Gianluca Mancini từ người hùng thành tội đồ của Roma

Việt Dũng Việt Dũng
07:14 ngày 01-06-2023
Nếu cần một minh chứng cho ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ trong bóng đá, màn trình diễn của Gianluca Mancini trong trận chung kết Europa League giữa Sevilla vs Roma sẽ là một ví dụ tiêu biểu.
Sevilla vs Roma: Gianluca Mancini từ người hùng thành tội đồ

Được trao tấm băng đội trưởng, Mancini là chỗ dựa tinh thần của các cầu thủ Roma, là cá nhân được HLV Jose Mourinho tin tưởng bậc nhất. Anh quả thực đã chứng tỏ mình xứng đáng với niềm kỳ vọng ấy sau 45 phút đầu trận chung kết Europa League với Sevilla.

Phút thứ 35, Bryan Cristante cướp bóng thành công từ giữa sân, Mancini lấy bóng rồi thực hiện đường chọc khe xé toang hàng thủ Sevilla. Dybala thoát xuống và dễ dàng hạ gục thủ thành Yassine Bounou trong thế đối mặt.

Những phút tiếp theo, Mancini vẫn chơi tốt. Cả trận đấu, anh thực hiện thành công 24 đường chuyền, trong đó có 5 đường chuyền dài và 2 đường chuyền mang tính quyết định. Tuy nhiên, chỉ cần hai khoảnh khắc quan trọng sau đó, mọi ấn tượng đẹp về cầu thủ 27 tuổi đã nhanh chóng bị chôn vùi.

Chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, trong nỗ lực gây sức ép tìm kiếm bàn gỡ của Sevilla, Jesus Navas thực hiện đường chuyền vào trong từ cánh phải. Mancini được giao nhiệm vụ kèm cặp Lucas Ocampos phía trong, và không hiểu lóng ngóng thế nào lại phá bóng vào lưới nhà.

Mancini đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản Ocampos

Trong 4 trận chung kết cúp châu Âu cấp CLB liên tiếp suốt 20 năm qua, không cầu thủ nào ghi được bàn vào lưới các đội bóng của Jose Mourinho. Người đầu tiên, trớ trêu thay lại là học trò của ông, Mancini. Người cuối cùng ghi bàn vào lưới một đội bóng do "Người đặc biệt" nắm giữ ở một trận chung kết cúp châu Âu trước Mancini là Henrik Larsson năm 2003.

Sau tình huống đá phản lưới của Mancini, dù tạo ra được thêm những cơ hội, Roma vẫn không sao có được bàn thắng thứ hai để định đoạt trận đấu. Sevilla cũng không khá hơn, và hai đội khép lại 120 phút mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Trên chấm luân lưu, Sevilla một lần nữa thể hiện bản lĩnh của "ông vua Europa League". Lucas Ocampos, Erik Lamela, Ivan Rakitic, và Gonzalo Montiel thực hiện thành công cả 4 lượt đá cho đại diện Tây Ban Nha, trong khi Roma chỉ có 1 lần thành công của Cristante. Hai người đá hỏng bên phía đội bóng của Jose Mourinho là Roger Ibanez và Mancini.

Trận thua này đánh dấu thất bại đầu tiên của Mourinho trong một trận chung kết cúp châu Âu. Trong khi đó, Sevilla nâng cao chức vô địch Europa League lần thứ 7.

Người hâm mộ Roma tỏ ra vô cùng thất vọng với màn trình diễn của Mancini và nhanh chóng thể hiện cảm xúc đó qua Twitter:

"Mancini phản lưới nhà và bỏ lỡ lượt đá phạt đền của anh ấy, vâng, anh ta xứng đáng bị đuổi khỏi máy bay trở về Rome".

"Mancini xuống địa ngục đi, phản lưới nhà + đá hỏng luân lưu, khủng khiếp thật".

"Mancini đáng bị đánh đòn cả đời, bằng cách nào có thể đá phản lưới nhà rồi sút hỏng pen sau đó".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x