Liverpool không còn là "Vua đấu cúp"
Dưới triều đại của HLV Rafa Benitez, Liverpool được xem như vua đấu cúp, không chỉ ở xứ sương mù mà cả trên bình diện châu Âu. Nhưng biệt danh này đã không còn tồn tại kể từ sau sự ra đi của chiến lược gia người TBN.
Trong 6 năm được dẫn dắt bởi nhà cầm quân người Tây Ban Nha, The Kop giành được tới 4 chiếc cúp, gồm 1 FA Cup, 1 Community Shield, 1 Siêu Cúp châu Âu và đỉnh cao là vinh quang tại Champions 2004/05.
Thế nhưng, sau khi chia tay Benitez năm 2010, Liverpool không còn là con ngáo ộp tại các cúp quốc nội. Năm ngoái, Liverpool từng gục ngã 2-3 trước Oldham tại vòng 4 FA Cup. Còn tại mùa giải 2010/11, The Kop chia tay FA Cup ngay từ vòng 3.
Cái dớp sớm bị loại còn đeo bám Liverpool ở cả Cúp Liên đoàn. Hồi tháng 11 vừa qua, đội chủ sân Anfield đã chia tay sân chơi này ngay từ vòng 3 sau thất bại 0-1 trước Man United. Mùa giải 2012/13 cũng chẳng khá hơn khi Liverpool thúc thủ 1-3 trên sân nhà, trước Swansea trong khuôn khổ vòng 4 Cúp Liên đoàn.
Những ký ức buồn tại các cúp quốc nội gần đây một phần xuất phát từ việc Liverpool phải dồn toàn lực cho trận chiến giành vé dự Champions League. Mùa này, Liverpool càng có lý do hy sinh các cúp để tập trung cho mặt trận chính Premier League mà họ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Giờ đây, NHM ở Anfield chỉ còn biết hy vọng những kết quả đáng thất vọng sẽ không đến quá sớm tại FA Cup mùa này.
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn