
HLV Van Persie khẳng định vào hôm nay sau thất bại của Feyenoord trước Celtic tại vòng phân hạng Europa League 2025/26 (1-3) rằng ông không thiên vị con trai là Shaqueel, người mà ông đã trao cho những phút đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Ngay sau thất bại của Feyenoord, Van Persie đã hứng chịu những chỉ trích từ giời mộ điệu về cách thay người, điều chỉnh chiến thuật của ông, đặc biệt là việc tung con trai 19 tuổi vào sân.
Nhà cầm quân người Hà Lan đã xoa dịu tình hình khi khẳng định việc con trai ông, Shaqueel, lần đầu tiên ra sân cho đội một không phải là một trường hợp ưu ái tình cha con. "Tôi đưa ra quyết định này với tư cách là một HLV, chứ không phải với tư cách một người cha", Van Persie nhấn mạnh.
Shaqueel Van Persie năm nay 19 tuổi, đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2022. Anh đã có lần đầu tiên đăng ký vào danh sách đội một cuối tuần trước, trong trận thua 2-4 trước NEC Nijmegen tại giải VĐQG Hà Lan, nhưng không được ra sân. Tiền đạo này cuối cùng đã có trận ra mắt 4 ngày sau đó, vào sân thay cho cựu cầu thủ Nice, Jordan Lotomba, ở phút 81, trước Celtic.

“Chúng tôi cần một bàn thắng. Shaqueel là một cầu thủ có thể ghi bàn từ mọi góc độ. Đó là lý do tại sao tôi đưa Shaqueel vào sân”, Van Persie giải thích. Nhưng canh bạc này đã phản tác dụng: chỉ một phút sau khi vào sân, Benjamin Nygren đã ấn định chiến thắng cho đội bóng Scotland tại Rotterdam bằng bàn thắng thứ ba.
Tuy nhiên, vị tướng trẻ không giấu được cảm xúc dâng trào lúc đó. "Với tư cách một người cha, việc chứng kiến con trai ra mắt luôn là điều đặc biệt. Nhưng tôi không tập trung vào niềm vui đó. Tôi chỉ đơn giản là làm tốt nhiệm vụ, giống như Shaqueel đã làm", Van Persie chia sẻ thêm.
Đứng thứ hai tại giải VĐQG Hà Lan, kém PSV 6 điểm, Feyenoord sẽ cố gắng trở lại đường ray chiến thắng vào cuối tuần này trong chuyến làm khách tại Telstar.






















-ngay-27-11-20.jpg)


