cột của M.U mùa tới.

XEM THÊM

Kết quả Sevilla 2-1 M.U: Fernandes ghi bàn, M.U vẫn thua ngược Sevilla

M.U không phải là đội bóng hưởng 11m nhiều nhất thế kỷ 21

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x